Hãy chia sẻ với mẹ chồng về việc “khát” cháu trai

“Bạn đừng ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với mẹ chồng, biết đâu bà ấy lắng nghe thì sao?”

Đọc tâm sự “Khát” cháu trai, mẹ chồng muốn tôi chia tay chồng” của bạn, thực sự tôi cảm thấy phẫn nộ, ức chế và cảm thông thay cho bạn. Con đẻ ra, dù là con trai con gái thì đều là con do mình dứt ruột đẻ ra, mang trong mình dòng máu của chính bố mẹ-là các bạn. Việc ứng xử của mẹ chồng bạn kì thực quá vô lý. Xã hội bình đẳng rồi, lấy đâu ra cái việc trọng nam khinh nữ vậy?
Chả nhẽ con cứ phải là con trai hay sao, con gái sinh ra cũng tốt nhiều mặt chứ đâu phải như thế đâu. Dù sao qua niệm cổ hủ của người già thì phải là có con trai mới nối dõi được gia đình, tôi tôn trọng suy nghĩ ấy, nhưng không vì thế mà bắt bạn đẻ thêm được. Sức người cũng có giới hạn, đâu phải cứ muốn đẻ là đẻ được, đẻ một đứa đã đủ hiểu vất vả và khổ cực đến nhường nào rồi. 
Hay chia se voi me chong ve viec “khat” chau trai
 Mẹ chồng bạn có hiểu thế nào là thủy chung không vậy? (ảnh minh họa: KT). 
Không chỉ có vậy, con đẻ ra là trai hay gái làm sao chúng ta biết trước được điều gì trước khi ta đi siêu âm, sao mẹ chồng bạn có thể vô lý đến mức thế? Hơn nữa cái tôi thấy khó chịu ở đây nhất chính là bà bảo chồng bạn có người khác để sinh cháu trai cho bà. Thật nhẫn tâm, bạn nhỉ?
Yêu nhau thì mới lấy nhau về, cùng nuôi dạy con cái lớn khôn đâu chỉ vì một chữ giải phóng là bỏ được. Mẹ chồng bạn có hiểu thế nào là thủy chung không vậy? Chả nhẽ bà ấy muốn cháu mình sống trong cảnh có em cùng cha khác mẹ, có mẹ kế và người mẹ đẻ của mình thì bị trì chiết.
Tôi rất thông cảm với bạn và nghĩ bạn cũng đừng bận tâm quá nhiều làm gì, hãy luôn giữ tinh thần thoải mái, ổn định đừng để phiền muộn lo âu ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Bạn cũng đừng ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với mẹ chồng, biết đâu bà ấy lắng nghe thì sao? Dũng cảm lên bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc./.

Cuộc hôn nhân cay đắng của cặp vợ chồng sinh con “một bề”

Mười năm chung sống, đứa con gái đầu cũng đã 10 tuổi, đứa kế thì lên 9, chị nghĩ mình chắc không sinh nữa. Vợ chồng chỉ lo làm lụng để nuôi hai con ăn học. Nhưng cảnh nhà sinh con một bề chẳng được mấy lúc vui. 
 

Dù hai đứa con gái của chị đều ngoan ngoãn dễ thương, nhưng có khi cũng làm chồng chị … chướng mắt. Nhất là những lúc đi “lai rai” với bạn bè về. Anh lại lôi mẹ con chị ra cạnh khóe: “Nhà có con gái chả được tích sự gì. Chỉ được người ta dè bỉu, mỉa mai. Bị người ta cười là không biết đẻ”. Ai chẳng muốn gia đình “có nếp có tẻ”? Mà ông trời chẳng chiều lòng người, chị cũng chịu.
Cuoc hon nhan cay dang cua cap vo chong sinh con “mot be”
 Ảnh minh họa. 
10 năm hạnh phúc, 10 năm đau lòng

Thanh xuân của tớ có cậu

Thấm thoát cũng 15 năm nhưng tớ và cậu cũng như bao bạn khác cùng thời có lẽ sẽ không bao giờ quên kỉ niệm một thời áo trắng đó. Bởi với tớ, vào thời điểm đó thì “ Thanh xuân của tớ có cậu”.

Tớ và cậu học cùng một lớp. Cậu đẹp trai, học giỏi, ít nói, kín tiếng. Mình - cô gái hay nói cười và yêu thích Văn - Nga. Chúng ta bắt đầu với những cái nhìn vụng trộm mà chỉ riêng ta mới biết. Mỗi lần xung phong lên bảng, tớ lại bắt gặp ánh mắt cậu dõi theo tớ, rồi đôi khi thì thầm trong miệng nhắc nhỏ nếu chẳng may tớ bị quên bài. Hay mỗi lần làm bài kiểm tra, cậu làm xong lại hướng về dãy bên kia bàn - nơi tớ ngồi chỉ để hỏi tớ: “ Làm xong chưa?”. Tớ vội gật đầu ra hiệu là xong rồi. Những lúc đó, mặt cậu đỏ ửng vì ngại. Và cũng chỉ có tớ biết. Hay có lần thi hết học kì, sau khi kết thúc 1 môn thi, cậu lại chạy vội sang phòng tớ, đứng ngoài cửa sổ hỏi vào : “ Làm bài tốt chứ?” rồi lại vụt chạy như thể sợ ai đó nhìn thấy.
Cứ thế thời gian trôi qua, tớ và cậu cứ chỉ dừng lại là thích thầm nhau. Đến năm lớp 12, cả hai tập trung cho ôn thi, chúng ta tạm gác mọi thứ sang một bên. Và dường như những hành động, cử chỉ kia cũng thưa dần. Có đôi lần, tớ cũng nhìn thấy một số bạn nữ lớp bên cạnh chủ động viết thư bày tỏ tình cảm với cậu. Quả thật lúc đó tớ cũng thấy có gì đó khó chịu mà không thể nói nên lời còn cậu mỗi lúc như thế mặt lại ửng đỏ vì ngại.

Đăng đàn Facebook tố chồng không tặng quà, vợ trẻ nhận kết đắng

Câu chuyện tưởng đùa mà lại thật khiến không ít người bàng hoàng, xót xa cho người vợ. Và nguyên do phía sau câu chuyện là...

Chị và anh lấy nhau đã gần 5 năm và có một cô con gái 3 tuổi xinh xắn. Cả hai đều làm doanh nghiệp tư nhân, thu nhập khá nhưng rất bận rộn. Tuy vậy, cuộc sống của hai vợ chồng tương đối hạnh phúc, không có xô xát và đánh chửi nhau bao giờ. Có điều từ sâu thẳm lòng mình, chị vẫn có nỗi buồn và ẩn ức riêng. Đó là chồng chị của hồi yêu và sau khi cưới khác nhau nhiều quá.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.