Hãi hùng cảnh võ sĩ bị bò tót húc văng lên không trung

Người đấu bò Alejandro Conquero, 28 tuổi, ở Tây Ban Nha, bị con bò tót húc và nhấc bổng lên không trung. Sự việc kinh hoàng khiến đám đông đang theo dõi hoảng hồn.

Sau khi bị bò tót húc, người đấu bò Alejandro Conquero bị thương khá nghiêm trọng. Alejandro vẫn nằm trong bệnh viện sau khi dính phải những vết thương khủng khiếp trong sự kiện ở Cenicientos, Madrid.
Đoạn clip ghi lại cho thấy, Alejandro bất ngờ bị con bò tót dùng sừng húc văng lên không trung. Sau khi rơi xuống đất, người đàn ông tiếp tục bị con bò đẩy về phía trung tâm của võ đài. Con bò tót sau đó hất văng Alejandro lên không trung một lần nữa.
Hai hung canh vo si bi bo tot huc vang len khong trung
Người đấu bò bị húc văng lên không trung. Ảnh: NYP. 
Chứng kiiến sự việc, một số võ sĩ đấu bò khác nhanh chóng chạy vào võ đài và giúp Alejandro thoát khỏi con bò điên. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra vết thương, Alejandro được đưa đến bệnh viện bằng máy bay. Các bác sĩ tại hiện trường chuẩn đoán anh ta bị một vết thương ở vùng quanh hậu môn.
Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội Twitter đã thu về hàng trăm nhìn lượt xem. Theo truyền thông địa phương, con bò đực là con vật thứ ba bước vào võ đài tại sự kiện thường niên Prieto de la Cal. Alejandro là con trai của võ sĩ đấu bò nổi tiếng Jose Conquero, hay còn gọi là Cơn bão Huelva.
Trước đó vài tuần, Andrés Roca Rey, người được gọi là "Messi của Matadors" bị một con bò tót húc ở Santiago, Tây Ban Nha.
Đoạn phim gây sốc cho thấy con bò tót tấn công Andrés Roca Rey, 26 tuổi, trước khi ép anh ta vào hàng rào và hất văng lên không trung.
Andrés Roca Rey bị thương ở cổ, mặt, đùi phải và đầu gối trái. Đây là vết thương nặng nhất trong 8 năm sự nghiệp của anh ấy.

Đấu sĩ Tây Ban Nha bị bò tót húc chết giữa màn biểu diễn

Tại buổi biểu diễn đấu bò ở Pháp ngày 17/6, đấu sĩ Ivan Fandino bất ngờ bị bò tót húc qua đời do vết thương chí mạng.

Guardian cho biết trận đấu bò diễn ra ở vùng Aire-sur-l’Adour miền Tây Nam nước Pháp. Đấu sĩ Fandino, 36 tuổi, bất ngờ gặp sự cố trong lúc trình diễn khiến anh bị trượt ngã. Giữa tình thế này, con bò tót húc mạnh vào sườn phải của anh.
Dau si Tay Ban Nha bi bo tot huc chet giua man bieu dien
 Ảnh minh họa.

Ngôi làng “ma” có hơn 260 biệt thự bỏ hoang ở Trung Quốc

Hơn 10 năm sau khi bị bỏ hoang, ngôi làng “ma” gồm 260 biệt thự lớn ở thành phố Thẩm Dương hiện trở thành nơi canh tác, chăn nuôi gia súc của nông dân.

Năm 2010, khi tốc độ tăng trưởng thần tốc của lĩnh vực bất động sản đang diễn ra mạnh mẽ, tập đoàn bất động sản Greenland Group tiến hành động thổ dự án State Guest Mansions, nép mình trên những ngọn đồi xung quanh Thẩm Dương - một thành phố công nghiệp với 9 triệu dân.
Sau đó, 260 biệt thự phong cách châu Âu được xây dựng hoàn chỉnh với sàn lát đá cẩm thạch và đèn chùm mạ vàng treo trên trần nhà. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, 260 biệt thự bị bỏ hoang từ năm 2018.

Kỳ lạ bộ lạc “người đà điểu” sống tách biệt với thế giới

Ở Zimbabwe, Châu Phi, tồn tại một bộ lạc có tên là VaDoma hoàn toàn khác biệt so với bộ lạc, chủng tộc khác trên thế giới.

Trong vùng đất Châu Phi hùng vĩ có một bộ tộc độc đáo mang tên VaDoma ở Zimbabwe, mang đậm dấu ấn riêng không với bất kỳ tộc người hay dân tộc nào trên thế giới. Không thể không thốt lên trước những bàn chân kỳ quặc của họ: bàn chân tương đối nhỏ bé, chỉ có đúng 2 ngón nhưng lại đầy mạnh mẽ và co dúi, gợn sóng như những móng vuốt sắc sảo. Do đó, họ còn được gọi là "tộc người đà điểu", bắt nguồn từ sự tương đồng đáng kinh ngạc với chân của con đà điểu vùng đồng cỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới