Đến thăm bà, bé 5 tuổi bị báo hoa mai âm thầm theo dõi, vồ mang đi

Một bé gái 5 tuổi bị báo hoa mai giết chết khi đến thăm bà và thu hoạch ngô cùng bà ở Ấn Độ.

Den tham ba, be 5 tuoi bi bao hoa mai am tham theo doi, vo mang di
Con báo hoa mai cắn chết bé gái đã bị bắt lại vào ngày hôm sau. 
Theo Daily Mail, Shrutika Thit và bà Kusum Kaduskar ra đồng ở làng Sakori, phía tây bang Maharashtra vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật.
Con báo hoa mai khi đó phát hiện hai bà cháu và âm thầm theo dõi. Cô bé là người sống ở bang khác và mới đến thăm bà.
Phát ngôn viên ngôi làng, Vinod Modhave nói cô bé kêu khóc khi bị báo hoa mai lôi đi. Bà Kaduskar nhận thấy điều bất thường nên kêu cứu với dân làng.
“Con báo nhanh chóng cắn cổ cô bé và lôi đi”, Modhave nói. “Sau khi bị đám đông dân làng đuổi theo, ném đá, con báo liền bỏ cô bé lại và chạy đi”.
Theo Modhave, có khoảng 3-4 con báo hoa mai thường xuyên lai vãng quanh cánh đồng.
Shrutika được đưa đến bệnh viện ở Manchar nhưng qua đời từ trước.
Thợ săn Prajot Palve nói trên tờ Times of India rằng con báo giết cô bé đã bị bắt lại vào tối ngày hôm sau. Cơ quan kiểm lâm Ấn Độ cũng cho người tuần tra quanh ngôi làng trong đêm để đề phòng.
Shrutika là nạn nhân thứ hai bị báo hoa mai giết hại ở khu vực trong năm nay. Hồi tháng Giêng, một bé gái 5 tháng tuổi cũng tử vong vì bị báo hoa mai tấn công.
Chính quyền địa phương đã trao cho gia đình cô bé số tiền tương đương 15.000 bảng Anh để làm lễ an táng.

Kỳ dị nơi những con chuột được coi là nữ thần

(Kiến Thức) - Truyền thuyết kể lại rằng, linh hồn của con cháu nữ thần sau khi chết đi sẽ tái sinh, chuyển thế dưới dạng những con chuột. Bởi vậy, tại ngôi đền, những con chuột được coi là nữ thần hóa kiếp đầy linh thiêng.

Rất nhiều người sợ hãi, ghét bỏ loài chuột, nhìn thấy chuột là muốn chạy trốn. Thế nhưng tại thành phố Deshnoke, thuộc tiểu bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, những con chuột được coi là nữ thần, là loài động vật linh thiêng.
Người dân ở đây tôn sùng những con chuột, thậm chí còn thờ cúng chúng.

Thấy đồng nghiệp hay tiêu cực, thanh niên làm chuyện khó tin

(Kiến Thức) - Một thanh niên 19 tuổi ở tiểu bang Missouri, Mỹ mới đây thừa nhận "pha chế" đồ uống của đồng nghiệp với thuốc gây ảo giác LSD vì muốn đồng nghiệp có nhiều năng lượng và thái độ tích cực hơn, sau khi thấy đồng nghiệp có triệu chứng kỳ lạ.

Mới đây, hai nhân viên làm việc tại văn phòng Enterprise Rent-A-Car ở Arnold, Missouri, đã phải nhập viện khi có các triệu chứng kỳ lạ như chóng mặt, run rẩy không kiểm soát được mà không có bất cứ lý do, nguyên nhân nào rõ ràng.

Trận chiến thế kỷ giữa hai loài rắn cực độc

(Kiến Thức) - Hai con rắn cực độc kịch chiến là rắn đen bụng đỏ và rắn nâu, cả hai đều thuộc họ rắn hổ và mang trong mình nọc độc cực mạnh. Hơn nữa, tính cách của hai loài rắn này cũng vô cùng hung dữ, tàn nhẫn. 

Mọi người thường nghe thấy những tin tức rắn độc săn giết các loài động vật khác. Thế nhưng thực tế, những con rắn độc khác loài, thậm chí cùng loài cũng sẽ chiến đấu và ăn thịt lẫn nhau.
Mới đây, một người phụ nữ ở Australia trong lúc đi dạo đã vô tình ghi lại được trận tử chiến giữa hai con rắn cực độc, gây xôn xao dư luận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...