Khoảng 18h10 ngày 21/4, nhiều gia đình sống gần nút giao thông cầu vượt Cát Lái, đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP HCM xung quanh đất dự án Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì nghe nhiều tiếng truy hô “cháy” khiến cả khu vực hỗn loạn.
Đám cháy bùng phát dữ dội từ đồng cỏ khô đất dự án và nhanh chóng lan rộng đe dọa khu dân cư ở phường An Phú, quận 2.
“Vừa đi làm về đến nhà chưa kịp dựng chiếc xe, tôi nghe tiếng báo động cháy rồi nhìn thấy khói bao trùm, lửa bốc cao nhiều mét và nhanh chóng lan rộng phát ra từ đồng cỏ khô rậm rạp rộng hàng chục hecta thuộc khu đất dự án Liên hợp thể thao Rạch Chiếc”, một người dân kể lại.
Hàng trăm người dân vội ra khỏi nhà vì sợ cháy lan và khói gây ngộp. Do thời tiết khô hanh nên lửa nhanh chóng lan rộng và chỉ trong tíc tắc cả khu đất bao trùm trong biển lửa.
Clip hiện trường vụ cháy khu đất dự án Khu LHTT Rạch Chiếc:
Lực lượng CSGT, công an, BVDP phường An Phú…cũng có mặt giữ ANTT, điều tiết giao thông trên đường Mai Chí Thọ vì có đông phương tiện lưu thông qua hiện trường vụ cháy.
Xe tải đâm dải phân cách, quốc lộ 1A được “tắm” bia
(Kiến Thức) - Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 21/4 khiến xe tải chở bia bị hư hỏng, toàn bộ số bia trên xe đổ tràn xuống đường.
Đến gần 10h sáng nay (21/4), hiện trường vụ xe tải đâm vào dải phân cách khiến toàn bộ số bia trên xe đổ tràn xuống mặt đường quốc lộ 1 (đoạn qua phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương) vẫn đang được các lực lượng giải quyết.
Hàng trăm thùng bia bị hất văng xuống đường, nằm lăn lóc.
(Kiến Thức) - Gây án xong Cương đã vứt điện thoại vào bồn cầu... nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở Đông Anh, Hà Nội.
Như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 4h30 ngày 20/4, tại một căn nhà cao tầng, nơi một công ty đang thuê làm trụ sở ở ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) xảy ra vụ án mạng, khiến bà Phạm Thu Hương (46 tuổi, quê ở Bắc Giang, giám đốc công ty chuyên về san lấp mặt bằng xây dựng, cũng là người thuê căn phòng lúc đó) chết bên hai con dao vấy máu.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng, lực lượng Công an quận Long Biên đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các bên liên quan tiến hành khám nghiệm thi thể, và phát hiện trên người của nạn nhân có 7 vết thương rất nặng (đầu, ngực...). Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do vết thương đâm trúng ngực trái gây mất máu cấp.
Cảnh ăn chơi, “thác loạn” tại bar Luxury trước khi bị lửa thiêu rụi
(Kiến Thức) - Là một trong những quán bar có tiếng tại Hà Nội, Luxyry Club thu hút đông đảo giới trẻ sành điệu. Trước khi xảy ra cháy, quán bar này luôn kín chỗ.
Nằm tại 153 đường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Luxury Club là một trong những quán bar nức tiếng Hà thành.
Nút giaoTân Vạn, hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM, hiện vẫn đang ngổn ngang trong khi kế hoạch thông xe kỹ thuật lại được ấn định ngày 19/12/2025.
Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Nhóm của Dương đã tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gạch ném nhau gây mất an ninh trật tự.
Ngày 9/12, Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Đỗ Xuân Thành (SN 1970; trú tại phường Tây Hồ) về tội Cướp tài sản.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Ban – kẻ dùng dao tấn công bạn gái cũ về các tội "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".