Sáng 20/8, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân đã khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng và Triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho rằng, chiếc xe Toyota Crown biển số 80B - 2089 nên được gìn giữ như kỷ vật minh chứng cho cuộc đời giản dị, vì dân, vì nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nói, di sản lớn nhất Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng thư để lại là chính cuộc đời Ông. Trí tuệ, nhân cách, lối sống… của Tổng Bí thư là ngọn đuốc soi đường thắp sáng niềm tin cho Nhân dân.
GS.TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ, điều ông rất ấn tượng ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là sự giản dị, gần gũi, không hề có khoảng cách của một người đang giữ chức vụ cao nhất đất nước.
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa, ân hận. Tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
13h ngày 26/7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang nghiêm tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. Nhiều người nghẹn ngào tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đội tiêu binh thực hiện nghi thức hạ huyệt Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Gia quyến và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh, thả hoa và đất, từ biệt Tổng Bí thư.
Sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm đọc điếu văn truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư, đại diện gia đình nói lời cảm tạ.
Chiều 26/7, Đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Lễ tang, đọc Lời điếu tại Lễ truy điệu Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng 26/7, bà Đặng Thị Phúc là giáo viên dạy môn Toán năm lớp 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông theo học tại trường Tiểu học xã Mai Lâm, Từ Sơn, Bắc Ninh ngồi xe lăn đến tiễn đưa học trò.
Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, kết thúc lúc 15h30 ngày 26/7. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với đất mẹ trong vòng tay đưa tiễn của đồng bào cả nước.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, tình cảm của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thước đo chính xác nhất. Qua sự kiện này sẽ đánh thức lương tri, trách nhiệm của nhiều người.
Ngày 25/7, hàng vạn người dân đã tới Nhà tang lễ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người bắt xe từ sáng sớm lên Hà Nội, xếp hàng một ngày dài. Đêm muộn, tiếng thổn thức ở Nhà Tang lễ vẫn không dứt.
GS.AHLĐ,ĐBQH Nguyễn Anh Trí chia sẻ, khi biết ca khúc “Có một mái đầu tóc bạc” ông viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát đúng sáng ngày bắt đầu Quốc tang, ông xúc động trào nước mắt.
Hòa vào dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Hà Nội, sáng 26/7, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ: "Lòng dân là thước đo chuẩn mực nhất. Bà con đến đây thể hiện rất rõ điều đó".
“Khi về trường, em xin phép các thầy cô vẫn gọi em là Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của nhà trường", thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), xúc động kể lại.
Nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, ở phương diện cá nhân, ông thấy, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “một bậc đàn anh hiền hậu, giàu lòng thương người, cảm thông với mọi người”.
Trong ngày Quốc tang đầu tiên, dù đã gần hết giờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại địa điểm Nhà tang lễ Quốc gia, nhưng dòng người xếp hàng vẫn còn dài.
Tại quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuộc thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, rất nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm ở nhà văn hóa thôn Lại Đà, mong chờ được vào tiễn biệt Tổng Bí thư.