Hải Dương: Giờ thể dục, học sinh lớp 6 bị sào nhảy cao đổ vào đầu nguy kịch

(Kiến Thức) - Khi nhảy cao trong giờ Thể dục, một học sinh lớp 6 của Trường THCS Văn Tố đã không may bị cột đỡ sào nhảy cao đổ trúng đầu dẫn đến nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu về vụ việc nam sinh nguy kịch khi học thể dục, ngày 8/4, trong giờ Thể dục môn nhảy cao, em Trần Xuân Trường Sơn (học sinh lớp 6 Trường THCS Văn Tố) là người nhảy đầu tiên.
Tuy nhiên, khi em Sơn chưa rơi xuống đệm thì một học sinh khác cũng nhảy theo, nhưng không may một cột đỡ sào đổ vào đầu Sơn khiến em bất tỉnh.
Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng y tế đã có mặt để hỗ trợ sơ cấp cứu cho em Sơn. Đồng thời, nhà trường nhờ người khác đến cắt bớt phần cột đỡ sào rồi nhanh chóng đưa em Sơn đi bệnh viện cấp cứu.
Hai Duong: Gio the duc, hoc sinh lop 6 bi sao nhay cao do vao dau nguy kich
 Học sinh Sơn đang được điều trị trong bệnh viện.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Kiến Thức, Ths. Bác sĩ Vũ Trí Hiếu - Trưởng khoa ngoại 2 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã cử bác sĩ xuống hiện trường hỗ trợ các bác sĩ bệnh viện huyện Tứ Kỳ. Tại hiện trường, các bác sĩ đã yêu cầu phải cắt bớt chiều dài của cột đỡ sào, làm như vậy mới đủ điều kiện an toàn để đưa cháu Sơn đi cấp cứu.
"Cháu Sơn vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương lúc 13h cùng ngày. Bệnh nhân bị 2 thanh sắt cắm vào đầu khoảng 4-5cm. Hai thanh sắt này gắn vào cột nhảy cao để giới hạn các mức của độ cao, mỗi thanh dài khoảng 6cm. Chúng tôi đã chụp chiếu, sau đó tiến hành cắt hộp sọ và lấy thanh sắt ra. Lúc này, não bị tổn thương ở vùng đỉnh đầu dẫn đến tổn thương mạch nên chúng tôi phải cầm máu và bơm rửa não. Màng cứng bảo vệ não bị rách, chúng tôi phải cắt bỏ ra ngoài để nuôi cấy và khoảng 3 tháng sau sẽ ghép lại cho bệnh nhân" - Bác sĩ Hiếu thông tin.
Cũng theo Ths. Bác sĩ Hiếu, hiện cháu Sơn đã tỉnh táo, qua cơn nguy kịch, tiếp tục phải điều trị thêm một thời gian dài.
Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ – Nguyễn Ngọc Sẫm cho biết, ngay sau sự việc, lãnh đạo huyện Tứ Kỳ cũng đã cử người đến thăm hỏi sức khỏe cháu Sơn và gửi quà để hỗ trợ gia đình điều trị cho cháu.

Học sinh phổ thông học hay nghỉ cuối tuần: Phụ huynh cũng đang rối bời!

Nhiều bậc phụ huynh học sinh phổ thông muốn con được nghỉ cuối tuần, số khác lại muốn cho con đi học để đủ kiến thức, số khác nữa lại băn khoăn…

Tại hội nghị góp ý về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức, liên quan thời gian học tập của học sinh phổ thông, nhiều luồng ý kiến đưa ra. Một luồng ý kiến đề xuất học sinh phổ thông không phải học cuối tuần, ý kiến khác cho rằng nên bố trí học cuối tuần và luồng ý kiến nữa cho rằng nên để các trường căn cứ tình hình thực tế để bố trí lịch học.

Bắt quả tang hàng chục quý bà đang say sưa 'sát phạt' ở Bình Dương

Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra căn nhà ở huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) và phát hiện hàng chục quý bà đang say sưa "sát phạt".

Ngày 9/4, Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Nghiêm (55 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 13 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Phạt học sinh thế nào mới là giáo dục?

Trong khoảng vài năm trở lại đây, thỉnh thoảng tôi lại đọc được những tin tức "rùng mình" về các hình phạt mà giáo viên dành cho học sinh ở Việt Nam.

Đó là các chuyện từ bạo hành về thể chất như cô giáo phạt uống nước giẻ lau bảng, cô giáo đánh học sinh vì không làm bài tập, gần đây nhất là cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái cho đến bạo hành bằng tinh thần như chuyện cô giáo đến lớp không nói trong suốt 3 tháng, hay cô giáo chửi học sinh bằng những lời lẽ tục tĩu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới