Hai ngư dân trở về từ con tàu tử thần

(Kiến Thức) - Trong niềm vui khôn xiết của gia đình, người thân và hàng trăm người dân đã chờ sẵn tại cảng Lạch Quèn, Quỳnh Lưu (Nghệ An) để đón chào 2 ngư dân may mắn trở về lúc 17h30.

 Đó là anh Hồ Vĩnh Lai (SN 1979, trú tại xóm Tân An, xã An Hòa) và anh Nguyễn Văn Hà (SN 1997, trú tại xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Anh Lai đoàn tụ cùng gia đình.
Anh Lai đoàn tụ cùng gia đình. 
Không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này, đặc biệt là người thân của gia đình anh Lai và anh Hà. Trở về từ cõi chết họ cũng không tin nỗi mình vẫn còn sống và trở về đoàn tụ với gia đình. Tiếp xúc với phóng viên, hiện sức khỏe của anh Lai và anh Hà vẫn đang còn rất yếu và đói, do hơn 1 ngày trôi lênh đênh trên biển.

Chiều ngày 30/11, đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu và xã An Hòa cũng đã có mặt kịp thời để động viên, thăm hỏi gia đình. Phía UBND xã An Hòa cũng sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình có người mất tích 1 triệu đồng và 500 ngàn đồng cho mỗi gia đình có người sống sót trở về.

Giây phút ngóng chờ 2 ngư dân sống sót trở về.
Giây phút ngóng chờ 2 ngư dân sống sót trở về. 
Thượng úy Phan Văn Lợi (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Nghệ An) cho biết, do 2 con tàu của Hải đội 2 có trọng nhỏ hơn con tàu gặp nặn, thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên lực lượng cứu hộ cứu nạn không thể có cách nào tiếp cận con tàu gặp nạn.
Đến 9h sáng nay, UBND tỉnh Nghệ An đã điều động tàu chuyên trách có công suất lớn ra hiện trường để trục vớt tàu gặp nạn về. Đồng thời khẩn trương tìm kiếm những ngư dân mất tích còn lại.
Thượng úy Lợi cho biết thêm, trong sáng nay, phía Bộ đội Biên phòng đã ngừng công tác cứu nạn con tàu gặp nạn.
“Hiện tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Kính đã tiếp cận được tàu cá của ông Hồ Trung Thành (trú tại thôn Trường Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) là chủ tàu cá số mang số hiệu QB 92287 đã phát hiện và cứu sống 2 ngư dân người Quỳnh Lưu, Nghệ An đang trôi nổi trên biển trước đó. Khoảng 2h chiều nay (30/11) tàu ngư dân Nguyễn Văn Kính sẽ cập cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) để đưa 2 ngư dân về nhà”,
Thượng úy Lợi cho biết.

Cứu sống 2 ngư dân đầu tiên bị sóng đánh chìm

(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất, 2 trong 10 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá gặp nạn đã được phát hiện và cứu vớt ngoài khơi huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Người thân, bà con hàng xóm đang nín thở ngóng chờ tin tức về các ngư dân.
Người thân, bà con hàng xóm đang nín thở ngóng chờ tin tức về các ngư dân. 

Vào khoảng 15h chiều ngày 29/11, một chiếc tàu của ngư dân Quảng Bình đang đánh cá trên biển bất ngờ phát hiện 2 người đang ôm chiếc phao lênh đênh trên biển. Sau đó, 2 người này được vớt lên thuyền sơ cứu và đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là Hồ Văn Lai (ở xã An Hòa, Quỳnh Lưu và Nguyễn Văn Hà (ở xã Quỳnh Long).

"Trong tù em đã nghe nhiều về lực lượng 141 rồi"

(Kiến Thức) - “Trong tù em đã nghe nhiều về lực lượng 141 rồi, khi bị kiểm tra em biết không thể thoát nên em nói luôn”, Linh khai nhận..

Vào khoảng 22h hôm qua, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại đường Láng – Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội thì bất ngờ phát hiện nam thanh niên đi trên chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn.
Đối tượng Linh tại cơ quan công an.
Đối tượng Linh tại cơ quan công an.
Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh để kiểm tra hành chính. Khi lực lượng chức năng chưa kiểm tra, nam thanh niên bức trên xe taxi ra nói luôn: “Em là Bùi Xuân Linh (23 tuổi, ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) trong người em có 3 gói ma túy đá và một chiếc cóong chuyên dùng để sử dụng ma túy”.

Bố nạn nhân Huyền viết thư cám ơn Bộ trưởng Y tế

(Kiến Thức) - Trong nỗi đau tột cùng chưa thể nguôi, bố nạn nhân vụ TMV Cát Tường ném xác phi tang, đã viết bức tâm thư dài 4 mặt giấy vô cùng xúc động.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng phi tang đến lúc này đã hơn 40 ngày (19/10/2013). Trong nỗi đau tột cùng chưa thể nguôi, bố chị Huyền - ông Lê Văn Viễn (77 tuổi) - đã viết bức tâm thư dài 4 mặt giấy vô cùng xúc động.
Bức thư của ông Viễn viết dự định gửi Bộ trưởng Y tế.
Bức thư của ông Viễn viết dự định gửi Bộ trưởng Y tế.
Gặp chúng tôi, ông Viễn cố nén nỗi đau đưa cho chúng tôi xem bức thư đầy  nước mắt, với ngôn từ mộc mạc và chân thật. Bức thư viết:

Đọc nhiều nhất

Tin mới