Gọt cái đầu lâu đáng sợ, anh thanh niên kiếm tiền triệu mỗi ngày

Dưới bàn tay khéo léo, anh Nguyễn Anh Vũ đã dùng những quả bí đỏ để tạo hình mặt nạ quỷ cho ngày Halloween.

Những ngày này, anh Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) tất bật khắc những mặt nạ quỷ cho ngày Halloween bằng quả bí đỏ để kịp giao cho khách.

Dưới bàn tay khéo léo, từ những quả bí đỏ anh Vũ đã tạo ra những hình ảnh mặt nạ như thổ dân da đỏ, phù thủy, Joker,... khiến nhiều người thích thú.

Trao đổi với PV. VietNamNet, anh Vũ cho biết, bản thân là giảng viên cắt tỉa, trang trí đồ ăn của một trường đại học ở Đà Nẵng. Anh có 6 năm kinh nghiệm trong cắt tỉa, tạo hình mặt nạ.

Got cai dau lau dang so, anh thanh nien kiem tien trieu moi ngay
Anh Vũ dùng quả bí đỏ để tạo hình mặt nạ quỷ ngày lễ Halloween
Got cai dau lau dang so, anh thanh nien kiem tien trieu moi ngay-Hinh-2
Một mặt nạ được anh làm hoàn thành

Theo anh, ngày lễ Halloween thì không thể thiếu phù thủy, các nhân vật gây kinh sợ hoặc là những nhân vật hài hước. Từ kinh nghiệm của mình, anh Vũ nghĩ cách tạo hình bí đỏ thành các mặt nạ quỷ để trưng bày tại các quầy lễ tân phục vụ du khách.

Để hoàn thiện mỗi mặt nạ làm từ quả bí đỏ, anh mất khoảng 1 đến 4 tiếng, tùy vào độ khó. Mỗi công đoạn khi tỉa mặt người đều khó, nhưng khó nhất vẫn là tạo ra hình dạng khuôn mặt.

“Để tạo hình mặt nạ quỷ, phải biết cách chọn quả bí đỏ phù hợp của từng hình dạng mong muốn. Sau đó, tạo khối và cắt tỉa chi tiết các bộ phận, cuối cùng làm mịn lại sản phẩm. Trong nghệ thuật điêu khắc cắt tỉa thường chia ra nhiều kiểu như tỉa hoa, tỉa con vật và tỉa người. Trong đó, tỉa nhân vật người khó nhất là tạo ra hồn ở mỗi tác phẩm".

Got cai dau lau dang so, anh thanh nien kiem tien trieu moi ngay-Hinh-3
Got cai dau lau dang so, anh thanh nien kiem tien trieu moi ngay-Hinh-4
Những mặt nạ có độ khó cao được anh Vũ sáng tạo ra
Got cai dau lau dang so, anh thanh nien kiem tien trieu moi ngay-Hinh-5
Mặt nạ thổ dân da đỏ
Got cai dau lau dang so, anh thanh nien kiem tien trieu moi ngay-Hinh-6
Got cai dau lau dang so, anh thanh nien kiem tien trieu moi ngay-Hinh-7
Dịp Halloween, nhiều người đặt anh khắc mặt nạ để trưng bày. Tùy vào độ khó, mỗi sản phẩm hoàn thiện có giá từ 300.000 đến 800.000 đồng

Có những mặt nạ mất từ 4 đến 5 tiếng khi đòi hỏi kỹ thuật cao, như mặt nạ nhiều nếp nhăn, nhiều chi tiết lông, tóc, hoặc những hình dạng phải yêu cầu ghép nối thêm nguyên liệu, anh nói.

Anh Vũ nói thêm, mỗi dịp Halloween, có nhiều cửa hàng, khách sạn, resort,... đặt anh khắc mặt nạ để trưng bày. Tùy vào độ khó, giái các sản phẩm hoàn thiện từ 300.000 đến 800.000 đồng. Nếu miệt mài tỉa thì mỗi ngày anh có thể hoàn thiện được khoảng 5 mặt nạ.

“Những năm trước, khi không có dịch Covid-19, rất nhiều nơi đặt tôi làm để trưng bày dịp Halloween. Còn năm nay đa số cửa hàng, khách sạn đóng cửa nên số lượng đặt hàng cũng giảm đi nhiều”, anh chia sẻ.

8 nguyên tắc khởi nghiệp với ngân sách hạn hẹp

Nếu bạn chờ đến thời điểm hoàn hảo, bạn sẽ phải chờ đợi cả đời. Vậy, hãy bắt đầu khởi nghiệp ngay hôm nay.

Mạo hiểm là một phần của cuộc sống mà không ai không phải đối mặt. Vậy, sao lại để cho những mối lo ngại như vậy cản trở con đường đi đến ước mơ của bạn? Ngày ngày, một ai đó vẫn đang dần đạt được ước mơ của họ. Mỗi ngày, một ai đó đang bắt đầu khởi nghiệp từ tay trắng.

8 nguyen tac khoi nghiep voi ngan sach han hep

Cất bằng Đại học về quê khởi nghiệp, chàng trai lãi trăm triệu/năm

Từng đối mặt những dị nghị khi về quê khởi nghiệp, đến nay anh Đinh Văn Đông thu nhập trăm triệu/năm. Anh cũng là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu sản xuất nông nghiệp hữu cơ của huyện Di Linh, Lâm Đồng.
 

Chàng trai sinh năm 1988, Đinh Văn Đông chia sẻ sau chục năm bôn ba ở đất Sài Gòn và do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều tuổi đã cao, sức yếu, nên năm 2016 anh quyết định rời phố thị phồn hoa để về quê phụng dưỡng bố mẹ và tìm hướng khởi nghiệp riêng cho bản thân.
Cat bang Dai hoc ve que khoi nghiep, chang trai lai tram trieu/nam
 Anh Đinh Văn Đông từng đối mặt với nhiều dị nghị khi quyết định về quê khởi nghiệp.

Chàng trai 23 tuổi khởi nghiệp ở quê, doanh thu 2 tỷ đồng/năm

Sau 2 năm làm thuê, chàng trai trẻ Hưng Yên quyết định về làm chủ, tự khởi nghiệp trên chính mảnh đất nhà mình. Sự cố gắng được đền đáp khi doanh thu của cậu đến nay đã lên đến 2 tỷ đồng/năm.

Khi mới bắt tay vào khởi nghiệp nuôi ốc nhồi, Hoàng Mạnh Cường (Khoái Châu, Hưng Yên) thua lỗ khá nhiều bởi chưa nắm bắt được kỹ thuật, tỷ lệ ốc bố mẹ hao hụt cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới