Gọi cảnh sát đến bắt kẻ đột nhập, chủ nhà bị bắn tử vong

Khi đang vật lộn để giành lấy con dao từ tay kẻ đột nhập, người đàn ông này lại vô tình bị cảnh sát bắn tử vong.

The Guardian đưa tin, Brandon Durham, nhà môi giới bất động sản 43 tuổi ở Las Vegas (Mỹ), đã gọi cảnh sát vào rạng sáng 13/11 và nói rằng có người đột nhập vào nhà anh.
Khi các sĩ quan thuộc Sở cảnh sát đô thị Las Vegas ập vào nhà Durham, họ phát hiện Durham kêu cứu trong lúc anh đang vật lộn để giành lấy con dao từ tay một người phụ nữ mặc áo hoodie.
Goi canh sat den bat ke dot nhap, chu nha bi ban tu vong
Brandon Durham. Ảnh: KVVU.  
Alexander Bookman, sĩ quan 26 tuổi, đã yêu cầu "bỏ dao xuống" nhưng ngay sau đó bắn vào Durham, theo đoạn video được ghi lại từ camera gắn trên người Bookman. Bookman tiếp tục nổ súng khi Durham ngã xuống đất.
Cảnh sát sau đó cũng đã bắt giữ người phụ nữ đột nhập vào nhà Durham, Alejandra Boudreaux, 31 tuổi. Theo Dori Koren, trợ lý cảnh sát trưởng, Boudreaux đối mặt với cáo buộc xâm nhập trái phép, tấn công bằng vũ khí chết người và gây nguy hiểm cho trẻ em.
Nguồn tin cho hay, Durham và Alejandra Boudreaux quen biết nhau.
Boudreaux khai rằng cô quen biết Durham qua một ứng dụng hẹn hò. Cô ta có ý định tự tử vào thời điểm đột nhập vào nhà Durham và muốn bị cảnh sát bắn. "Tôi muốn cảnh sát bắn chết tôi. Và tôi muốn (Durham) sống trong đống đổ nát mà tôi đã gây ra trong nhà anh ta", Boudreaux nói.
Luật sư dân quyền Lee Merritt, người đại diện cho gia đình Durham, phát biểu trong một cuộc họp báo đầu tuần này rằng lệnh bắt giữ (cảnh sát Bookman) nên được ban hành ngay lập tức.
"Durham không hề sử dụng vũ lực gây chết người vào bất kỳ ai và cảnh sát không có lý do gì để sử dụng vũ lực gây chết người với anh. Chúng tôi biết từ video rằng viên cảnh sát đó không gặp nguy hiểm", Merritt lập luận.
Trong cuộc họp báo tuần trước, Koren cho biết cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và vẫn còn nhiều chi tiết cần làm sáng tỏ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang 

Nguồn video: THĐT

Thất nghiệp, người đàn ông giả làm cảnh sát suốt 2 tháng

Buồn chán vì thất nghiệp, một người đàn ông ở Nga đã giả làm cảnh sát và ngồi làm việc tại cơ quan thực thi pháp luật suốt 2 tháng trước khi bị phát hiện.

Ông Viktor (48 tuổi) ở vùng Stavropol của Nga đã tìm mua một bộ đồng phục và đóng giả làm cảnh sát giao thông ở thành phố Pyatigorsk. Theo Oddity Central, khoác trên mình bộ trang phục giả mạo, cùng kỹ năng diễn xuất tự tin, Viktor đã cùng các cảnh sát thật đi tuần tra trên nhiều con phố.
Viktor tích cực đi chặn những tài xế lái xe cẩu thả và giáo huấn họ về các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, hành vi giả danh của Viktor đã bị bại lộ sau 2 tháng.

Phát hiện con trai không phải ruột thịt, doanh nhân lập kế lừa vợ

Một người đàn ông phát hiện bí mật động trời sau 20 năm chung sống, đứa con trai anh hết mực yêu thương lại không phải con ruột, kể từ đó, anh lên kế hoạch lừa lại vợ mình.

Phat hien con trai khong phai ruot thit, doanh nhan lap ke lua vo
Anh Hướng Dũng, 40 tuổi, người Trung Quốc, từng là một doanh nhân thành đạt với gia tài đáng ngưỡng mộ, biệt thự 5 tầng, hai chiếc xe sang và tài khoản ngân hàng đầy ắp tiền. Gia đình nhỏ gồm anh, vợ là cô Vương Cầm cùng con trai Hướng Đào và con gái nhỏ sống một cuộc đời xa hoa. (Ảnh: Toutiao)  

Sát hại 14 người bằng xyanua, ác phụ lĩnh án tử

Một phụ nữ ở Thái Lan đã bị kết án tử hình với cáo buộc đầu độc bạn bằng xyanua. Ngoài ra, cô ta còn liên quan đến 13 vụ án mạng khác.

CBS News đưa tin, Sararat Rangsiwuthaporn, 36 tuổi và là một người nghiện cờ bạc trực tuyến, bị buộc tội lừa đảo hàng nghìn đô la từ các nạn nhân trước khi giết họ bằng chất độc.
Ngày 20/11 vừa qua, một tòa án ở Bangkok đã kết án tử hình đối với Sararat vì tội đầu độc người bạn Siriporn Kanwong bằng xyanua khiến nạn nhân tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới