Đối mặt với cá mập trắng, người đàn ông thoát chết thần kỳ

Người đàn ông may mắn nhất thế giới đã lên tiếng về cuộc gặp gỡ sinh tử của mình với con cá mập trắng nguy hiểm.

Đang tìm cua ở bãi biển Grey Whale Cove State, California, anh Nemanja Spasojevic (đến từ San Francisco, Mỹ) cảm thấy đau nhói ở phía sau chân.
Người đàn ông 38 tuổi cho biết, cảm giác gần giống như 'muỗi đốt' cho đến khi anh quay lại và nhìn thấy đôi mắt chết chóc của kẻ săn mồi cá mập trắng vô cùng mạnh mẽ đang nhìn thẳng về phía mình.
Doi mat voi ca map trang, nguoi dan ong thoat chet than ky
Người đàn ông may mắn thoát chết khi đối mặt với cá mập trắng.
Nói với KPIX về cuộc chạm trán với cá mập kinh hoàng, Nemanja cho biết: Tôi đã hét lên kêu gọi người xung quanh: "Cứu, cá mập tấn công".
May mắn thay, Nemanja đã thoát khỏi vùng nước sau khi bị khoảng chục vết thương đâm vào đùi. Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện San Francisco để điều trị vì những vết cá mập cắn vào chân.
Nemanja Spasojevic nói: "Có lẽ tôi là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Bị cá mập trắng cắn vào chân nhưng vẫn giữ được tính mạng và ra viện trong cùng một ngày".
David Ebert, giám đốc dự án của Trung tâm nghiên cứu cá mập Thái Bình Dương, cho biết: "Con người không phải là đối tượng cá mập tìm kiếm. Có lẽ nó nhầm Nemanja với một con hải cẩu. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp những sự cố về cá mập tấn công con người nhưng nói chung rất hiếm".
Doi mat voi ca map trang, nguoi dan ong thoat chet than ky-Hinh-2
Những vết cắn vào chân khiến người đàn ông này phải đi khập khiễng.
Nhưng Nemanja không phải là người duy nhất có cuộc chạm trán gần gũi với một trong những kẻ giết người nguy hiểm nhất thế giới.
Gần đây, một con cá mập đã nhảy lên khỏi mặt nước và xé toạc chân của một người đàn ông 37 tuổi người Jordan đang chơi dù lượn ở Biển Đỏ. Vụ tấn công kinh hoàng này đã khiến người đàn ông bị mất một phần thịt của bàn chân, đứt gân, rách cơ và gãy xương.
Trước đó, các ngư dân Jordan Marshall và Paul Marriott đang đi chơi ở Vịnh Catherine ở miền tây Australia thì một con cá mập khổng lồ tiến về phía họ.
Đoạn phim gây sốc cho thấy con cá mập bơi quanh thuyền trước khi đột nhiên trở nên hung hãn và lao vào tấn công. Một trong những người đàn ông đã hét lên: "Trời ơi, đó là một con quái vật...”.
Vào tháng 10/2020, một cậu bé 12 tuổi và một hướng dẫn viên du lịch đã bị đứt lìa chân tay trong một vụ cá mập tấn công kinh hoàng ngoài khơi bờ biển Ai Cập khi đang lặn với ống thở dưới nước.

Tháo chạy khỏi thủy triều đỏ chết chóc, cá mập bơi về kênh đào

Hàng trăm con cá mập sống ở ven biển tháo chạy tới ẩn náu tại kênh Buttonwood, bang Florida (Mỹ) để tránh đợt thủy triều đỏ chết chóc.

Người dân ở Florida những ngày qua bất ngờ trước sự xuất hiện của những vị khách không mời ở kênh Buttonwood.

Xác cá mập dài hơn 7 mét trên bờ biển làm dấy lên nhiều nghi vấn

Vào cuối tuần vừa rồi, xác của 1 con cá mập dạt vào bờ biển đã khiến các chuyên gia bối rối không biết nguyên nhân cái chết của nó là gì.

Con cá mập dài 7m, được phát hiện trên bờ biển Inchydoney vào thứ 6. Các nhà khoa học tin rằng xác của con cá này có thể mở ra những bí mật về giống cá nhám phơi nắng - 1 dòng cá mập đang sinh sống ở vùng biển Ireland, mặc dù hiện tại họ vẫn chưa biết nó đã chết như thế nào vì không có dấu hiệu rõ ràng trên cơ thể.
Xac ca map dai hon 7 met tren bo bien lam day len nhieu nghi van
Con cá mập này có thể chưa tới độ tuổi trưởng thành. 
Theo thông tin từ tạp chí CorkBeo, cuối tuần qua các nhà khoa học từ nhóm Cá heo và Cá voi Ireland, Khoa động vật học của đại học Trinity, Dublin và Hội đồng hạt Cork đã đến khám nghiệm và phân tích con vật.
Các nhà sinh vật học biển đã nói rằng đây là 1 phát hiện đáng buồn khi 1 loài thú tuyệt vời như vậy được tìm thấy khi đã chết. Tiến sỹ Nicholas Payne - giảng viên đại học Trinity cho biết: "Thật đáng buồn khi nhìn thấy 1 sinh vật to lớn đẹp đẽ như vậy trong tình trạng này, nhưng cũng sẽ là điều tốt nếu chúng ta có thể thử nghiệm và tìm thấy điều gì đó có ích từ nó".
Tiến sĩ Payne cũng nói thêm "Chúng tôi thực sự không biết con cá này đã chết như thế nào. Có thức ăn trong dạ dày và có vẻ như nó đã không hề nuốt nhầm thứ gì có hại. Cũng không có bằng chứng rằng nó đã bị chết do bị đâm bởi tàu thuyền, xà lan hay bất kỳ điều gì tương tự"
Tiến sĩ Payne cho biết con cá mập dài 7,5 mét, nhưng những con trưởng thành có thể dài hơn 10 mét, do vậy người ta tin rằng con cá này chưa đến tuổi trưởng thành.
Xac ca map dai hon 7 met tren bo bien lam day len nhieu nghi van-Hinh-2
Con cá còn khá tươi, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà khoa học. 
"Thật đáng buồn khi nó không thể sống lâu hơn, tuy nhiên chúng ta cũng có thể tận dụng. Con cá còn tươi và thật bất ngờ khi tìm thấy 1 mẫu vật trong tình trạng tốt như vậy. Thông thường chúng tôi sẽ tìm thấy 1 cái xác thối rữa đã chết trong nhiều tuần".
"Nó sẽ làm cho công việc của chúng tôi thoải mái hơn 1 chút, chúng tôi có thể tìm được nhiều thông tin hơn từ nó và quan sát tốt hơn tất cả các mô".
Các nhà khoa học dự đoán sẽ tìm thấy nhựa trong dạ dày con vật do ô nhiễm trong nước, tuy nhiên không có bằng chứng gì cho phỏng đoán này.
Xac ca map dai hon 7 met tren bo bien lam day len nhieu nghi van-Hinh-3
Các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng quan sát các mô của con vật. 

Những con quái vật rắn nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp

Rắn thường được miêu tả với tư cách là các vị thần hoặc quái vật trong thần thoại của người Hy Lạp.

1. Hydra

Ảnh minh họa.

Con mãng xà Hydra có tên đầy đủ là Lernaen Hydra, có nghĩa là "Hydra vùng Lernaean". Vùng đầm lầy thuộc Lernaean chính là nơi trú ngụ của nữ quái này. Do đó, nhiều nơi gọi nó với tên viết tắt là Hydra.

