Hài cốt 3.000 tuổi hé lộ hình phạt kinh hoàng thời Trung Quốc cổ đại

Bí mật ẩn giấu đằng sau bàn chân của người phụ nữ thuộc thời Trung Quốc cổ đại này đã khiến giới chuyên gia một phen bất ngờ.

Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh đã tìm được hài cốt của một phụ nữ trong ngôi mộ cổ nằm gần Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc - địa điểm gắn liền với thời đại nhà Chu. 

Kết quả chụp X-quang cho thấy rằng, hài cốt này thuộc về một phụ nữ ở độ tuổi từ 30 - 35 tuổi với bàn chân phải bị cắt cụt.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, các chuyên gia đã loại bỏ giả thuyết về việc người phụ nữ này mắc những loại bệnh có thể phải cắt bỏ chân nhưtiểu đường, phong, ung thư bị hoặc bỏng.

Do đó, họ tinrằng đây là một trong những bằng chứng cổ xưa nhất về hình phạt chặt chân của những tù nhân phạm tội thời Trung Quốc cổ đại.

Đáng chú ý, từ những nghiên cứu sinh học, họ còn cho biết, người phụ nữ này vẫn sống sót thêm ít nhất là khoảng 5 năm sau khi hình phạt được thực hiện.

Hai cot 3.000 tuoi he lo hinh phat kinh hoang thoi Trung Quoc co dai

Cắt bàn chân là 1 trong 5 hình phạt thời cổ đại tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Hình phạt cắt cụt một hoặc cả hai bàn chân là một tập tục được gọi là "Yue" và là một trong 5 hình phạt của Trung Quốc cổ đại - hệ thống trừng phạt hà khắc tồn tại suốt gần 1.000 năm và chấm dứt vào khoảng năm 200 trước Công nguyên.

Trong đó, 5 hình phạt (wuxing) thường bao gồm xăm mình (mo), cắt mũi (yi), chặt chân (yue), tịnh thân (gong), xử tử (dapi).

Theo truyền thuyết, Hoàng đế ở triều đại nhà Hạ (thế kỷ 17 - 15 trước Công nguyên) đã áp dụng những hình phạt này bởi vì đây là những hình phạt phổ biến được sử dụng bởi các bộ lạc Miao.

Hai cot 3.000 tuoi he lo hinh phat kinh hoang thoi Trung Quoc co dai-Hinh-2

Hình ảnh về 5 hình phạt thời cổ đại từ các cổ vật trong bảo tàng. Ảnh: SCMP.

Trước đó vào năm 1999, hài cốt của một người phụ nữ cụt tay cũng đã được khai quật. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ ở thời điểm bấy giờ đã không nghiên cứu kỹ về vấn đề này mà quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kiếm những cổ vật.

Thời gian gần đây, công nghệ phát triển đã giúp các nhà khoa học xác định rõ hơn việc cắt cụt chi được thực hiện như một hình phạt.

Li Nan, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh, cho biết những tiến bộ khoa học công nghệ gần đây đã khiến việc nghiên cứu kỹ hài cốt này trở nên đáng giá hơn.

Cô cũng cho biết thêm rằng:"Có một nguyên tắc quan trọng trong hình phạt yue, đó là người phạm tội nhẹ sẽ bị chặt bàn chân trái còn người phạm tội nặng bị chặt bàn chân phải. Có vẻ như chủ nhân ngôi mộ ở Thiểm Tây đã phạm trọng tội".

Khai quật mộ thái giám thân tín của Từ Hi Thái hậu

Khi được mở quan tài, đại thái giám triều Thanh mới qua đời được 55 năm nhưng tình trạng của hài cốt lại kỳ dị đến mức vẫn chưa ai có thể lý giải.

Lý Liên Anh (1848 - 1911) là một đại thái giám của nhà Thanh đã sống trong Tử Cấm Thành suốt 4 đời vua Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự và Phổ Nghi. Ông chính là cận thần thân tín, cánh tay phải đắc lực của Từ Hi Thái hậu - người phụ nữ quyền lực nhất Trung Hoa khi ấy. Cuộc đời của vị thái giám nổi tiếng này cũng rất nhiều câu chuyện bí ẩn, ly kỳ khiến hậu thế tranh cãi.

