Gián tử chiến ong bắp cày và kẻ thứ ba bất ngờ

(Kiến Thức) - Một con gián và ong bắp cày đang tử chiến quyết liệt thì bất ngờ kẻ thứ 3 xuất hiện, con thằn lằn màu trắng không biết từ đâu thò đầu ra và đớp lấy 2 con côn trùng bé nhỏ.

Mời quý vị xem video: Trận chiến ác liệt giữa ong bắp cày và gián.

Trận đọ sức quyết liệt giữa một con gián và một con ong bắp cày đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông khi qua đường.
Con ong bắp cày dữ tợn liên tiếp tấn công 1 con gián bên vệ đường, nó đâm bổ vòi chứa nọc độc và kẻ thù, tuy ong dù kích cỡ có phần khiêm tốn hơn nhưng lại là kẻ chiếm thế thượng phong.
Gian tu chien ong bap cay va ke thu ba bat ngo
 
Con ong liên tục tung đòn dữ dội, khiến con gián bật ngửa và đuối sức. Ngay khi con ong chuẩn bị hưởng thụ thành quả, đang bứt rời từng khúc chân của con gián, bất ngờ một kẻ thứ 3 hung hãn xuất hiện.
Đó là một con thằn lằn màu trắng thò đầu ra và đớp lấy 2 con côn trùng bé nhỏ, rất nhanh chóng nó chui vào trong thành cửa trốn biệt tăm.
Ong bắp cày là loài ong hung dữ và hay tấn công người, mùa giao phối và di trú của ong bắp cày diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10, đây cũng là thời điểm mà chúng hung hãn nhất.

Ăn chay trường mà thiếu... người phụ nữ gặp chuyện ai cũng khiếp

(Kiến Thức) - Bị huyết áp cao, bà Lữ quyết định ăn chay trường. Tuy nhiên, do không tìm kỹ, việc ăn chay của bà Lữ đã ảnh hưởng đến chức năng trong túi mật, khiến túi mật kết tới 221 viên sỏi. 

Theo thông tin đăng tải, bà Lữ, 70 tuổi, người thị Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vốn mắc chứng huyết áp cao. Nghe người khác nói huyết áp cao nên ăn nhẹ nhàng, ăn chay là tốt nhất, bà Lữ quyết định không ăn thịt, chỉ ăn chay và dùng dầu thực vật. Thế nhưng không ngờ, chỉ vì quyết định của mình, bà Lữ đã khiến túi mật kết sỏi.
Khoảng đầu tháng này, bà Lữ cảm thấy bụng phải của mình liên tục đau đớn, cũng nôn mửa dữ hội. Không thể chịu đựng nổi, bà Lữ quyết định tới bệnh viện để thăm khám.

Gặp bạch tuộc trắng như ma, giống voi biết bay dưới biển

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu đã bắt gặp con bạch tuộc màu trắng như ma, với cái đầu kỳ dị và những vây nhỏ chuyển động trong làn nước sâu dưới đáy biển, trông giống chú voi biết bay Dumbo nổi tiếng.

Mới đây, trong khi khám phá Davidson Seamount, một ngọn núi lửa ngừng hoạt động tại Khu bảo tồn Hải dương học Quốc gia thuộc vịnh Monterey, California, các thành viên tàu nghiên cứu E/V Nautilus tình cờ bắt gặp một con bạch tuộc màu trắng như ma, trông rất cổ quái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới