Đêm tân hôn thấy chiếc ga mốc, vợ sởn người biết sự thật

Nói thật là đến tận bây giờ, dù sống chung nhà nhưng em vẫn thắc mắc về việc chồng giữ nguyên đồ của vợ cũ để dùng như thế.

Em hoang mang quá các chị ạ. Cách đây 1 tháng, em vẫn tự tin và hạnh phúc khi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Vậy mà bây giờ, em không biết nên làm thế nào nữa. 

Chồng em đã từng trải qua một đời vợ. Trước khi đến với nhau, chồng em cũng chia sẻ: “Vợ anh mất được 5 năm rồi. Bọn anh yêu nhau 4 năm mới tổ chức đám cưới. Vậy mà cưới xong thì cô ấy mắc bạo bệnh rồi qua đời. Từ đó đến nay, anh sợ tổn thương nên chẳng dám mở lòng nữa”.

Nghe anh tâm sự, em càng thấy trân trọng và yêu thương người đàn ông này hơn. Thế rồi quen nhau được một năm, hai đứa quyết định về chung một nhà.

Thú thật là lần đầu lấy chồng, em cũng muốn mình được làm một đám cưới thật hoành tráng để bố mẹ còn nở mày nở mặt với mọi người. Có điều nghĩ kỹ lại, em quyết định đám cưới sẽ được làm tối giản nhất có thể. 

Suy cho cùng thì chồng em cưới lần 2, mà làm to quá thì chẳng hay ho gì. Em đành chịu thua thiệt hơn với bạn bè.

Dem tan hon thay chiec ga moc, vo son nguoi biet su that

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Chồng em thấy vậy cũng thương vợ, nói sẽ hết lòng bù đắp cho em. Nhưng suốt từ khi lấy nhau đến bây giờ, em nhận ra những lời anh nói dường như chỉ là hứa suông thôi các chị ạ. 

Ngay đêm tân hôn, em đã khóc cạn nước mắt vì chồng. Bình thường ai cưới cũng được sắm đồ phòng cưới mới tinh. Em tưởng nhà chồng cũng sẽ làm thế.

Vì em đã chấp nhận cưới hỏi nhẹ nhàng thì việc mua đồ phòng cưới là điều tối thiểu rồi chứ? Ai ngờ bước vào phòng cưới, mọi thứ đều giữ nguyên như lúc ban đầu. Mà có phải đồ còn dùng tốt đâu. Cái tủ quần áo cũng xập xệ lắm rồi, cánh cửa còn không khép kín được thì có gì mà phải tiếc?

Chưa hết, mệt quá em nằm lên giường thì thấy ga giường bị mốc. Em nhớ là chiếc ga giường ấy không giống ga giường trước đây em đến chơi nên mới nói chồng:

“Anh này, mua kiểu gì mà bị người ta lừa rồi. Ga giường mới mà chưa gì đã mốc đen là sao? Anh mua ở đâu, mai em đến chửi cho một trận”.

Lúc đầu chồng em còn ậm ờ không nói cơ, anh cứ bảo: “Ôi không có gì đâu. Em đừng làm quá lên”.

“Không là không thế nào? Mà em biết anh mua ở đâu rồi. Cả khu này có mỗi một nhà bán chăn ga thôi, mai em ra nói cho biết mặt”.

Dem tan hon thay chiec ga moc, vo son nguoi biet su that-Hinh-2

Sợ em làm to chuyện, chồng mới bảo:

“Thôi em, anh có mua nhà họ đâu. Bộ chăn ga này là lúc trước vợ anh nằm. Cô ấy nằm được nửa năm thì mất nên sau đó anh cất đi, giờ mới lôi ra dùng. Không biết nó bị mốc một mảng như thế”.

Nghe đến đó mà em nổi hết da gà lên. Sao lại tiếc đến nỗi không mua được một bộ chăn ga mới chứ?

Sau hôm ấy em mới biết, bàn trang điểm cũng là của chị ấy đã dùng. Hôm đó bọn em cãi nhau một trận kịch liệt. Cuối cùng em phải tự mình đi mua đồ phòng cưới. Dù đó là trách nhiệm của chồng và nhà chồng. 

Em hỏi thì chồng cứ chối bay biến. Các chị ơi, có khi nào chồng em vẫn còn tình cảm với người cũ không? 

Em chồng đẻ, chị dâu cho 5 triệu vẫn bị chê keo kiệt

Với cách suy nghĩ, cư xử của em chồng lẫn mẹ chồng, em nghĩ mình có làm gì họ vẫn không quý trọng. Bởi vậy em sẽ khiến họ phải e dè, không dám tùy tiện bắt nạt em nữa!

Em mới cưới chồng đầu năm nay, đến hiện tại là được 7 tháng. Vợ chồng em vẫn thống nhất chưa vội sinh con để ổn định cuộc sống đã, vừa kết hôn còn nhiều vấn đề phải dung hòa và lo toan.

Vợ chồng em tư tưởng hiện đại, luôn đề cao tự do, tự lập nên chồng em rất ủng hộ việc ra ở riêng ngay từ đầu. Bố mẹ chồng không thích lắm song cũng đành đồng ý. Chồng em có cô em gái kém 2 tuổi kết hôn hai năm rồi, tính ra thì cô ấy còn hơn em 1 tuổi.

Nhờ một câu nói của em dâu, chồng tôi đã thay đổi

Dù chồng không nói ra nhưng tôi cảm thấy anh đã bước đầu thay đổi rồi. Sự thay đổi này là nhờ em dâu tôi rất nhiều

Vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, thường hay cãi vã, giận hờn nhau. Tôi cũng đi làm nhưng chỉ làm buổi sáng, mức lương thấp. Bởi con tôi còn nhỏ, hay ốm, tôi gửi bé cho bà nội buổi sáng để đi làm, chiều ở nhà lo cho con.

Chồng đưa bồ mang thai về nhà, mẹ chồng nói câu...mắt tôi cay

Mẹ chồng vốn là người kiệm lời, mặt hay nhăn nhó, đăm chiêu nên tôi rất sợ mẹ, luôn cố gắng giữ khoảng cách với bà nhưng không ngờ giờ đây bà lại nói ra những lời như vậy.

27 tuổi tôi lấy chồng, cái tuổi không sớm cũng không muộn, nhưng có điều là tôi đèo bòng thêm đứa con gái 2 tuổi. Đúng vậy, tôi là mẹ đơn thân còn anh là trai tân, hơn tôi 6 tuổi. Cho nên khi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh kịch liệt phản đối, thậm chí làm mối cho anh vài cô gái khác. Tôi không trách họ, thậm chí anh có bỏ tôi nghe theo sắp xếp của bố mẹ tôi cũng chẳng oán than.

Nhưng anh vẫn kiên quyết ở bên tôi, hứa sẽ chăm lo cho mẹ con tôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng tôi và anh cũng được tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng trên thành phố, cách nhà khoảng 80km để thuận tiện cho công việc. Tháng chúng tôi về quê một lần để thăm bố mẹ chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới