Hướng dẫn viên Trung Quốc đâm chết du khách vì tranh bàn ăn
Hướng dẫn viên Trung Quốc đã đâm chết một phụ nữ cùng quốc tịch vì tranh chấp bàn ăn ở Kenya.
Theo Dân Việt
Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc hướng dẫn viên đâm chết du khách xảy ra khi một cặp đôi đến từ Trung Quốc đang ăn tối tại khu nghỉ dưỡng Keekorok Lodge trong vườn quốc gia Masai Mara ở tỉnh Rift Valley, miền tây nam Kenya.
Vụ việc xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Keekorok Lodge trong vườn quốc gia Masai Mara.
Hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc tên Lee Changqin sau đó đã yêu cầu cặp đôi cùng quốc tịch rời khỏi bàn ăn vì cho rằng anh ta đã đặt bàn từ trước. Một cuộc cãi lộn đã xảy ra trước khi Lee dùng dao đâm vào ngực hai nạn nhân.
Cặp đôi người Trung Quốc bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Nhưng người vợ đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng, trong khi người chồng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Cảnh sát trưởng tỉnh Rift Valley, ông Gideon Kibunjah cho biết hướng dẫn viên Lee đã bị bắt giữ và đang bị thẩm vấn trước khi đưa ra xét xử tại tòa án. Nghi phạm giết người được cho là đang làm việc cho một công ty du lịch Trung Quốc.
>>> Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động):
Cầu Đuống mới dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 9, từng bước thay thế cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam và xóa “nút thắt cổ chai” trên tuyến vận tải thủy.
Giữa cao điểm mùa mưa, công trình cống thoát nước tại khu vực Từ Liêm (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của nhiều hộ dân.
Sau khi đưa xe máy đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, Thân Chí Lương đã di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.