Đau lòng tê giác Sumatra đực cuối cùng ở Malaysia đã chết

(Kiến Thức) - Mặc dù được các nhân viên chăm sóc cẩn thận, các bác sĩ thú y cố gắng cứu giúp nhưng con tê giác Sumatra đực cuối cùng ở Malaysia vẫn không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc thương của mọi người.

Vào ngày 27/5 vừa qua, Liên đoàn tê giác Borneo (BORA) đã lên tiếng xác nhận, con tê giác Sumatra đực cuối cùng ở Malaysia đã chết.
Theo tổ chức này, con tê giác đã bị suy nội tạng nặng trước khi qua đời.
Dau long te giac Sumatra duc cuoi cung o Malaysia da chet
 
Theo thông tin đăng tải, con tê giác tên Tam đã 31 tuổi. Bắt đầu từ tháng 4 năm nay, nó đã có dấu hiệu chán ăn, uể oải, mệt mỏi. Mặc dù đã tìm mọi cách để cải thiện nhưng tình huống của Tam ngày một xấu đi.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh tê giác quý hiếm chào đời ở Phú Quốc. Nguồn video: Zing News

Sức khỏe của nó sa sút, phần lớn thời gian Tam lờ đờ, thờ ơ với mọi thứ, không còn duy trì được sự tỉnh táo, khiến các nhân viên vô cùng lo lắng.
Dau long te giac Sumatra duc cuoi cung o Malaysia da chet-Hinh-2
 
Cuối cùng, mặc dù được các nhân viên chăm sóc cẩn thận, các bác sĩ thú y cố gắng cứu giúp nhưng Tam vẫn không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc thương của mọi người.
Theo tổ chức BORA, tê giác Sumatra hiện đang phải đối mặt với sự "tuyệt chủng về chức năng". Điều này có nghĩa, ngay cả còn một số lượng nhỏ tê giác Sumatra vẫn còn, xu hướng tuyệt chủng vẫn rất khó đảo ngược.
Dau long te giac Sumatra duc cuoi cung o Malaysia da chet-Hinh-3
 
Các chuyên gia từ Tổ chức Tê giác quốc tế cũng cho biết, hiện tại số lượng tê giác Sumatra trên toàn thế giới không quá 80 cá thể.
Dau long te giac Sumatra duc cuoi cung o Malaysia da chet-Hinh-4
 
Được biết, tại Malaysia, sau khi tê giác đực Tam qua đời, chỉ còn duy nhất một con tê giác Sumatra giống cái tên là Iman.
Các nhân viên, các nhà nghiên cứu từ lâu đã cố gắng giải cứu loài sinh vật quý hiếm này bằng các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều không thành công.

Ảnh “tê giác cụt sừng với đôi mắt buồn” dậy sóng

Bức ảnh con tê giác với cái sừng bị cưa cụt trước lúc chết đã được chia sẻ hàng loạt trên mạng xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn săn bắn động vật quý hiếm tràn lan của con người.

Mới đây, bức ảnh con tê giác bị cụt sừng còn nguyên vết cắt đỏ hỏn đã được đăng tải tên trang Instagram của hãng truyền hình nổi tiếng National Geographic (NatGeo); đi kèm với đó là một bài đăng mô tả chân thực đến nhói lòng về nạn săn bắn và giết hại động vật quý hiếm tại Zimbabwe nói riêng, trên thế giới nói chung.
Anh “te giac cut sung voi doi mat buon” day song
 

Nhiếp ảnh gia hoảng loạn với hành động lạ của báo đốm

(Kiến Thức) - Con báo đốm di chuyển không tiếng động và "tấn công" thẳng vào phần đầu của nhiếp ảnh gia, khiến anh hoảng loạn. Tuy nhiên, thay vì cắn vào cổ của nhiếp ảnh gia, con báo đốm nhẹ nhàng liếm láp khuôn mặt của anh.

Những mãnh thú họ mèo lớn như hổ, sư tử, báo đốm được cho là cực kỳ nguy hiểm với con người vì chúng thường hung dữ, hơn nữa thể trọng của chúng rất lớn, rất khó khống chế, không thể dự đoán được được hành vi.
Tuy nhiên, vì thuộc họ mèo, những mãnh thú này vẫn có bản năng làm nũng, có những lúc hành động cực kỳ đáng yêu, dễ thương, khiến mọi người vô cùng thích thú.

Huawei sẽ chẳng cần Android từ ngay tháng sau

Huawei cho biết hệ điều hành của mình đã sẵn sàng từ tháng 1 năm 2018.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ cấm Huawei làm việc với các công ty của nước này, Huawei đang lên kế hoạch sẽ “tạm biệt” hệ điều hành Android của Google ngay trong tháng sau, nhiều tháng trước thời điểm thời hạn 90 ngày hoãn lệnh cấm được đưa ra trước đó kết thú, theo Alaa Elshimy, giám đốc điều hành và chủ tịch Huawei Enterprise Business Group Middle East.

Đọc nhiều nhất

Tin mới