Duối kiểng cổ thụ “tình phụ tử” hơn 120 tuổi giá tiền tỷ ở Ninh Bình
Cây duối nói trên hiện đang thuộc quyền sở hữu của ông Trần Văn Được, 58 tuổi, trú tại xóm 6, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Theo Phạm Quân/Danviet
Nói về quá trình chơi cây, ông Được cho biết, tình cờ trong một lần đi chơi, cách đây 12 năm về trước, ông thấy cây duối này mọc ở bờ ao của một hộ dân ở trên địa bàn huyện. Tuy mọc dại nhưng cây có thân, gốc và dáng rất đẹp, vốn là người hiểu cây kiểng nên tôi vô cùng thích.
Cây duối độc đáo này của ông Được đã có tuổi đời lên tới hơn 100 năm và cao gần 4m, có đến trên dưới 10 tán.
"Để mua đưa được cây về rất tốn kém không chỉ về tiền bạc mà còn mất nhiều thời gian, công sức đến thuyết phục chủ cây mới đồng ý bán" - ông Được nhớ lại.
Theo ông Được, cây duối dáng trực này có một thân lớn và một thân nhỏ bên dưới tượng trưng cho tình cha con (tình phụ tử) rất độc đáo. Trong thời gian vừa qua có nhiều người là các đại gia ở trong và ngoài tỉnh đến trả giá. Trong đó có một đại gia ở Hải Dương cách đây khoảng 4 tháng đến xem và có ý muốn đổi ngang chiếc xe ô tô trị giá khoảng 1,2 tỷ để lấy nhưng tôi không đồng ý.
Thân cây kiểng cổ thụ to một người ôm.
“Cây duối này là một cây cảnh nghệ thuật vì nó sở hữu 4 yếu tố là: cổ, kì, mỹ, văn. Để có được một "tác phẩm" này tôi đã mất rất nhiều tâm huyết và công sức mới sáng tạo ra được, vì vậy nên chưa được giá tôi chưa muốn bán”- ông Được nói.
Các tán trên cây kiểng này được ông Được chăm sóc, tỉa tán rất đẹp mắt.
Cây duối dáng trực này có một thân lớn và một thân nhỏ bên dưới tượng trưng cho tình cha con (tình phụ tử) rất độc đáo.
Xem video Những cây duối cảnh cực đẹp từ siêu khủng đến mini. Nguồn: Nông Y/Youtube.
Đại gia Việt vung triệu đô mua cây cảnh chứng tỏ độ "ngông"
Những “siêu cây” cảnh này từng khiến dư luận xôn xao bởi mức độ đắt đỏ cũng như sự chịu chơi của các đại gia Việt sở hữu chúng.
Khi đã chán với thú chơi siêu xe, siêu du thuyền hay những vật cưng khủng, các đại gia Việt lại đổ tiền mua những cây cảnh quý hiếm về chơi. Những báu vật trăm tuổi không chỉ là thú chơi mà còn là niềm tự hào, là gia tài để đời của các đại gia.
Tận dụng vỏ những trái dừa khô, ai cũng có thể tạo nên một vườn “thượng uyển” thân thiện, độc đáo…
Các kiểu vỏ xơ và gáo (sọ) dừa khô đã trở thành nguyên liệu để tạo thành vườn treo sinh thái - khu vườn thượng uyển độc nhất vô nhị tại nhà ông Phạm Hồng Bình (Bình SVC) ở phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.
Một góc vườn kiểng dừa treo của ông Phạm Hồng Bình.
Làng Mẹo tức làng Phương La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) được mệnh danh làng giàu nhất Thái Bình.
Vào làng Mẹo cứ ngỡ lạc vào một khu công nghiệp hiện đại, giàu có. Ngay từ đầu làng, hàng chục nhà máy, doanh nghiệp san sát nhau như một khu công nghiệp hiện đại.(Ảnh: Báo Dân Việt)
Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Công dân N.T.H đã nhận thức được sai phạm, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng có nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.
Công an Lâm Đồng thu giữ hơn 7 tấn cà phê thành phẩm và nguyên liệu tại một doanh nghiệp, phát hiện cơ sở trộn đậu nành, hương liệu làm cà phê kém chất lượng.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an các địa phương tập trung thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
Theo hồ sơ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Phạm Anh Tuấn về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã.
Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Với cáo buộc tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Đỗ Hải Hưng, Bùi Hữu Mỹ và Mai Văn Phước bị TAND khu vực 1 – Huế tuyên phạt 29 năm tù.