Đàn ông không kiếm ra tiền thì đừng trách đàn bà thực dụng

Đàn bà cũng cần sống, họ cũng cần có tiền để no đủ bữa cơm, họ đâu phải người sống hôm nay rồi ra sao thì kệ. Đừng trách đàn bà là người thực dụng, khi chính đàn ông còn không thể kiếm ra tiền.

Đàn ông luôn miệng nói đàn bà ham vật chất và chỉ hám trai giàu, vậy sao các anh không một lần nhìn lại ví tiền của mình và tự hỏi: “Từng ấy thời gian bươn trải và làm việc, các anh đã tích cóp được những gì.” Thậm chí nực cười đến mức, các anh luôn miệng nói: “Xe SH mẹ mua cũng không bằng xe Dream tự sắm.” Nhưng các anh lại không nhìn lại rằng, có những người đàn ông tự dùng tiền mình làm ra để sắm SH chứ không phải kẻ ăn bám bố mẹ như các anh vẫn nghĩ.
Khoan nói đàn bà hám tiền, khoan nói đàn bà bênh nhau và ngụy biện cho sự thực dụng của mình. Thay vì thế, đàn ông hãy chấp nhận rằng đàn bà hiện đại họ vô cùng thực tế, họ không cần người đàn ông kiếm ra tiền nuôi họ. Nhưng họ cần người đàn ông kiếm ra tiền đủ để nuôi chính bản thân trước đã.
Đàn ông khác đàn bà ở chỗ - là trụ cột gia đình, nếu ngay đến cả việc lo cho mình còn không xong thì lấy cớ gì phải bắt đàn bà ở bên cạnh mãi? Đàn bà có thể yêu một người đàn ông nghèo trong thời điểm gây dựng sự nghiệp, nhưng không thể đồng hành với một người đàn ông mãi mãi nghèo, 5 năm, 10 năm mà mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Họ không thể yêu một người đàn ông bất tài và nghèo về ý chí để rồi bữa cơm phải lo mỗi ngày, chỗ ngủ phải lo mỗi tối.
Thời đại nào rồi mà đàn ông còn nghĩ quẩn quanh túp lều lý tưởng. Ảnh minh họa.
Thời đại nào rồi mà đàn ông còn nghĩ quẩn quanh túp lều lý tưởng. Ảnh minh họa.
Thời đại nào rồi mà có người đàn ông còn nghĩ rằng, đàn bà và gia đình mình có thế sống được với “một túp lều tranh và hai trái tim vàng”? Không phải nói quá, chứ không có tiền thì đúng là như dân mạng vẫn thường truyền tai nhau “cạp đất mà ăn” sao?
Đàn bà thông minh sẽ biết chọn cho mình một người đàn ông phù hợp, họ không cần một người quá giàu có và giỏi giang, cũng không phải cứ giàu sang và đẹp trai là có thể dễ dàng chiếm được trái tim của họ. Đàn bà thông minh yêu đương cũng có dăm ba phần lý trí, một người đàn ông không có gì trong tay thì họ có chi phải bận lòng, họ thà bỏ lỡ và sống một cuộc sống độc lập không cần phụ thuộc ai.
Sự hiện đại biến đàn bà trở nên gai góc, đàn ông đừng vì thế mà nói đàn bà tính toán, đào mỏ hay hám tiền, trong khi các anh vốn dĩ chẳng có gì đáng để đàn bà lợi dụng. Nói thì đàn ông tự ái, chứ chê đàn bà thực dụng, đôi khi đàn ông cũng chẳng kém cạnh gì. Vì thế người ta mới nói: “Nồi nào úp vung nấy.” Người đàn ông có tài sánh vai cùng người đàn bà có sắc cũng là lẽ hiển nhiên.
Đàn ông không kiếm ra tiền thì đừng trách đàn bà thực dụng
Người đàn bà bản lĩnh họ sẽ không chọn một người đàn ông "nghèo". Ảnh minh họa.
Một người đàn ông trưởng thành sẽ không phải đàn ông ngồi đấy để soi mói thiên hạ đang làm gì? Đàn bà thực dụng hay chân dài phải đi với đại gia. Đàn ông trưởng thành là phải biết cách sống thực tế và nhớ rõ một điều rằng mình phải lo được bản thân thật tốt để lo cho gia đình sau này, thế thôi. Ngồi một chỗ cằn nhằn thì cả đời đàn ông chưa chắc đã khá hơn được, cách duy nhất là phải biết cố gắng vì tương lai của chính bản thân mình.
Đàn ông biết kiếm tiền vẫn khác nhiều so với một người đàn ông chỉ biết ăn hại. Đàn ông có tiền bằng lao động chân chính và sự giỏi giang sẽ chẳng có ai dám khinh rẻ và coi thường, vậy thôi. Một người đàn ông hiện đại là phải biết nhìn xa, tương lai đàn ông nằm trong cách làm chứ không phải trong lời nói. Đừng suy bì hơn thua, khó khăn hay vất vả hơn một người phụ nữ. Bởi trong lúc anh suy bì, có lẽ cô gái đáng ra thuộc về anh cũng đã nắm tay một người đàn ông khác, tốt hơn bạn gấp nhiều lần. Ngừng trách cứ đàn bà, đàn ông không kiếm ra tiền thì đừng nói đàn bà thực dụng, bởi dẫu họ thực dụng cũng chẳng chọn “bám lấy” một người nghèo!

