Hẹn gặp "chính thất" thương lượng, "tiểu tam" nói điều khiến vợ sôi máu

Ban đầu người vợ vẫn khá bình tĩnh nhưng khi nghe “tiểu tam” nói câu này xong, cô đã túm tóc ả ta quật ngã xuống đất rồi vả vào mặt ả.

Vào ngày 13/1, hai người phụ nữ đã xảy ra xô xát trên đường phố ở thành phố Thành Châu (thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) và cảnh này được người xung quanh ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Hóa ra, mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này là “chính thất” và “tiểu tam”. 

Ngày hôm đó, “tiểu tam” đã mặt dày hẹn “chính thất” ra ngoài để nói chuyện, hy vọng cả hai có thể chung chồng, cùng nhau chăm sóc cho chồng. Thấy người phụ nữ trước mặt đã quyến rũ chồng mình còn mặt dày đưa ra điều kiện như vậy với mình, người vợ không kìm nén nổi lửa giận trong người mà đánh cô ngay trên đường.

Đoạn clip cho thấy, người phụ nữ mặc áo đen (chính thất) túm tóc người phụ nữ áo ghi (tiểu tam) rồi quật ngã cô xuống mặt đường. Sau đó, “chính thất” liên tục vả vào mặt đối phương, miệng không ngừng chửi cô ta là “ả tiện nhân quyến rũ chồng người khác”. 

Trước cú “liên hoàn vả”, ả “tiểu tam” hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào cả, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Trong khi đó, xung quanh không thấy bóng dáng của “nam chính” trong câu chuyện đâu cả. 

Hen gap

"Chính thất" quật ngã "tiểu tam" xuống đường rồi tát tới tấp vào mặt ả. 

Màn ẩu đả thu hút khá nhiều người xem và một trong số đó đã gọi báo cảnh sát tới can thiệp. Tuy nhiên, khi 5 cảnh sát tới nơi, người phụ nữ áo đen vẫn chưa chịu dừng tay. “Tôi đã có toàn bộ chứng cứ, tôi sẽ cho cô biết tay”, người phụ nữ áo đen phẫn nộ nói.

Thấy vậy, cảnh sát liền lên tiếng ngăn cản, yêu cầu người vợ buông ả nhân tình ra: “Chúng tôi đã đến rồi mà chị còn nắm đầu người ta làm gì?”. Nào ngờ, câu nói này một lần nữa khiến ngọn lửa giận trong “chính thất” bùng nổ. 

Hen gap

Người vợ gào lên, tố “tiểu tam” đã quyến rũ chồng cô qua mạng xã hội. Không chỉ vậy, ả còn mặt dày thương lượng với “chính thất” rằng ả muốn làm vợ hai của chồng cô. “Cô ta đã quyến rũ chồng tôi trên Douyin, còn nói rằng sẽ chăm sóc chồng cẩn thận cùng với tôi”, người vợ phẫn nộ nói. 

Cuối cùng, với sự khuyên ngăn của cảnh sát, người vợ cũng chịu buông tha cho “con giáp thứ 13”. Sau đó, cảnh sát đã để hai người phụ nữ đường ai nấy đi. 

Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Đa số mọi người đều phẫn nộ trước độ trơ trẽn của “kẻ thứ 3” và cảm thấy thật hạ dạ khi ả ta bị “chính thất” đánh như vậy. Trong khi đó, số khác lại cho rằng đánh nhau chỉ có thể giải tỏa cơn tức giận nhất thời, gốc rễ vấn đề vẫn chưa được giải quyết, người vợ nên bắt đầu với gã chồng trăng hoa thì hơn. 

Chàng vũ công cặp bồ rồi chết lặng khi thấy "đặc sản" của ông hàng xóm

Như tôi đã nói tôi là vũ công, hàng ngày tiếp xúc với toàn người đẹp, vậy mà về nhà nhìn vợ, tôi thật sự chán.

Bạn bè bảo tôi có số đào hoa, tự tôi, tôi cũng thấy mình may mắn trong đường tình, bởi tháng trước tôi rầu rầu thông báo chia tay bạn gái, thì tháng sau tôi đã vui vẻ ôm eo một em trẻ, đẹp sành điệu nào đó. Có lẽ cái nghề vũ công cần sắc, cần hình thể nên tôi thu hút được nhiều vệ tinh sẵn sàng quay quanh và chiêm ngưỡng mình.

Yêu thì không biết bao nhiêu là đủ, nhưng lấy thì chỉ một người, vì vậy cuối cùng để ổn định cuộc sống, để bố mẹ an lòng tôi chọn Tú Trinh và nói lời cầu hôn với em. Tú Trinh 20 tuổi, thua tôi 6 tuổi, em không rực rỡ, không nổi trội như vài mối tình đã qua của tôi, nhưng em nết na, thùy mị với nét mặt ưa nhìn và có công việc mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu là phụ mẹ em đứng quầy bán hàng thời trang áo dài.

Tâm sự của người cha sau ly hôn

Hoàn cảnh không phải là điều tôi muốn và lựa chọn. Mẹ của con tôi đã kết hôn và đang sống hạnh phúc với một người đàn ông tốt bụng...

Tam su cua nguoi cha sau ly hon

Ảnh minh họa.

Tôi đã rất lo lắng về việc không gặp con trai mình đang sống ở một thành phố khác, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng thằng bé vẫn ổn và được chăm sóc rất tốt. Thằng bé là điều quan trọng nhất từng đến với cuộc đời tôi. Tôi đã có một mối quan hệ ngắn với mẹ của thằng bé. Chúng tôi chia tay nhau rồi một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ phương xa, nơi cô ấy đang làm việc. Cô ấy đã có thai. Tôi sống ở Việt Nam, còn cô ấy sống ở Canada.

Hàng xóm vô lý bắt đền nhà em vì cháu trai bị thương khi sang chơi

Em thật sự không thể tin được trên đời lại có người ngang ngược như vậy.

Câu chuyện bắt đầu từ khi con gái của nhà hàng xóm ly dị chồng, xong chuyển về cùng với đứa bé trai 4 tuổi. Nhà em có mẹ thì rất thích con nít, hồi xưa trước dịch cũng hay mở cửa cho mấy bé hàng xóm qua chơi. Mẹ em ở nhà rảnh thì trông tụi nó chơi phụ ông bà mấy đứa nhỏ (do ba mẹ mấy bé đi làm, để con ở nhà cho ông bà trông).

Đọc nhiều nhất

Tin mới