Đem khúc gỗ mục về nhà, người nông dân choáng váng phát hiện kho báu

Sau khi rửa sạch, viên đá bám một lớp bụi màu đen dần hiện nguyên hình là một hòn đá có màu đỏ tuyệt đẹp, là loại quặng thô có giá hàng triệu NDT.

Sau khi rửa sạch, viên đá bám một lớp bụi màu đen dần “hiện nguyên hình” là một hòn đá có màu đỏ tuyệt đẹp, là loại quặng thô có giá hàng triệu NDT.

Chơi đá cảnh không còn là thú thưởng ngoạn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nghệ thuật chơi đá cảnh xuất phát từ Trung Hoa, dưới triều nhà Tống, từ đó về sau các đại gia tin rằng “đá cảnh” mang lại may mắn trong công việc và cuộc sống, trấn giữ phong thủy. “Ngắm đá là một thú tiêu nhàn, dắt ta về tính bản nhiên tự tại”, nhiều người chơi đá cảnh cho biết.

Dem khuc go muc ve nha, nguoi nong dan choang vang phat hien kho bau
Dem khuc go muc ve nha, nguoi nong dan choang vang phat hien kho bau-Hinh-2

Khúc gỗ mục được Tiểu Dương nhặt về.

Chính vì vậy mà ở đâu có những hòn đá cảnh “kỳ lạ” sẽ luôn thu hút sự chú ý của giới điệu mộ. Điển hình như thời gian gần đây, trên MXH Trung Quốc lan truyền một hình ảnh của viên đá màu đỏ vô cùng kỳ lạ, được định giá lên tới hàng triệu NDT và rất nhiều người “ngỏ ý” muốn mua. Tuy nhiên, khi biết được câu chuyện về nguồn gốc của hòn đá này, nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, chủ nhân của nó là một người nông dân ở Dương Sóc, Quảng Tây, Trung Quốc tên Tiểu Dương. Vào một ngày đẹp trời, anh đi tới bãi cạn để chơi thì vô tình đạp trúng một khúc gỗ dính đầy bùn đất. Người nông dân thấy khúc gỗ này tuy dính đầy bùn đất, lại có vẻ như đã bị mục nhưng lại rất thích hợp về kích cỡ để làm cục chặn nên mang về nhà.

Sau khi mang về nhà và rửa sạch, Tiểu Dương phát hiện ra đó không phải là một khúc gỗ mà là một hòn đá. Bề mặt của hòn đá sần sùi, bên trên có nhiều lỗ to nhỏ với kích thước khác nhau. Đặc biệt, hòn đá này có màu đỏ với những đường vân vô cùng đẹp mắt, càng rửa sạch lại càng sáng rõ, rực rỡ hơn. Tuy vậy, người nông dân vẫn thấy khá “hoang mang” với hòn đá kỳ lạ này nên đã đã đăng tải lên mạng để xin “chỉ giáo” từ cõi mạng.

Dem khuc go muc ve nha, nguoi nong dan choang vang phat hien kho bau-Hinh-3
Dem khuc go muc ve nha, nguoi nong dan choang vang phat hien kho bau-Hinh-4

Hòn đá sau khi được rửa sạch có màu đỏ đẹp mắt.

Thật bất ngờ, mọi người đều ngạc nhiên và nói rằng Tiểu Dương đã tìm thấy một kho báu. Đó là một loại quặng thô, có màu sắc đẹp mắt và hẳn là rất quý hiếm. Tuy nhiên chưa thể kết luận được đây là quặng gì, vì thế, mọi người đều khuyên Tiểu Dương hãy nhờ 1 chuyên gia thẩm định để bán được giá tốt. Theo lời một số người, viên đá quý hiếm của Tiểu Dương có giá lên tới hàng triệu NDT, quả là một “kho báu”.

Được biết, đá quặng trầm tích là các oxit, sunfua, silicat, khoáng vật không tập trung phổ biến trong vỏ Trái Đất, cấu tạo nên vỏ trái đất thông qua nhiều quá trình biến đổi. Trầm tích còn sót lại trên bề mặt như đá, quặng thô… đều rất đặc biệt, người chơi đá cảnh rất thích sưu tập các loại đá quý hiếm để trưng bày. Ước tính giá trị của các hòn đá là “vô giá” vì nhiều vị “đại gia” sẵn sàng trả hàng triệu NDT cho những viên đá cảnh độc lạ.

Hành trình phá án: Xác phụ nữ trôi sang Trung Quốc "quay về" vạch tội chồng

Sau khi được Công an Trung Quốc phát hiện, thi thể người phụ nữ được đưa "quay về" bàn giao cho CA Cao Bằng, từ đây, tội ác của người chồng bị phơi bày.

Hanh trinh pha an: Xac phu nu troi sang Trung Quoc

Đã nhiều năm trôi qua, người dân Cao Bằng vẫn không thể nào quên được vụ án bác sĩ giết vợ rồi phi tang xác xuống sông xảy ra năm 2018. Vụ án ghê rợn này đã được chương trình ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án. Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h, ngày 31/8/2018, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo về vụ án xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Hanh trinh pha an: Xac phu nu troi sang Trung Quoc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm. 

Đi dạo biển va phải thứ kỳ quái, nào ngờ vớ bẫm báu vật

Mang hòn đá đi tới gặp các chuyên gia, người đàn ông không khỏi ngỡ ngàng khi biết giá trị thật.

Trong một lần đi ra biển, anh Narong Phetcharaj bất ngờ va phải một khối đá kích thước khá lớn trôi dạt vào bờ cát tại bãi biển Niyom (miền Nam Thái Lan). Khối đá này xấu xí gồ ghề nhưng anh có linh cảm đây là một thứ có giá trị nên quyết định mang về nhà. Sau đó, gặp các chuyên gia tại Đại học Prince of Songkla để nhờ họ thẩm định.

Thu giữ lượng tiền, vàng “khủng” vụ mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia

Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 người buôn bán vàng nghi nhập lậu từ Campuchia, thu lượng tiền, vàng lớn.

Thu giu luong tien, vang “khung” vu mua ban vang nhap lau tu Campuchia
 Sáng ngày 11/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ số lượng lớn vàng lậu và ngoại tệ. (Ảnh: Đối tượng Nguyễn Thanh Bình)
Thu giu luong tien, vang “khung” vu mua ban vang nhap lau tu Campuchia-Hinh-2
 Chiều 10/1, đại tá Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt quả tang và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, cư trú Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, cư trú Khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu. (Ảnh: Đối tượng Trang Kiến Cường).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.