Y Tý không chỉ thu hút bởi cảnh đẹp thiên nhiên mà còn khiến du khách mê mẩn với những món ăn độc đáo, mang đậm hương vị núi rừng, chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên khi ghé thăm.
Không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng và những khu nghỉ dưỡng sang trọng, Phú Quốc còn níu chân du khách bởi nền ẩm thực đặc sắc, trong đó món bún quậy là một đại diện tiêu biểu không thể bỏ qua.
(Vietnamdaily) - Mỗi năm, trước dịp tết Nguyên Đán, làng bưởi Tân Triều nằm bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng trở nên nhộn nhịp vô cùng. Trên các con đường dẫn vào làng bưởi, từng đoàn xe tải của thương lái xếp hàng, những thùng bưởi xếp dài để chuẩn bị theo chân thương lái phục vụ người tiêu dùng trên mọi miền đất nước.
(VietnamDaily) - Cúm núm là giống chim trời có thịt ngon tương đương với thịt gà nên người dân miền Tây thường gọi là gà nước. Du lịch miền Tây nếu có cơ hội bạn nhất định phải thử các món ngon hấp dân từ cúm núm.
(VietnamDaily) - Du lịch miền Tây, ngoài thưởng thức các đặc sản quen thuộc, bạn đừng bỏ lỡ nhiều món bún có tên gọi độc đáo như bún kèn, bún nhâm, bún suông...Chúng cũng có hương vị hết sức đặc biệt.
(VietnamDaily) - Bên cạnh những điểm vui chơi lý tưởng, phố cổ Hà Nội còn có những món ngon nổi tiếng mang đậm hương vị cổ xưa khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Thanh, chủ một nhà hàng hải sản ở Hạ Long cho biết, nhà hàng có niêm yết giá hải sản công khai và giá cả tăng từ 8% đến 10% vào thời điểm lễ Tết.
Nhân viên nhà hàng thấy nhóm khách liên tục đến quầy đồ ăn để lấy hải sản. Thế nhưng, lúc dọn bàn, họ lại không phát hiện vỏ tôm, cua, ghẹ… nên nghi ngờ.
Cứ khoảng thời gian sắp giao mùa tháng 4, nhiều người lại háo hức đến phố cổ, thưởng thức món “sashimi phiên bản Việt” là sứa đỏ “ăn một lần, nhớ cả đời”.
Phở Ông Đào ở phố Hàng Giấy là địa chỉ yêu thích của nhiều tín đồ thích ăn phở ở Hà Nội. Chỉ mở vài tiếng từ sáng tới trưa nhưng quán đều bán hết 300 - 400 bát
(Kiến Thức) - Sài Gòn được coi như thiên đường ẩm thực với hàng loạt món ngon hấp dẫn. Trong số đó, có rất nhiều món ăn tên kỳ quặc chỉ nghe tên thôi cũng "rợn người" như xôi "nhà xác", cơm tấm "bãi rác", chè ma…
(Kiến Thức) - Bánh mì được biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau. Song, bánh mì Nha Trang lại đặc biệt vô cùng, nó có lớp vỏ vàng bắt mắt, hai đầu bánh mì giòn rụm nhưng không hề cứng.
(Kiến Thức) - Ẩm thực Sài Gòn vô cùng phong phú và đa dạng. Bên cạnh những món ăn ngon hấp dẫn bởi hình thức, có không ít quán ăn có tên rùng rợn như lẩu bò "nghĩa địa", chè "ma"....có lẽ chỉ mới nghe qua thôi ai cũng tò mò và "ớn lạnh".
(Kiến Thức) - Bún giấm nuốc là một trong các món ăn chỉ duy nhất ở Huế mới có. Nó có cách chế biến độc đáo, cực ít chỗ bán nên nếu có cơ hội đến Huế, bạn nhất định phải thử món này nhé.