Giám đốc sở thú gây phẫn nộ vì thịt 4 con dê nấu cỗ

Một cựu giám đốc sở thú ở Mexico đã bị cáo buộc giết thịt 4 con dê lùn tại sở thú ở thành phố Chilpancingo để làm món ăn trong bữa tiệc năm mới cho nhân viên.

Cựu giám đốc Sở thú Chilpancingo José Rubén Nava Noriega bị cáo buộc đã giết thịt 4 con dê lùn và nấu thành các món ăn cho bữa tiệc năm mới tại khuôn viên sở thú để thiết đãi các nhân viên. Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông ta đã bị cách chức giám đốc vào ngày 12/1 và đang chờ điều tra.
Ông Nava Noriega phủ nhận việc giết 4 con dê lùn nhưng các nhà chức trách tuyên bố rằng họ có đủ bằng chứng để chứng minh rằng trên thực tế, ông đã ủy quyền cho nhân viên giết và nấu những con vật này. Giám đốc sở thú sau đó đã bị sa thải và vẫn đang bị điều tra.
Giam doc so thu gay phan no vi thit 4 con de nau co
Cựu giám đốc sở thú ở Mexico bị cáo buộc giết thịt 4 con dê lùn tại sở thú.
Ông Fernando Ruiz Gutierrez, Giám đốc bộ phận động vật hoang dã của Sở Môi trường Chilpancingo, nhấn mạnh việc giết thịt dê lùn gây nguy hiểm cho sức khỏe của những người ăn chúng, vì những con thú này không phù hợp để làm thức ăn cho người.
Ngoài ra, một cuộc điều tra khác còn phát hiện ông Nava Noriega còn chỉ đạo một số vụ mua bán, trao đổi và giết thịt động vật trong sở thú, AP cho hay.
Cựu giám đốc sở thú này cũng bị cáo buộc bán trái phép một con ngựa vằn và 4 con bò Watusi của sở thú cho nhiều cá nhân.
Những sai phạm của ông Nava Noriega bị phát hiện vào ngày 14/1 khi một nông dân ở bang Guerrero của Mexico tìm thấy một con hươu bị thương trong khu đất của mình và gọi cho chính quyền. Con vật có nhiều vết cắn trên cơ thể và một chân bị thương.
Con nai được xác minh trốn thoát khỏi Sở thú Chilpancingo, vì vậy, nó đã được đưa trở lại đó để điều trị. Thật không may, con vật đã chết vài ngày sau đó và một cuộc điều tra phát hiện ra rằng vết thương của nó đã được khâu mà không có thuốc mê và gạc của nó bị cắt mà không có lý do chính đáng.

Bé gái 14 tuổi bị bỏ tù vì trốn khỏi... đám cưới của chính mình

Một cô bé 14 tuổi ở Mexico đã bị bắt giam trong tù vào tuần trước sau khi bỏ trốn khỏi lễ cưới do gia đình ép buộc.

Báo chí địa phương đưa tin, cô bé tên là Anayeli “N” bị ép kết hôn với một người hàng xóm ở bang Guerrero của Mexico. Với mối hôn sự này, gia đình N nhận được số tiền 200.000 peso (hơn 200 triệu đồng) từ gia đình chú rể.
Để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình chú rể đã thuê một ban nhạc, giết thịt một con bò và chuẩn bị một bữa tiệc thành hôn tiêu tốn khoảng 2.600 USD. Tuy nhiên, vào sáng sớm của “ngày trọng đại”, N không chấp nhận việc bị ép gả nên bỏ trốn khỏi nhà ở làng Joya Real, phía tây nam Mexico. Cô bé đến ở nhờ nhà bạn tên Alfredo, 15 tuổi.

Người đàn ông tử vong trong lò mổ vì bị lợn tấn công

Một người làm nghề giết mổ động vật đã tử vong sau khi bị một con lợn tỉnh lại xô ngã ông tại lò mổ Thượng Thủy ở Hồng Kông, Trung Quốc.

Người đàn ông 61 tuổi đang chuẩn bị dùng dao mổ con lợn sau khi dùng súng điện bắn nó thì con vật bất ngờ tỉnh lại và xô ngã người ông. Trong lúc vật lộn với con vật, người đàn ông ngã xuống đất và bị dao đâm chí mạng, cảnh sát Hồng Kông nói với CNN.
Một đồng nghiệp đã phát hiện người đàn ông bất tỉnh với con dao vẫn cầm trên tay và có một vết rạch trên chân ông. Nạn nhân được đưa đến một bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi.

Chú chó chờ bị giết thịt ở chợ giơ chân 'cầu cứu'

Một chú cho Eskimo Mỹ chờ bị giết thịt ở chợ giơ chân ra như thể cầu cứu người đi đường đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc.

Chú chó Eskimo Mỹ, có thể là vật nuôi bị đánh cắp, được phát hiện bên ngoài một cửa hàng thịt chó ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

được một người qua đường giải cứu vào ngày 26/10/2019 và hiện sống hạnh phúc bên người chủ mới. Mới đây, người chủ hiện tai đã chia sẻ đoạn video cảm động trên mạng xã hội Trung Quốc để kêu gọi chính phủ thông qua luật bảo vệ động vật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới