Hai vụ hổ vồ chết người, Ấn Độ ban lệnh giới nghiêm

Sau khi xảy ra hai vụ hổ vồ chết người, chính quyền địa phương tại bang Uttarakhand (Ấn Độ) ban hành lệnh giới nghiêm và tổ chức tuần tra đêm tại 25 ngôi làng.

Tờ The Indian Express đưa tin ngày 18/4, giới chức tại huyện Pauri Garhwal thuộc bang Uttarakhand (Ấn Độ) ban bố lệnh giới nghiêm sau khi xảy ra hai vụ hổ vồ chết người. Hai trường hợp thiệt mạng do một con hổ trưởng thành tấn công.
Theo chỉ thị được đưa ra bởi quan chức Ashish Kumar Chauhan tại Pauri Garhwal, lệnh giới nghiêm sẽ áp dụng từ 19h tối đến 6h sáng tại 25 ngôi làng thuộc các khu vực Rikhanikhal và Dhumakot.
Trong 4 ngày trước đó, huyện này đã ghi nhận 2 người đàn ông cao tuổi thiệt mạng nghi do hổ vồ, cụ thể vào ngày 13/4 và 15/4. Vụ tấn công khiến người dân hoang mang, lo sợ và có nguy cơ con hổ sẽ tiếp tục tấn công người dân.
"10 ngôi làng tại Rikhnikhal và 15 ngôi làng tại Dhumakot sẽ bị giới nghiêm từ 7h tối đến 6h sáng hôm sau cho đến khi có lệnh mới. Điều này nhằm đảm bảo rằng người dân địa phương không rời khỏi nhà một cách không cần thiết trong đêm", theo chỉ thị.
Hai vu ho vo chet nguoi, An Do ban lenh gioi nghiem
Ảnh minh hoạ. 
Hôm 13/4, nông dân Birendra Singh (73 tuổi) bị hổ tấn công khi đang làm việc ngoài đồng. Con hổ kéo ông vào bụi rậm và vồ nạn nhân đến chết. Sự việc xảy ra tại làng Dalla thuộc khu vực Rikhnikhal.
Theo người dân địa phương, ông cụ đang thu hoạch lúa mì thì bị con hổ vồ từ phía sau. Một số người nghe tiếng nạn nhân kêu cứu nhưng khi họ cầm gậy gộc đến nơi thì con hổ đã biến mất.
Sự việc thứ 2 xảy ra tại khu vực Dhumakot khi ông Ranveer Singh Negi (75 tuổi) bị một con hổ vồ chết. Ông Negi là nhân viên ngành giáo dục đã về hưu và sống một mình trong căn nhà ở bìa rừng.
Cơ quan chức năng cho rằng ông bị hổ tấn công hôm 15/4, sau khi phát hiện thi thể của ông ở bụi rậm cách nhà khoảng 100 m vào ngày hôm sau.
Cơ quan lâm nghiệp đã lắp các camera trong khu vực để bẫy hình ảnh con hổ và chuẩn bị sẵn lồng để bắt con vật. Lực lượng chức năng cũng tiến hành tuần tra đêm trong khu vực. Ngoài ra, các máy bay không người lái (UAV) cũng tham gia tuần tra.

Người đàn ông rải hơn 4,6 tỷ đồng ra đường để…tạo phước

McCarthy thông báo với cảnh sát rằng anh ta kinh doanh rất thành đạt và mong muốn "ban phước cho người khác" bằng bằng cách rải tiền từ xe hơi xuống đường.

Vụ rải tiền kỳ lạ xảy ra gần xa lộ liên bang 15 của Mỹ. Người đàn ông kể trên được xác định là Colin Davis McCarthy, 38 tuổi. Ông ta ném khoảng 200.000 USD ra khỏi chiếc xe hơi đang chạy vào tối 11/4.
Theo cảnh sát bang Oregon, lực lượng an ninh tới hiện trường lúc 19h23 phút. Họ gặp McCarthy và ông ta giải thích lý do ném tiền khỏi ô tô là "bản thân đã thành công về mặt tài chính nên muốn chia sẻ món quà tiền với người khác".

Mua tặng con gái 5 tuổi siêu xe, bố mẹ hứng "bão" dư luận

Mạng xã hội Malaysia đang xôn xao câu chuyện về một cặp vợ chồng giàu có mua tặng con gái 5 tuổi một chiếc xe hơi hạng sang nhằm động viên cô bé đến trường.

Hồi đầu tháng này, nữ doanh nhân người Malaysia có tên Farhana Zahra đã đăng trên TikTok một đoạn video ngắn, trong đó cô hỏi con gái - Fatima muốn quà sinh nhật là gì. Cô bé trả lời rằng mình muốn một chiếc Mercedes G Wagon màu xanh lá cây hoặc một chiếc BMW.
Đáp lại, Farhana yêu cầu con gái hứa chăm ngoan đến trường nếu được mua cho chiếc xe như ý muốn và cả hai sau đó bắt tay thỏa thuận.
Vợ chồng Farhana rõ ràng gặp khó khăn trong việc thuyết phục Fatima đi học nên họ quyết định mua tặng con gái 5 tuổi một chiếc siêu xe để động viên cô bé.

Khán giả kinh hoàng khi chứng kiến huấn luyện viên xiếc bị hổ vồ

Khán giả tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng khi huấn luyện viên xiếc bị hổ tấn công ngay trên sân khấu biểu diễn trực tiếp.

Một người huấn luyện của rạp xiếc ở Leece, Italy, đã bị hổ vồ trong một buổi biểu diễn xiếc gia đình tối 29/12/2022.

Video: Con hổ tấn công huấn luyện viên xiếc trên sân khấu. Nguồn: Metro.

Đọc nhiều nhất

Tin mới