Hai vợ chồng F2 cứ 2 giờ sáng lại trốn khỏi nhà đi mua bán thịt lợn
Dù đang F2 nhưng hai vợ chồng ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) trong suốt một tuần cứ 2h sáng lại trốn khỏi nhà đến lò mổ lấy thịt lợn cho các cơ sở chế biến ăn uống ở thành phố Hải Dương, đến 5h sáng lại về nhà thực hiện cách ly tại nhà.
Hải Ninh
Đó là trường hợp vợ chồng ông N.X. K. (sinh năm 1964) và bà N.T.D. (sinh năm 1966) trú tại thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Vợ chồng ông K. làm nghề bán thịt lợn, thường xuyên đến khu vực chợ Phú Yên ở TP Hải Dương để bán thịt. Thời gian vừa qua, do khu vực chợ Phú Yên bị phong tỏa vì có liên quan đến trường hợp dương tính với COVID-19, vợ chồng ông K. bà D. được xác định là F2 và đã có quyết định cách ly y tế tại nhà từ ngày 20/5.
Cán bộ công an làm việc với vợ chồng ông K.
Tuy nhiên, theo thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, thời gian gần đây hai vợ chồng vẫn mang thịt lợn đến TP Hải Dương để bán.
Công an huyện Gia Lộc cho biết, khi làm việc với cơ quan công an, ông K. không thừa nhận hành vi trốn cách ly y tế tại nhà của vợ chồng mình. Qua rà soát các lò mổ gia súc trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Gia Lộc xác định được anh Nguyễn Văn Chủ (sinh năm 1979, trú tại xã Liên Hồng, TP Hải Dương) làm nghề mổ lợn tại lò mổ ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) thường xuyên cung cấp thịt lợn cho vợ chồng ông K. từ 2h đến 4h sáng hàng ngày.
Anh Chủ cho biết, trong tất cả các ngày từ 20/5 đến 27/5/2021, anh đều cung cấp thịt cho vợ chồng ông K.
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Gia Lộc tiếp tục đấu tranh với vợ chồng ông K. để làm rõ hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế. Đến 18h ngày 27/5, 2 vợ chồng đã thừa nhận từ 21/5 đến 27/5 (trong thời gian cách ly), 2 vợ chồng trốn khỏi nhà từ 2h sáng để đến lò mổ của anh Chủ lấy thịt lợn mang bán cho các cơ sở chế biến ăn uống ở TP Hải Dương. Đến tầm 5h sáng thì trở về nhà.
Việc 2 vợ chồng trốn khỏi nhà và trở về trong đêm nên gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác phát hiện, quản lý.
Công an huyện Gia Lộc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai vợ chồng trên.
Hai vợ chồng không thực hiện biện pháp cách ly y tế bị xử phạt 30 triệu đồng
Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã ban hành Quyết định số 2004/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Chí Th (sinh năm 1972) và bà Nguyễn Thị T (sinh năm 1977), cùng trú tại khu Nguyễn Quốc Trị, thị trấn Nam Sách, mỗi người 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch.
Vợ chồng ông Bùi Chí Th và bà Nguyễn Thị T là những người đã tiếp xúc với trường hợp F1 là chị Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1995) ở xã Nam Trung, huyện Nam Sách.
Ngày 20/5/2021, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Sách đã ban hành quyết định số 140/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với ông Th và bà T để phòng chống dịch Covid 19.
Tuy nhiên, vào lúc 20h45 phút ngày 20/5/2021, ông Th và bà T đã đi ra khỏi nhà để đến nhà ông Trần Huy Tiến (sinh năm 1958) ở khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách để lắp rèm cửa, không thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch Covid 19.
Hành vi của vợ chồng ông Th, bà T đã vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bé gái 20 tháng tuổi mắc Covid-19
Những hình ảnh xúc động trong tâm dịch COVID-19 tại Bắc Giang
Bắc Giang hiện đang là điểm nóng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta. Trong hoàn cảnh khó khăn, nguy cấp đó, nhiều người đã dũng cảm xung phong vào tâm dịch để giúp sức, hoặc ủng hộ bằng cả vật chất và tinh thần cho Bắc Giang chống dịch.
Chàng Photograper xin làm tình nguyện viên ở tâm dịch Bắc Giang:Ngô Gia Long (sinh năm 1989, quê Bắc Giang) là thợ ảnh tự do. Khi Bắc Giang trở thành tâm dịch, Long phải đóng cửa studio. Không muốn lãng phí thời gian, anh lên mạng tìm hiểu và đăng ký tham gia chống dịch tại địa phương. Long cùngcùng 20 bạn tình nguyện viên được phân công hỗ trợ cho hơn 200 y bác sĩ từ ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến Bắc Giang chống dịch.
150 học viên Học viện Quân Y tiếp sức Bắc Giang:Ngày 18/5/2021,nhận lệnh tham gia chống dịch COVID-19, 150 học viên gọn gàng ba lô sẵn sàng lên đường tiếp sức cho tâm dịch Bắc Giang. Những thanh niên trẻ tuổi đã chiến đấu như những chiến sỹ kiên cường nhất. (Ảnh: Vietnamnet)
Thời tiết hôm nay 28/5, nắng nóng cục bộ, có nơi 37 độ C
Dự báo thời tiết ngày 28/5, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.
Cập nhật tình hình thời tiết ngày 28/5 từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Từ ngày 29/5 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông ở Phú Thọ đã dùng dao chém em gái ruột gây thương tích và bị khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được thông xe kỹ thuật, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội.
Một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh chuẩn bị tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm sâu, có khả năng xuất hiện mưa, trời chuyển rét.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Tập đoàn Cường Minh.
Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.
Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi chặn người đi đường và khám xét ba lô thì phát hiện bên trong là động vật quý hiếm.
Hai đối tượng khai nhận bị nhóm 3 thanh niên đi xe mô tô, cầm theo kiếm chặn đánh, sau khi bị đánh đã về lấy phóng lợn tìm 3 thanh niên này để trả thù.
Sau khi nhận 70 triệu đồng tiền chuyển nhầm, người đàn ông Phú Thọ không làm theo yêu cầu chuyển sang tài khoản khác mà trình báo công an để xử lý đúng luật.
Việc đưa máy bay C119 về trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa của di tích chiến tranh...