Vị hoạn quan được sử sách ghi lại là người có vẻ ngoài bóng bẩy, thông minh và rất mồm mép. Thế nên ông đã trở thành tâm phúc của Thái hậu và được bà đặc cách phong cho chức quan nhất phẩm, thành công từ thân phận người hầu trở thành nhân vật quyền lực bậc nhất trong cung thời bấy giờ.

Bí ẩn hài cốt "người khổng lồ đỏ" trong gò mộ cổ 3.000 năm

Mở hai gò mộ cổ ở Bắc Serbia, các nhà khoa học đã kinh ngạc trước những bộ hài cốt màu đỏ son, to lớn dị thường so với người dân bản địa.

Theo Acient Origins, các gò mộ cổ được nghiên cứu bởi nhóm khoa học gia từ Viện Khảo cổ và dân tộc học thuộc Học viện Khoa học Ba Lan (IAEPAN).

Hai gò chôn cất này lớn hơn hẳn các gò mộ cổ xung quanh, được dựng nên bằng gỗ xà cừ. Đường kính mỗi gò chôn cất lên tới 40 mét, cao 3-4 mét.

Bi an hai cot

Quang cảnh gò chôn cất đặc biệt - Ảnh: IAEPAN

Bên trong hai ngôi mộ cổ dạng gò là nhiều thi thể, trong đó những hài cốt được chôn cất đầu tiên có niên đại khoảng 2.900-3.000 năm, trong khi đợt chôn cất thứ 2 diễn ra 100-200 năm sau đó.

Các hầm bên trong mỗi gò chôn cất khá rộng rãi, nhưng có vẻ hơi ít đồ tùy táng dù rõ ràng vị thế các ngôi mộ cho thấy họ phải là quý tộc cao cấp trong khu vực.

Bi an hai cot

Ảnh đồ họa mô tả cách mà những "người khổng lồ đỏ" được an táng - Ảnh: IAEPAN

Nhưng điều khiến họ chú ý là một số bộ xương nam giới to lớn dị thường trong hai gò mộ lại có màu đỏ son, được xác định là do thi thể được phủ phẩm màu đỏ từ đất son sau khi qua đời. Màu sơn đỏ được những người trong khu vực này xem như màu của quyền lực và thiêng liêng từ 5.000 năm trước, do đó đây chắc chắn là một hình thức tôn vinh người chết.

Điều gây ngạc nhiên khác là những người đàn ông trong 2 gò mộ này như những người khổng lồ so với dân cư Serbia thời kỳ đó. Họ đều cao hơn 1,8 mét trong khi dân cư bản địa khi đó nam giới chỉ có chiều cao khoảng 1,6 mét.

"Cả việc sử dụng đất son và chiều cao vượt trội của người đã khuất cho thấy người chết rất có thể là người nhập cư. Nghi thức sử dụng đất son thường gắn liền với các cộng đồng sống ở khu vực thảo nguyên Đông Âu" - tiến sĩ Piotr Włodarczak từ IAEPAN cho biết.

Cổ nhân nói Tứ không sờ: Đầu nam giới, eo phụ nữ và 2 thứ

Người xưa vẫn dạy có 4 thứ không được chạm hay sờ vào tùy tiện. Bạn có biết là gì không?

Người xưa đã sáng tạo ra nhiều câu nói để răn dạy con cháu. Trong đó, cổ nhân dạy, nhắc nhở nhau về "tứ không sờ" (bốn thứ không được đụng vào). Trong đó, 2 yếu tố được nhắc đến nhiều nhất là đầu của đàn ông và vòng eo của con gái.

Tuy nhiên vẫn còn 2 điều ít ai biết. Vậy rốt cuộc 4 thứ không được chạm vào này là gì? Tại sao nó quan trọng đến vậy?

Đọc nhiều nhất

Tin mới