Hình phạt không đau đớn nhưng khiến các nữ phạm nhân khiếp sợ đến chết!

1 con dê, 1 bát mật ong và 1 chén muối có thể là công cụ tra tấn mà các phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ, phải khiếp sợ.

Chết vì cười
Thời cổ đại, người ta thường dùng hình phạt để cai trị đất nước bởi họ cho rằng những thương tổn không thể kháng cự được là điều đáng sợ nhất. Hơn nữa, phần lớn bách tính đều không được ăn học đầy đủ, lý trí yếu nên họ sẽ không làm những việc mà pháp luật quy định người phạm tội phải chịu cực hình.
Những hình phạt được phát minh ra giống như 1 "bộ môn nghệ thuật", để đạt được những mục tiêu khác nhau thì họ sẽ sử dụng những hình thức khác nhau. Ở thời kì Minh triều do Chu Nguyên Chương trị vì thì những hình phạt dã man như lột da, cho kiến bò lên người… đã ra đời để tra tấn các tham quan.
Hinh phat khong dau don nhung khien cac nu pham nhan khiep so den chet!
Ảnh minh họa.
Cái gọi là hình phạt chốn cung đình, ngay từ đầu là nhằm vào nam giới, chủ yếu là thái giám, dần dần mới được áp dụng với cả phụ nữ.
Bắt nguồn từ các nước châu Âu cổ đại vào thế kỷ 17 do giới quý tộc sáng chế ra và sau đó du nhập vào Trung Quốc những năm cuối Minh triều, hình phạt tra tấn tạm gọi là "chết vì cười" trở nên nổi tiếng vì độ sát thương, tàn nhẫn và vô cùng hiệu quả đối với phụ nữ.
Chỉ cần cởi tất của người bị giam cầm rồi phết muối và mật ong vào lòng bàn chân, sau đó thả dê để chúng liếm thì tù nhân sẽ bị ngứa ngáy dã man và cuối cùng là chết trong tiếng cười.
Người cổ đại phát hiện ra rằng phụ nữ sẽ khó chịu đựng cơn ngứa hơn nam giới rất nhiều lần. Vì thế hình phạt này dần dần trở thành chiêu thức đối phó đặc biệt được sử dụng để nhắm vào các nữ phạm nhân.
Phụ nữ không chịu cơn ngứa giỏi bằng đàn ông
Sự thật là phụ nữ không chịu nổi cơn ngứa như đàn ông, khi cười họ sẽ thở không ra hơi, dẫn đến cơn đau. Trong một khoảng thời gian nhất định, tiếng cười sẽ chuyển thành tiếng khóc, cuối cùng chết ngạt vì thở không ra hơi. Hình phạt này khiến cho các chuyên gia cũng phải thở dài thương tâm: "Đúng là chết vì cười là có thật!"
Một nghiên cứu được đăng trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ gần đây đã cho thấy sự khác biệt trong việc chịu đựng cơn ngứa giữa nam và nữ. Bài thí nghiệm được thực hiện dựa trên việc thoa histamine (0,1 mM) qua các sợi vi lọc máu hai lần ở cẳng tay trái và hai lần ở cẳng chân trái ở 33 tình nguyện viên khỏe mạnh (17 nữ, 16 nam).
Kết quả cho thấy phụ nữ nói chung nhận thức về cơn ngứa ở mức độ ngứa cao hơn và mong muốn được gãi sớm hơn đàn ông gấp 4 lần.
Trong hình ảnh chức năng não của phụ nữ thường mô tả sự kích hoạt các cấu trúc chịu trách nhiệm tích hợp thông tin cảm giác và tình cảm cũng như lập kế hoạch vận động trong thời gian ngứa cao hơn so với nam giới.

Vị Hoàng hậu có sở thích đặc biệt: Thái giám coi là cực hình

Đây là vị Hoàng hậu có sở thích 'khác người' mà nam nhân dù muốn cũng chẳng được, còn với hoạn quan lại là sự tra tấn cả đời nhớ mãi.

Sở thích kì lạ của Hoàng hậu khiến Thái giám "sợ xanh mặt"

Là thái giám trong cung, ngoài một số việc vặt thì hầu hạ các hoàng hậu trong tẩm cung trở thành nhiệm vụ chính của họ. Một số người sẽ hỏi không phải thường thì cung nữ sẽ hầu hạ trong hậu cung, sao phải cần một thái giám? Đó là bởi vì sức mạnh của thái giám lớn hơn sức lực của hầu gái, tuy thân thể không hoàn chỉnh nhưng sức khỏe vẫn hơn nữ nhi. Ngoài ra, nhiều công việc lao động chân tay của các cung nữ chỉ có thái giám mới có thể làm được, chẳng hạn như tắm rửa cho hoàng hậu trong tẩm cung.

3 con giáp gặp vận vàng son, may mắn phát tài trong 49 ngày tới

Trong 49 ngày tới có những con giáp này gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

3 con giap gap van vang son, may man phat tai trong 49 ngay toi
 Tuổi Mão. Trong 49 ngày tiếp theo, người tuổi Mão sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới.

Tư mật chốn thâm cung: Tắm cho phi tần là cực hình với thái giám

Hồi ức đặc biệt của thái giám cuối cùng trong lịch sử về sở thích 'khác người' của Hoàng hậu mà nam nhân dù muốn cũng chẳng được, còn với hoạn quan lại là sự tra tấn cả đời nhớ mãi.

Trong xã hội phong kiến xưa, hoàng đế có tam cung lục viện với rất nhiều thê thiếp là chuyện thường. Để ngăn cản phi tần làm loạn, nơi hậu cung đã xuất hiện một nhóm thái giám đặc biệt. Cùng với sự phát triển của thời đại, hoạn quan cũng chuyển từ người hầu sang tầng lớp quyền lực, có địa vị chính trị nhất định. Để đổi đời, nhiều đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó đã hy sinh một phần thân thể và chọn trở thành thái giám, bởi chỉ cần được hoàng đế để mắt tới thì 'một con cá muối cũng có thể đứng lên'.

Đọc nhiều nhất

Tin mới