Thêo tiểu sử, Hydra là con gái của quái vật biển trăm đầu trăm đuôi Typhon và "nữ chúa của muôn loài quái vật" Ekhidna. Nhờ việc là con của một cặp đôi quái vật hủy diệt, Hydra cũng hội tụ những đặc điểm sức mạnh đáng sợ từ trong ra ngoài.

Nhung con quai vat ran noi tieng trong than thoai Hy Lap-Hinh-2

Tương truyền, Hydra sống trong lòng một hồ nước ở Hy Lạp mà đáy hồ thông với địa ngục. Máu của nó có chứa chất độc và hơi thở của nó có mùi hôi đến mức có thể làm chết người. Theo truyền thuyết, việc đánh bại Hydra là điều không thể vì nếu như chặt mất một trong những chiếc đầu của nó thì có nghĩa là sẽ có hai chiếc đầu khác mọc lên thay thế. Trong 9 cái đầu của nó, lại có 1 chiếc đầu bất tử, bất hoại, không thể tiêu diệt bằng bất cứ thứ vũ khí nào.

Nữ thần Hera nuôi dưỡng Hydra để tiêu diệt người hùng Heracles - đứa con riêng của thần Zeus. Để hoàn thành chiến công này, Heracles dùng mưu kế mỗi lần chặt đầu xong là châm đuốc vào phần cổ vừa bị chặt. Cuối cùng, Hydra đã bị tiêu diệt không còn sót cái đầu nào. Trận chiến của Herecles còn có sự trợ giúp đắc lực của người cháu trai Iolaus, một người hùng của thành Thebes, người chuyên cưỡi xe ngựa rong ruổi cùng các cuộc chiến của Hercules.

Thương tiếc con quái vật mà mình nuôi dưỡng, nữ thần Hera bèn mang xác của Hydra lên trời. Đây là cách giải thích của người Hy Lạp xưa về nguồn gốc chòm sao Hydra (Trường Xà), chòm sao lớn nhất trên bầu trời. Một vệ tinh tự nhiên của sao Diêm Vương cũng được đặt tên là Hydra.

2. Medusa

Ngày xửa ngày xưa, Medusa là một thiếu nữ có nhan sắc diễm lệ và xinh đẹp. Nàng rất mực tôn kính nữ thần Athena và lọt vào mắt xanh của vị thần biển cả Poseidon. Dù nàng đã từ chối nhưng vị thần vẫn quyết theo đuổi và điều này khiến nàng chạy vào đền thờ của nữ thần Athena với hi vọng được che chở. Nhưng đáng buồn là nữ thần làm ngơ, để mặc cho Medusa bị Poseidon cưỡng bức (có dị bản lại kể nàng đáp lại Poseidon và hai người đã ân ái trong đền thờ nữ thần Athena).

Vì tức giận trước hành vi làm vấy bẩn đền thờ của mình, nữ thần Athena đã trừng phạt Medusa thay vì Poseidon. Thần biến Medusa thành hình dạng gớm ghiếc với mái tóc rắn, tay làm bằng đồng với móng sắc hơn dao. Kể từ đó Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp, chuyên đi làm hại người, nhưng tuyệt nhiên không đe dọa đến những người phụ nữ.

Một dị bản khác lại kể rằng, ban đầu Medusa là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài óng ả. Vì bất kính với Athena, nàng bị nữ thần biến mái tóc của mình thành rắn và khiến bất cứ sinh vật nào Medusa nhìn thấy bị hoá thành đá.

Medusa còn xuất hiện trong truyền thuyết về người anh hùng Perseus khi chàng bị giao phải đi giết nữ quái vật này. Nữ thần Athena đã trao cho chàng một tấm khiên bảo vệ. Khi giao chiến với Medusa, Perseus chỉ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Medusa và nhờ đó cắt được đầu quái vật. Kể cả sau khi đã chết, cái đầu của Medusa vẫn còn ma thuật hóa đá. Người hùng Perseus đã dùng cái đầu của Medusa để trừng phạt những kẻ thù của chàng.  

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.