Được cả Càn Long và Gia Khánh sủng ái, cuối cùng lại rơi vào bi kịch

Xinh đẹp hiểu biết lại giỏi cả cưỡi ngựa bắn cung, chỉ vì gả cho sai người, cuối cùng nàng công chúa từng được sủng ái hết mực chịu số phận bi thảm, khổ đau đến chết.

Nói đến nàng công chúa mà hoàng đế Càn Long cưng sủng, yêu chiều nhất, rất nhiều người sẽ nghĩ tới Hạ Tử Vi và Tiểu Yến Tử, thế nhưng đây là những nàng công chúa hư cấu, không phải nhân vật tồn tại trong dòng lịch sử.

Thực tế, nàng công chúa mà hoàng đế Càn Long sủng ái nhất, chính là Thập công chúa (Cố Luân Hòa Hiếu Công Chúa). Càn Long từng cảm thán, Thập công chúa nếu là nam nhi, chắc chắn ông sẽ để nàng kế vị ngôi vua của mình. Từ điểm này có thể thấy, Càn Long cực kỳ yêu thích cô con gái này.

Duoc ca Can Long va Gia Khanh sung ai, cuoi cung lai roi vao bi kich

Sử sách ghi chép, khi Thập công chúa sinh ra, Càn Long đã 65 tuổi. Tuổi già có con gái, Càn Long cực kỳ yêu thương, sủng ái. Thân mẫu của Thập công chúa là Đôn tần cũng nhờ phúc của con gái, được tấn phong lên thành Đôn Phi.

Đôn Phi được sủng sinh kiêu, đánh chết một cung nữ. Theo lẽ thường, Đôn Phi phải bị giáng cấp, đưa Thập công chúa cho phi tần khác nuôi. May mắn Thập công chúa còn nhỏ, dính mẹ, Đôn Phi mới thoát được một kiếp.

Sau, Thập công chúa càng lớn càng được yêu thương. Nàng không chỉ lanh lợi, xinh đẹp, còn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tinh thông cưỡi ngựa, bắn cung, có nhiều nét tương tự Càn Long thời trẻ. Điều này khiến Càn Long thêm yêu chiều, thiên vị nàng.

Bên cạnh đó, Thập công chúa còn rất được lòng các hoàng tử, đi đâu cũng được bảo vệ. Ngay cả Dung Phi (Hàm Hương công chúa) cũng cưng chiều nàng. Trước khi chết, Dung Phi còn di chúc lại, đem phần lớn châu báu của mình tặng cho Thập công chúa.

Duoc ca Can Long va Gia Khanh sung ai, cuoi cung lai roi vao bi kich-Hinh-2

Thế nhưng, dù là công chúa được cưng sủng đến tận trời, Thập công chúa vẫn phải lấy chồng. Khi đủ 15 tuổi, Thập công chúa được gả cho Phong Thân Ân Đức, con trai Hòa Thân. Điều này khiến Gia Khánh đế (lúc này vẫn đang làm hoàng tử) vô cùng phẫn nộ.

Sau khi kết hôn, Thập công chúa và Phong Thân Ân Đức ân ái hòa hợp, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chuyện vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau khi về nhà chồng, Thập công chúa phát hiện cha chồng Hòa Thân ăn hối lộ cực nhiều.

Biết không khuyên được cha chồng, Thập công chúa đành khuyên chồng không nên can thiệp vào những chuyện trong nhà, tránh khỏi sau này liên lụy.

Không ngoài dự đoán, sau khi Càn Long băng hà, Gia Khánh kế vị, bắt đầu khai đao với Hòa Thân. Ngay lập tức, toàn bộ phủ Hòa Thân bị phong tỏa, xét nhà, không ai trốn được.

Gia Khánh đế vốn muốn giết toàn bộ cửu tộc nhà Hòa Thân, cuối cùng nhờ Thập công chúa cầu xin, Gia Khánh quyết định cho Hòa Thân chết toàn thây, đặc xá cho Phong Thân Ân Đức.

Đáng tiếc, Phong Thân Ân Đức không biết tốt xấu, cùng với thị thiếp gian díu, qua mặt Thập công chúa, sinh hạ một con gái.

Duoc ca Can Long va Gia Khanh sung ai, cuoi cung lai roi vao bi kich-Hinh-3

Biết chuyện, Gia Khánh đế cực kỳ tức giận, tước bỏ mọi danh vị của Phong Thân Ân Đức, giam lỏng tại nhà, một thời gian sau lại cử đi phục vụ khổ sai trong quân đội.

Chẳng bao lâu sau thì Phong Thân Ân Đức ngã bệnh rồi qua đời, Thập công chúa trở thành góa phụ. Vì lễ chế nhà Thanh, Thập công chúa không thể tái giá.

Cũng vì thế, mặc dù Gia Khánh đế, sau là cả Đạo Quang đế đều rất quan tâm, săn sóc thế nhưng tinh thần sa sút, cuộc sống cô độc, Thập công chúa dần dần mất đi sức sống, hàng ngày đều trải qua bi ai, thống khổ, tâm hồn không lúc nào được thanh thản. Cuối cùng, Thập công chúa trút hơi thở cuối cùng trong lẻ loi hiu quanh, hưởng thọ 49 tuổi.

Bí ẩn xác ướp công chúa Altai và "sự trả thù" rùng rợn

(Kiến Thức) - Xác ướp công chúa Altai được khai quật và đưa ra khỏi ngôi mộ bên dưới lớp băng trên dãy núi Altai, Nga, năm 1993. Sau đó, nơi này hứng chịu nhiều thảm họa cho đến khi xác ướp được đưa trở lại chốn cũ.

Bi an xac uop cong chua Altai va
 Xác ướp công chúa Altai hay còn gọi công chúa Ukok được khai quật trên dãy núi Altai, Nga năm 1993.

Cú lừa động trời của nàng "công chúa" đến từ vùng đất lạ

(Kiến Thức) - “Công chúa Caraboo” là cú lừa làm chấn động cả châu Âu thế kỷ 19. Đạo diễn của vở kịch hoàn hảo này là một cô hầu gái của nước Anh...

Cu lua dong troi cua nang
Vào năm 1817, một người thợ đóng giày ở Anh bắt gặp một thiếu nữ đi lạc trong trang phục hết sức lạ lùng. Cô gái này nói thứ tiếng mà không một ai hiểu.
Cu lua dong troi cua nang
Người dân địa phương đã nhờ nhiều người nước ngoài để cố gắng hiểu cô gái đó đang nói gì. Rất may, cuối cùng cũng có một thủy thủ người Bồ Đào Nha hiểu được phần nào câu chuyện của cô gái.

Rùng mình hài cốt “công chúa” 2.000 tuổi bỗng dưng đen sì

(Kiến Thức) - Một bộ hài cốt "công chúa" 2.000 tuổi được tìm thấy tại một bãi biển gần làng Bagicz, phía bắc Ba Lan gây chú ý khi xương chuyển sang màu đen. Bên cạnh bộ hài cốt người phụ nữ là nhiều đồ trang sức, quần áo và đồ da.

Rung minh hai cot “cong chua” 2.000 tuoi bong dung den si
 Vào cuối thế kỷ 19, các nhà khảo cổ tìm thấy một bộ hài cốt "công chúa" 2.000 tuổi tại một bãi biển gần làng Bagicz, phía bắc Ba Lan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới