Dạo chơi hồ, bé gái tìm thấy điều không thể tin nổi

(Kiến Thức) - Tưởng rằng con gái chỉ nhặt được một cành cây hoặc một đoạn gỗ, anh Andy Vanecek không ngờ rằng, cô nhóc 8 tuổi của mình lại nhặt được một thanh kiếm cổ thực sự, khoảng 1500 tuổi.

Theo thông tin đăng tải, cô bé Saga Vanecek, 8 tuổi, người Thụy Điển, vào mùa hè năm nay đã cùng người nhà tới hồ Vidostern để chơi đùa.
Đúng vào lúc mực nước hồ đang ở trong thời kỳ hạn hán, xuống rất thấp, cha của bé Saga, anh Andy Vanecek đã cho phép con gái một mình xuống nước dạo chơi.
Dao choi ho, be gai tim thay dieu khong the tin noi
 
Chẳng ngờ, khi vừa xuống nước không được bao lâu, bé Saga mò được một vật lạ. Lúc đầu cô bé nhặt lên rồi lại thả vào trong nước, thế nhưng sau khi nhìn kỹ, Saga nhận ra điểm lạ lùng và hét lên: "Cha ơi, con tìm được một thanh kiếm cổ!".

Mời quý vị xem video: Thu hồi 1500 cổ vật sau 12 năm thu giữ. Nguồn video: VTC14

Thấy con gái hào hứng, mặc dù nghĩ rằng rất có thể cô bé chỉ nhặt được một cành cây hoặc một thanh gỗ, thế nhưng anh Andy Vanecek vẫn chạy tới để xác nhận sự thật.
Đến nơi, anh Andy Vanecek sửng sốt khi phát hiện, con gái anh thực sự đã tìm được một thanh kiếm cổ.
Dao choi ho, be gai tim thay dieu khong the tin noi-Hinh-2
 
Ngay sau đó, anh Andy Vanecek đã mang thanh kiếm đến cho một nhà khảo cổ học kiểm tra. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nhà khảo cổ học gần nhà anh Andy Vanecek phát hiện, thanh kiếm này rất có giá trị. Vì vậy, nhà khảo cổ quyết định mang thanh kiếm đến bảo tàng nổi tiếng Jonkopings Lans Museum để giám định.
Kết quả, các chuyên gia kinh ngạc khi phát hiện, thanh kiếm này đã được chế tác cách đây khoảng 1500 năm, thực sự là một thanh kiếm cổ rất quý giá từ thời đồ sắt. Từ hình dáng của thanh kiếm có thể thấy, đây khả năng là vũ khí của những người Viking.
Được biết, ngay sau khám phá mang tính đột phá của cô bé Saga, các chuyên gia đã quay lại hồ để tìm kiếm thêm và phát hiện thêm có những đồ vật cổ rất có giá trị.

Chuyện lạ hôm nay: Cách phạt nhân viên "dị" khiến ai cũng muốn khóc

(Kiến Thức) - Người quản lý yêu cầu những nhân viên không đạt chỉ tiêu kinh doanh phải ăn sống một quả mướp đắng, nếu không hoàn thành có thể bị đuổi việc, hình phạt kỳ lạ khiến nhiều người muốn khóc.

Mới đây, tại một văn phòng bất động sản ở Hà Nguyên, Quảng Đông, Trung Quốc, một số nhân viên do không đạt được chỉ tiêu kinh doanh đã phải chịu hình phạt kỳ lạ và rất nghiêm khắc, gây xôn xao dư luận.
Tuy hình phạt này không khiến những nhân viên bị phạt đau đớn hay cảm thấy bị hạ nhục, thế nhưng lại khiến họ khổ sở không kém. Cụ thể, người quản lý yêu cầu những nhân viên không đạt chỉ tiêu kinh doanh phải nhận hình phạt ăn sống một quả mướp đắng, nếu không hoàn thành có thể bị đuổi việc, khiến nhiều người muốn khóc.

Anh trai ném thẳng em từ tầng 7 xuống, lý do bàng hoàng...

(Kiến Thức) - Shawn Smith, 20 tuổi, sống tại khu Lukelin ở New York, đã ném em trai ruột, 4 tuổi của mình từ tầng 7 xuống đất, khiến em trai nhỏ chết tại chỗ. Lý do người anh trai ném em từ tầng 7 xuống làm ai cũng bàng hoàng.

Câu chuyện anh trai ném em từ tầng 7 xuống diễn ra ngày 29/9 vừa qua, vào khoảng 2h40 phút sáng, tại một khu nhà cao tầng thuộc khu Lukelin ở New York, nhân lúc cả nhà đều đã ngủ say, chàng thanh niên Shawn Smith, 20 tuổi đã lén ném em trai ruột của mình là Shimron Smith, 4 tuổi từ tầng 7 xuống đất, khiến em trai chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Shawn còn chạy xuống dưới để xem em trai có thật là đã chết hay không. Thấy em trai không còn dấu hiệu của sự sống, Shawn đã chủ động tới đồn cảnh sát để đầu thú.

Ấn tượng sóc macmot quật cường chiến đấu chim ó

(Kiến Thức) - Biết mình ở thế yếu, không thể chống lại được những cuộc tấn công của chim ó, thế nhưng con sóc macmot vẫn vô cùng quật cường. Nó không chỉ một lần đối mặt chiến đấu với chim ó mà những ba lần. 

Mới đây, nhiếp ảnh gia nghiệp dư David McMillan đã ghi lại được những hình ảnh vô cùng ấn tượng về cuộc chiến sinh tử giữa một con sóc macmot và một con chim ó.
An tuong soc macmot quat cuong chien dau chim o
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới