Hà Nội: Hỗn chiến ở quán bún đậu, 2 người tử vong

Cuộc hỗn chiến ở quán bún đậu ở Hà Nội bắt đầu từ việc chọn nhầm chỗ ngồi khiến 2 người bị đánh tử vong.

Buổi trưa cuối tháng 11/2012, anh Minh (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhóm bạn ghé quán bún đậu gần nhà. Họ chọn ngồi một bàn trống kê ngoài sân mà không hay biết Nguyễn Ánh Hồ (47 tuổi) và bạn gái đang sử dụng.
Cáo trạng thể hiện, thời điểm anh Minh và nhóm bạn tới quán, Hồ và bạn gái vừa đi ra ngoài có việc và quay lại sau đó.
Mâu thuẫn phát sinh từ việc ngồi nhầm chỗ khiến Hồ và anh Minh xảy đôi co, dù được người quen hòa giải.
Ha Noi Hon chien o quan bun dau 2 nguoi tu vong
 Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.
Ít phút sau, khi nhóm anh Minh đang ngồi ăn thì 2 người quen biết với Hồ là Bùi Văn Thắng (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Ngọc Bảo (43 tuổi, ở quận Hoàng Mai) xuất hiện.
Liền đó, 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến ở quán bún đậu bằng chân tay và kéo, anh Minh và một người bạn cùng nhóm bị Bảo và Thắng đánh tử vong.
Qua trình xét xử, ngày 11/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Bảo chung thân, Thắng 18 năm can tội Giết người. Hồ và bạn gái nhận lần lượt 30 và 20 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.
Tại tòa, Thắng và Bảo khai tình cờ ghé quán bún đậu gặp Hồ chứ không phải do bị can 47 tuổi hẹn tới.

Cận cảnh ngôi nhà 5 tầng nghiêng chờ sập đáng sợ giữa Hà Nội

(Kiến Thức) - Ngôi nhà 5 tầng nghiêng chờ sập ở Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) do bị lún nghiêm trọng đang đe dọa tính mạng nhiều hộ gia đình sống liền kề.

Ngôi nhà 5 tầng nghiêng chờ sập do sụt lún đang đe dọa mạng sống của nhiều hộ gia đình liền kề có địa chỉ tại số 11 ngách 34/187 phố Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), chủ nhân của ngôi nhà là ông Hà Thanh Tùng. Trong ảnh, dễ dàng nhận thấy ngôi nhà 5 tầng (bên trái) bị sụt nghiêng hẳn sang lô đất số 13, che lấp ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Sỹ Ca (70 tuổi, phố Vĩnh Tuy).
 Ngôi nhà 5 tầng nghiêng chờ sập do sụt lún đang đe dọa mạng sống của nhiều hộ gia đình liền kề có địa chỉ tại số 11 ngách 34/187 phố Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), chủ nhân của ngôi nhà là ông Hà Thanh Tùng. Trong ảnh, dễ dàng nhận thấy ngôi nhà 5 tầng (bên trái) bị sụt nghiêng hẳn sang lô đất số 13, che lấp ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Sỹ Ca (70 tuổi, phố Vĩnh Tuy).

Máy bay Casa 212 và Su-30MK2 đã cất cánh trở lại

Ngày 12/8, Tư lệnh Phòng không không Quân đã tổ chức tổng cộng 18 lần bay, trong đó có 12 lần chuyến bay trên máy bay Su30-MK2 và 6 lần chuyến bay trên máy bay Casa-212.

Thông tin từ Tư lệnh Phòng không Không quân cho biết các chuyến bay được được tổ chức thực hiện trên máy bay Su-30MK2 và máy bay Casa-212 do Trung đoàn 923, Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) và Lữ đoàn 918 đảm nhận.
Các chuyến bay do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng chỉ đạo ban bay tại Sư đoàn 371, Thiếu tướng Lâm Quang Đại Phó Chính ủy Quân chủng chỉ đạo ban bay tại Lữ đoàn 918 cùng theo dõi các ban bay còn có thủ trưởng một số cơ quan chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Ngắm đường sắt trên cao ngoằn ngoèo xuyên Hà Nội

Dự án đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam gần như lắp đặt xong những phiến dầm bê tông, tạo thành những đoạn kéo dài ngoằn ngoèo xuyên qua các quận tại Hà Nội.

Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (tuyến số 3) do thiếu vốn và gặp nhiều sự cố trong quá trình thi công bị chậm trễ đến nay đã xuất hiện hình hài đáng kể. Trong ảnh là đoạn qua hồ Hoàng Cầu sau khi xuất phát từ điểm đầu Cát Linh xuyên qua phố Hào Nam (quận Đống Đa).
 Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (tuyến số 3) do thiếu vốn và gặp nhiều sự cố trong quá trình thi công bị chậm trễ đến nay đã xuất hiện hình hài đáng kể. Trong ảnh là đoạn qua hồ Hoàng Cầu sau khi xuất phát từ điểm đầu Cát Linh xuyên qua phố Hào Nam (quận Đống Đa).

Đọc nhiều nhất

Tin mới