Hy hữu: Nữ sinh bỏ mạng vì bị nghẹn trong cuộc thi ăn xúc xích

(Kiến Thức) - Một sinh viên của trường Đại học Tufts ở thành phố Medford, không may bỏ mạng sau khi khi bị nghẹt thở trong cuộc thi ăn xúc xích.

Sự cố thương tâm xảy ra vào ngày 16/10 khi Madelyn Nicpon, 20 tuổi, đang tham gia một buổi quyên góp từ thiện tại ngày hội nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú và gây quỹ "Play for Pink". Theo thông tin từ giới chức địa phương, khi đang tranh tài ở cuộc thi ăn xúc xích, Nicpon bị nghẹn và bất tỉnh ngay sau đó. 
Cô nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, tuy nhiên, sự cố đã khiến Nicpon qua đời một ngày sau đó. "Sau khi sơ cứu tại chỗ, Madie được đưa đến Bệnh viện Mt. Auburn rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nơi cô ấy nói lời tạm biệt với thế giới", đại diện trường đại học cho biết.
Madelyn Nicpon, sinh ra tại ngôi làng Suffern, hạt Rockland, New York. Trước khi qua đời, cô là sinh viên đang theo học ngành tâm lý sinh học tại trường đại học Tufts ở thành phố Medford, tiểu bang Oregon, Mỹ.
Hy huu: Nu sinh bo mang vi bi nghen trong cuoc thi an xuc xich
Hình ảnh đầy năng nổ của Madelyn Nicpon trước khi qua đời vì sự cố hy hữu. Ảnh: Getty Images
Nicpon rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và nhận được tình cảm của rất nhiều người. Sau sự cố, hàng ngàn người đã tập trung vào ngày 17/10 tại sân vận động, thắp những ngọn nến trong lễ tưởng niệm tạm thời cho Nicpon. "Chúng tôi sẽ mãi nhớ đến Madie. Cô ấy là một đồng đội tuyệt vời, cũng như người bạn tốt bụng và hào phóng", một đồng đội trong câu lạc bộ của Nicpon chia sẻ.
Đám tang chính thức Madelyn Nicpon được tổ chức vào ngày 23/10 ở Upper Saddle River, quận Bergen, bang New Jersey. 
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận trường hợp sinh viên tử vong do nghẹn thức ăn. Trước đó, vào tháng 3/2017, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở bang Connecticut, khi Caitlin Nelson, sinh viên Đại học Sacred Heart, chết ngạt tại một cuộc thi ăn bánh kếp từ thiện. 
Sau vụ việc, cha mẹ của Nelson đã đệ đơn kiện trường đại học vì sự kiện này được cho là diễn ra ngay trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, ngôi trường này lý giải rằng "sự cố của Nelson xảy ra do chính 'bất cẩn và sơ suất' của nạn nhân".

Bé trai 3 tuổi chết nghẹn vì cha bắt ăn quá nhiều. Video: VTC14

Kỳ lạ nhóm người tình nguyện ăn thức ăn nhiễm hàn the, formol suốt 5 năm

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi mà nước Mỹ tràn lan thực phẩm bẩn và nhiễm độc, có một biệt đội cảm tử mang tên “The Poison Squad” tình nguyện thử thức ăn bẩn.

Thời đó, thực phẩm ở Mỹ được sản xuất hàng loạt và được vận chuyển đi xa thay vì trồng tại vùng và bán tươi sống. Sản xuất thực phẩm bị thả lỏng. Không có quy định chính thức nào về việc có thể cho thêm cái gì vào thức ăn. Thậm chí khi bạn dán nhãn món gì đó là thịt gà, nhưng nếu món đó không có tí thịt gà nào thì cũng không sao. Mỹ cũng không có quy định nào về việc ghi thành phần trên bao bì sản phẩm. Nói chung, doanh nghiệp làm bất kỳ điều gì họ thích thời bấy giờ.
Ví dụ như họ bí mật cho morphine vào siro ho của trẻ em và sử dụng nhiều chất bảo quản trong thực phẩm như hàn the, formol, axit sulfuric, đồng sulfat. Việc sử dụng chì để nhuộm màu kẹo hay dùng để nghiền các loại nội tạng động vật rồi giả làm thịt gà mang bán là chuyện thường ngày. Họ nghiền đá trắng và đất sét để làm bột mỳ; dùng mùn cưa, than củi và xương động vật đốt thành than để làm bột cà phê.

Hiệu trưởng trường học ở Trung Quốc ăn cơm thừa của học sinh

(Kiến Thức) - Một hiệu trưởng trường học ở Trung Quốc cho biết, ông ăn đồ ăn thừa của học sinh để nhắc nhở các em tránh lãng phí thực phẩm.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, vị hiệu trưởng ăn cơm thừa của học sinh ở Trung Quốc là ông Wang Yongxin - lãnh đạo một trường trung học tư thục ở Qiyang, tỉnh Hồ Nam.

Gã sát nhân biến thi thể nạn nhân thành thức ăn cho lợn

Ngày 6/2/2002, cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại một trang trại lợn ở British Columbia (Vancouver, Canada), sau cáo buộc chủ nhân nơi này tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Nhưng những gì họ phát hiện được tại đây thì ngoài sức tưởng tượng của tất thảy.

Ít nói, vẻ ngoài hiền lành và thường cư xử tốt, Robert Pickton, sinh ngày 24/10/1949, có lẽ là cái tên cuối cùng mà Cơ quan điều tra có thể nghĩ tới trong nỗ lực tìm kiếm một kẻ sát nhân hàng loại. Nhiều người hàng xóm cũ của Willie (tên thường gọi của Robert Pickton) từng mô tả hắn là một chàng trai tốt bụng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới