Đám cưới biến thành đám tang, 7 người thiệt mạng

Cặp đôi ở Ấn Độ tổ chức đám cưới, mời họ hàng, bạn bè đến chung vui. Không ngờ, trong lúc diễu hành, một bức tường gạch bên đường bất ngờ đổ sập, khiến 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Theo truyền thông Ấn Độ, một đám cưới được tổ chức tại ngôi làng Maidapur Samastpur thuộc thị trấn Gosi, huyện Mau, bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ.
Vì quen biết nhau gần hết, toàn bộ dân làng đến chung vui với gia đình cô dâu chú rể và tổ chức lễ diễu hành đám cưới trong sự hân hoan, vui vẻ. Cả đoàn diễu hành đi khắp phố xá, nhảy múa, hát hò theo các nhạc công, ca sĩ, vũ công, rất náo nhiệt.
Dam cuoi bien thanh dam tang, 7 nguoi thiet mang
Khoảnh khắc kinh hoàng khi bức tường đổ sập xuống đoàn người diễu hành đám cưới. 
Không nghĩ tới, trong lúc diễu hành, một bức tường gạch cao 3 mét, rộng 4,5 mét bất ngờ đổ sập lên một nhóm người đang đi ngay phía sau đội đánh trống. Sau khi bức tường đổ xuống, cả con hẻm chìm trong tiếng la hét thất thanh và khói bụi mù mịt.
Nhận được tin báo, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa ngay lập tức có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều động máy ủi dọn dẹp những mảnh vỡ của bức tường cao và giải cứu những người mắc kẹt bên dưới. Đáng buồn thay, vụ tai nạn vẫn khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và 2 trẻ em, đồng thời khiến hơn 20 người bị thương từ nặng đến nhẹ.
Sau khi vụ việc xảy ra, thủ hiến bang - ông Yogi Adityanath - thông báo rằng khoản tiền chia buồn trị giá 2.397 đô la Mỹ (khoảng 58 triệu đồng) sẽ được trợ cấp cho các thành viên gia đình của những người quá cố, trong khi những người bị thương nặng sẽ nhận được 599 đô la Mỹ (khoảng 14 triệu đồng) phí hỗ trợ y tế.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đau khổ vì thất tình, cô gái tự tổ chức “đám tang” cho mình.

Dự đám tang của mẹ, người đàn ông nguy kịch vì bệnh bí ẩn

Sau khi tổ chức tang lễ cho mẹ, nam kỹ sư bị suy tim, viêm màng não, suy thận, có nhiều sự bất thường về tim và gan, hôn mê bất tỉnh.

Theo thông tin đăng tải, anh Armando Ramos - kỹ sư phần mềm 53 tuổi ở Mỹ cách đây không lâu nhận được tin mẹ qua đời nên vội vàng trở về Philippines để tổ chức đám tang.
Không ngờ rằng, trong thời gian tổ chức tang lễ, Armando Ramos mắc phải một căn bệnh bí ẩn với triệu chứng tương tự như viêm họng rồi trở nên tồi tệ sau vài ngày, tiến triển thành suy tim và suy thận, các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân thực sự.

Nhiều người chết bí ẩn sau khi dự đám tang, nguyên nhân gây choáng

Theo thông tin đăng tải, lúc đầu những cái chết này được cho là bí ẩn nhưng sau khi điều tra, các nhà nghiên cứu phát hiện, nguyên nhân là do họ hít phải quá nhiều carbon dioxide mà đá khô trong quan tài thải ra.

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản mới đây đưa ra một thông tin gây sốc. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2021, đã có 3 trường hợp tử vong liên quan đến việc dự đám tang.
Theo thông tin đăng tải, lúc đầu những cái chết này được cho là bí ẩn nhưng sau khi điều tra, các nhà nghiên cứu phát hiện, nguyên nhân là do họ hít phải quá nhiều carbon dioxide mà đá khô thải ra. Được biết, đá khô thường được dùng để bảo quản thi thể trong quan tài, hít phải quá nhiều khí này dẫn đến ngộ độc và nguy hiểm tính mạng.

Mùi hôi lạ bốc ra từ nhà hàng xóm, lộ cảnh tượng ám ảnh

Sau khi cảnh sát ập vào phá cửa, họ nhìn thấy thi thể của 4 đứa trẻ (1 đến 6 tuổi) nằm trên giường trong phòng ngủ, cha của các em nằm trong phòng tắm với những vết thương trên người, nghi tự tử.

Theo truyền thông Indonesia, chiều 7/12, một mùi hôi thối lạ lùng bốc ra từ một ngôi nhà ở làng Jagakarsa, phía nam Jakarta, Indonesia. Ngay khi ngửi thấy mùi này, những hàng xóm sống xung quanh nhận thấy điều không ổn, họ hoảng hốt và ngay lập tức gọi cảnh sát.
Mui hoi la boc ra tu nha hang xom, lo canh tuong am anh
 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới