Đuổi vợ khỏi nhà vì tự ý bỏ thai, sau 4 năm ly hôn tôi “chết điếng”

Sau 4 năm ly hôn tôi đã chết điếng người khi biết được lý do khiến vợ giấu tôi để bỏ thai năm ấy nhưng giờ đã quá muộn màng...

Tôi và Lan yêu nhau được 2 năm thì cưới, cuộc sống hôn nhân khá hòa hợp nên trong mắt mọi người tôi và cô ấy là mẫu hình lý tưởng, công việc ổn định gia đình có điều kiện lại yêu thương nhau thật lòng và cái chính sau hôn nhân vẫn hết sức mặn nồng.
Vì hay phải đi làm xa, mình cô ấy thường cô đơn lẻ bóng trong căn nhà rộng thênh thang lại chẳng 1 lời than oán nên tôi càng thương vợ mình hơn. Hễ có thời gian là tôi lại trở về bên canh Lan để vợ chồng sớm tối có nhau.
Duoi vo khoi nha vi tu y bo thai, sau 4 nam ly hon toi “chet dieng”
 Ảnh minh họa.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm mà chẳng có con, nên hai bên gia đình đều trông đợi và chính bản thân hai đứa cũng thế. Nhưng đi khám chẳng có vấn đề gì nên tôi cũng yên tâm bảo với vợ rằng con cái tới là cái duyên em đừng nói vội lại ảnh hưởng tâm lý.
Mọi chuyện chẳng có gì nếu sau chuyến đi làm dài ngày đó tôi trở về, vợ đi siêu thị mua đồ tự mình dọn dẹp căn phòng đỡ phần nào cho cô ấy, khi dọn tới tủ đựng đồ cũ, tôi vô tình phát hiện giấy khám thai mang tên vợ mình kèm theo tờ giấy gấp nhỏ chính là giấy hút thai khi mới được 5 tuần đó.
Tôi điếng người, cơn giận lên đến đỉnh điểm, đúng lúc này cô ấy về, tôi ném tờ giấy vào mặt rồi mắng chửi hỏi xem con thằng nào mà cô ấy phải bỏ, vì tôi đoán là lén lút sau lưng tôi nên mới thế.
Cô ấy khóc lóc định giải thích lúc này tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì, chỉ đập phá đồ đạc mắng chửi rồi đuổi cô ấy khỏi nhà và bảo sẽ gửi đơn ly hôn, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt Lan nữa.
Cô ấy sứng người nhưng rồi lại khóc và dọn đồ đi hay nói đúng hơn tôi vơ đồ nhét vào rồi ném va ly của vợ ra ngoài. Sau đó chúng tôi ly hôn, hai bên tự thỏa thuận nên chẳng phải tòa án làm gì.
Sau đó tôi chẳng lấy ai và cũng biết cô ấy vẫn sống 1 mình, trong 1 lần vô tình gặp bạn cũ của hai đứa cô ấy tên là Nguyệt. Nguyệt nhìn tôi mãi và quyết định kể cho tôi về nguyên nhân vụ hút thai đó. Hóa ra lúc đó vợ tôi bị cảm cúm gần 1 tháng trời phải dùng thuốc lại không biết có thai nên khi đi khám đã muộn, bác sĩ bảo không nên giữ vì nguy cơ dị tật do dùng kháng sinh liều cao là quá lớn.
Nếu giữ lại sau này khổ vợ chồng lại khổ cả đứa bé, cô ấy đã đau đớn mà đi hút thai chẳng nói tôi biết vì sợ tôi buồn. Tôi chết điếng người hóa ra đó mới là sự thực, tôi là thằng đàn ông khốn nạn nhất khi lúc vợ đau đớn không bên cạnh còn hiểu lầm trách móc và đuổi đánh vợ đi. Giờ tôi nên làm thế nào đây.

Vợ và bồ cùng mang thai, chồng đòi ly dị để đón bồ về

Đến giờ phút này nỗi hận của tôi dành cho người chồng từng hàng đêm đầu gối tay ấp đã lên đến đỉnh điểm. Không thể hiểu bây giờ là thời đại nào rồi mà xã hội vẫn còn quan trọng chuyện sinh con trai hay con gái như vậy.

Tôi hận chồng tôi, hận nhà chồng tôi, hận xã hội vẫn còn bảo thủ này, chỉ thương cho ba đứa con gái của tôi, mắt to tròn cười ngây thơ. Chúng không hề biết rằng những thiên thần ngoan ngoãn và đâng yêu như chúng đã bị ruồng bỏ bởi người cha ác quỷ - chỉ để anh ta có thể đón thằng con trai do một ả gái bán hoa sinh ra.