Tuyển được thư ký trẻ, chồng chán cơm nhà, "nghiện" cơm văn phòng

Đến ngã tư dừng xe chờ đèn đỏ tôi chết điếng khi thấy chồng dừng xe ô tô mở cửa đỡ Hoài Thương xuống, rồi hai người tình tứ ôm eo nhau vào khách sạn. Chồng “nghiện” cơm văn phòng hay “nghiện” cô thư kí trẻ đẹp đó?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người ta thường nói “lộc bất khả tận”!, vậy mà gia đình tôi liên tiếp được trời cho hưởng lộc, khi con trai đầu tốt nghiệp đại học, con gái út lấy được bằng trung cấp tài chính và các con đều có việc làm ưng ý ngay trong thành phố.

Còn chồng tôi vào cái tuổi 53 là tuổi hạn mà lại được giữ chức giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên xuất, nhập khẩu hàng điện máy, thay cho ông sếp cũ đến hạn nghỉ hưu. Chồng tôi trông vẻ ngoài hơi lạnh lùng, khô khan nhưng thực ra anh hiền lành, tốt bụng gặp người có hoàn cảnh khó khăn anh sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia mà không so đó, tính toán.

Tôi yêu anh cũng vì cảm mến tấm lòng nhân ái của anh khi tận mắt chứng kiến anh cõng một cụ già bị bệnh vào viện cấp cứu và bán chiếc đồng hồ của mình để phụ thanh toán thuốc men cho cụ mà không hề biết cụ là ai, ở đâu.

Ngày đó cách đây đã 27 năm, tôi chính là cô y tá trực trong phòng cấp cứu và chồng tôi là anh sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học bách khoa đang trên đường đi xin việc làm thì gặp chuyện. Sau 3 năm đi lại tìm hiểu, tôi và anh đã là con một nhà khi được bố, mẹ, họ hàng đôi bên đón nhận. 4 năm làm vợ tôi đã sinh cho gia đình nhà chồng 1 trai, 1 gái khỏe mạnh, giống bố như đúc tổ ấm của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

Vợ chồng cãi nhau “như cơm bữa” hãy đọc bài viết này

Muốn ăn đời ở kiếp với nhau, cả hai bên phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải gặp chút khó khăn đã muốn buông bỏ.

Bạn có biết vợ chồng với người yêu khác nhau ở điểm nào không? Vợ chồng là mối quan hệ hợp tác, ăn đời ở kiếp với nhau. Dù có cãi nhau như cơm bữa cũng không thể nào xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Còn người yêu, không hợp thì tan, đến rồi đi chẳng thể lường trước. Từ người yêu, bạn có thể trở thành những kẻ thù đối đầu với nhau chỉ vì người kia bội bạc. Nhưng còn vợ chồng thì không, dù có giận đến mấy rồi cũng phải chung sống trong hòa bình. Đó gọi là trách nhiệm, chứ không đơn thuần là yêu đương. Vợ chồng là danh xưng thiêng liêng, thế nên đừng làm chúng méo mó và khác đi qua suy nghĩ của từng người.
Ngày tôi còn nhỏ, ba mẹ cãi nhau như cơm bữa, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng mang ra mắng nhiếc nhau. Đến khi tôi lớn lên, những cuộc chiến tranh cũng thưa dần, không còn gay gắt như trước. Có lần tôi hỏi vui với mẹ rằng, ba mẹ không hợp nhau, vậy sao không ly hôn cho xong. Mẹ tôi nói vợ chồng không phải muốn ly hôn là được. Vả lại còn “đổ thừa” là vì tôi nên mới tiếp tục sống chung với ông già lắm lời kia. Tôi cười rồi nói bây giờ ba mẹ có thể bỏ nhau vì con đã lớn rồi. Mẹ tôi khựng lại vài giây rồi thừa nhận, cãi thì cãi nhưng đâu thể xem nhau là kẻ thù. Khi yêu, chúng ta sống với nhau vì tình, nhưng khi kết hôn, ngoài tình còn phải có nghĩa.

Đàn bà phải "hư" một chút mới là đàn bà hạnh phúc!

Đã mang thân phận đàn bà, vốn dĩ đã đủ thiệt thòi. Vậy nên hãy cứ yêu chiều bản thân một chút.

Có câu "gái ngoan ắt sẽ có quà". Nhưng ở một quan điểm khác, người ta cho rằng "đàn bà hư mới là đàn bà hạnh phúc".

Đọc nhiều nhất

Tin mới