Tôi và anh yêu nhau suốt thời đại học, tình yêu trong sáng giản đơn, nhiều khi cuối tháng hết sạch tiền, chúng tôi còn chung nhau ăn gói mì tôm. Thiếu thốn nhưng đầy hạnh phúc.

Ra trường rồi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi vẫn lăn tăn khi bố mẹ khuyên rằng anh ở tận quê xa, lấy chồng xa như vậy sau này sợ tôi vất vả, nhưng vì yêu nên tôi chẳng nề hà theo anh về tận tít nơi xa xôi ấy.

Ngày mới cưới chúng tôi có rất nhiều lý tưởng, nên dù có khó khăn gì chúng tôi cũng đều vui vẻ, dù là ở chung với bố mẹ chồng hay việc sức ép anh là con độc đinh nên phải có con trai. Tôi căm hận cái chữ độc đinh ấy, vì nó mà chúng tôi lao vào vòng xoáy thù hận nhau.

Vo va bo cung mang thai, chong doi ly di de don bo ve

Ngày mới cưới chúng tôi có rất nhiều lý tưởng, nên dù có khó khăn gì chúng tôi cũng đều vui vẻ. (Ảnh minh họa) 

Tôi có bầu, con gái lớn ra đời, chồng tôi vẫn vui vẻ, còn bố mẹ chồng liên tục nhắc nhở phải đẻ đứa sau con trai. Con gái lớn mới được 7 tháng, tôi lại có bầu đứa thứ hai.

Khuôn mặt anh trầm tư khi cầm kết quả siêu âm con gái thứ 2 của chúng tôi, còn ông bà bắt đầu lộrõ sự thiếu hiểu biết của mình bằng cách nói rằng tôi trứng hỏng, tôi không biết đẻ.

Áp lực liên tục khiến chúng tôi mỗi lần nghe bố mẹ chồng và hàng xóm nói ra nói vào cũng chỉ còn biết nhìn nhau ngao ngán. Đứa thứ 2 mới có 4 tháng, tôi lại có bầu tiếp.

Tôi gầy trơ xương vì phải một nách hai con lại còn phải làm việc nhà, nhưng hai đứa con gái như nguồn động viên, nguồn sống của tôi. Đến lúc này tôi mới thấu hiểu vì sao người ta luôn nói có con rồi nhìn con mà sống, phải sống vì con, niềm hạnh phúc của một người đàn bà chính là con của mình.

Mới ba tháng gia đình chồng đã bắt tôi đi siêu âm để xem là con gái hay con trai, nếu là con gái bỏ đi còn chưa muộn. Tôi bàng hoàng trước sự độc ác của họ, trong mắt họ cháu chắt chỉ là thứ để nối dõi, còn tôi chỉ là công cụ sinh đẻ mà thôi.

Vo va bo cung mang thai, chong doi ly di de don bo ve-Hinh-2

Mới ba tháng gia đình chồng đã bắt tôi đi siêu âm để xem là con gái hay con trai. (Ảnh minh họa)

Kết quả siêu âm, lại là con gái, tôi ngang nhiên đón nhận kết quả vì tôi đã quyết tâm sẽ bảo vệ con tôi, sẽ sinh nó ra. Mặc cho ai nói gì.

Biết kết quả rồi cả nhà chồng tôi trở mặt, càng hắt hủi ba mẹ con tôi khi biết tôi sẽ không bỏ thai. Họ trì triết đay nghiến tôi, rằng chúng tôi là lũ ăn bám. Hàng đêm tôi ôm con mà nước mắt lặng thầm chảy, tôi đau đớn vụn vỡ.

Chồng tôi giờ đã không ngủ cùng chúng tôi nữa, anh đi liên miên, nói là đi làm, tôi cũng chẳng còn quan tâm anh. Nhìn thái độ thờ ơ của anh ta khi ba mẹ con tôi bị hắt hủi là tôi đủ hiểu trong lòng anh, tình yêu đã chết.

Hai đứa con gái may mắn thay lại rất ngoan ngoãn, bụng bầu còn nhỏ nên tôi gửi con để đi làm thêm, được đồng nào hay đồng đó, tích trữ để sinh con. Ba tháng sau, chồng tôi dắt ở đâu về một ả đàn bà, nhìn qua là biết chẳng phải người làm nghề tử tế.

Chồng tôi bảo với bố mẹ rằng cô ta đang mang bầu một đứa con trai. Bố mẹ chồng tôi không vui mừng ra mặt, nhưng trong lòng đã tính toán sắp xếp chỗ ở cho cô ta để chuẩn bị đón đứa cháu đích tôn.

Thế là từ đấy cho đến lúc sinh ba mẹ con tôi sống cứ như ba cái bóng vật vờ, ông bà liên tục ép tôi ly hôn với chồng để có thể danh chính ngôn thuận đón cô ảvề, để hàng xóm sau này không dị nghị cô ta.

Vo va bo cung mang thai, chong doi ly di de don bo ve-Hinh-3

Tôi khăn gói ôm con về nhà với bố mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)

Đến lúc này tôi chẳng còn tiếc điều gì, tôi nhìn người chồng bạc nhược một lần cuối rồi gằn tay ký đơn ly hôn. Để trao đổi chữ ký của tôi, bố mẹ chồng thậm chí còn đưa cho tôi một khoản tiền, đủ hiểu ông bà coi trọng đứa cháu đích tôn đến như thế nào. Thế là chấm hết.

Tôi khăn gói ôm con về nhà với bố mẹ đẻ, ông bà chẳng nói gì nhiều, chỉ cần con cháu trởvề đây là tốt rồi, ông bà có thểnuôi hết. Tôi ôm mẹ khóc nức nở, trên đời này sẽ chẳng có ai tốt với mình bằng bố mẹ mình hết.

Tôi sinh đứa út xong, cố gắng chăm chỉ làm việc nuôi ba đứa con. Ba đứa con thiên thần ngoan ngoãn của tôi ở với bà cả ngày, tuyệt nhiên không hề quấy khóc.

Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ với một người phụ nữ, cái cô ta cần nhất chẳng phải một tấm chồng, mà là một đứa con. Niềm hạnh phúc làm mẹ với tôi lớn lao và vĩ đại, khiến tôi tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Sau này tôi nghe tin loáng thoáng từ cô bạn cũ hồi tôi còn ở quê chồng, rằng ả vợ hai kia sinh non, đứa bé trai về nhà được 1 tháng thì phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tôi thấy thương cho đứa bé đó chứkhông hả hê trên nỗi đau của họ. Trong câu chuyện này, người bất hạnh không phải là tôi, mà chính là bọn họ.

Những hành động vô tư đến mức vô tâm làm tổn thương chồng

Đàn ông cũng có những phút giây yếu đuối, dễ bị tổn thương bởi những lời khó nghe hoặc hành động vô tâm của vợ, phụ nữ khôn ngoan nên biết cân nhắc.

Nói nhiều, nói dai

Phụ nữ nói càng nhiều càng khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi. Vả lại khi nói nhiều, bạn không thể kiểm soát được lời nói mà vô tình làm tổn thương người bạn đời của mình. Đàn ông đôi khi cũng rất yếu đuối, chỉ cần một câu nói cũng khiến họ cảm thấy buồn. Thế nên muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ nên chú trọng lời ăn tiếng nói.

So sánh chồng với người khác

Phụ nữ đừng so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet 

Đây là hành động khiến đàn ông ghét nhất. Nếu vợ vô tư so sánh công việc, năng lực của chồng với người khác, hôn nhân sẽ đổ vỡ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng, không người đàn ông nào có thể chấp nhận được hành động này.

Moi móc chuyện cũ

Đàn bà khôn không nhắc chuyện quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng nhắc đến những chuyện cũ khiến chồng không vui. Ai cũng có những chuyện buồn trong quá khứ, đừng bới móc để làm tổn thương nhau.

Kể chuyện riêng tư của chồng cho người khác nghe

Đừng dại kể chuyện riêng tư của chồng cho người khác nghe - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động kém duyên của phụ nữ dại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ khiến đàn ông chán ghét, thậm chí là muốn chấm dứt ngay cuộc hôn nhân này. Vợ khôn ngoan nên biết chuyện gia đình không nên kể cho người ngoài nghe. Dù có thân thiết đến mấy cũng đừng tâm sự, vì điều này sẽ làm tổn thương chồng bạn.

Không tập trung khi làm “chuyện ấy”

Vợ khôn ngoan hãy chú trọng chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Đời sống chăn gối vợ chồng vô cùng quan trọng. Nếu vợ hời hợt trong chuyện này, chồng sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng anh ấy. Thậm chí “cuộc yêu” cũng không trọn vẹn dẫn đến tình cảm của cả hai dần rạn nứt, đổ vỡ.

Từng ép tình cũ bỏ thai, người đàn ông nhận quả báo đau đớn

Có lẽ, mọi chuyện quả báo hôm nay đều là hậu quả mà tôi phải gánh chịu cho những lỗi lầm trong quá khứ của mình.

Cách đây bốn năm, tôi mới tốt nghiệp Cao đẳng và đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời sau khi ra trường. Tôi quen em trên một chuyến xe từ quê ra thành phố, khi em mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi ngủ quên. Lúc em tỉnh dậy, cả hai nhìn nhau e ngại. Nhìn gương mặt ngây thơ thánh thiện của em, tôi không bỏ lỡ cơ hội xin số điện thoại làm quen. Chúng tôi đã có một mối tình thật đẹp sau đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới