Cựu phó chủ tịch ngân hàng Trung Quốc bị tuyên án tử hình treo

Cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Ôn Châu ở Trung Quốc, ông Ngô Hoa hôm nay (28/12) đã bị tuyên án tử hình treo vì liên quan tới những vi phạm tài chính nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Tờ China Daily dẫn phán quyết từ Tòa án nhân dân thành phố Ôn Châu viết rằng, cựu quan chức Ngô Hoa đã phạm vào các tội như nhận hối lộ; biển thủ công quỹ; cho các doanh nghiệp vay tiền trái phép gây thất thoát cho công quỹ hàng chục triệu Nhân dân tệ (NDT); phân phối giấy chứng nhận tài chính theo cách thức bất hợp pháp…

Cuu pho chu tich ngan hang Trung Quoc bi tuyen an tu hinh treo

Bị cáo Ngô Hoa trước vành móng ngựa. Ảnh: Zhongguo Xinwen

“Ngoài án tử hình treo vì tội nhận hối lộ, bị cáo còn bị phạt 12 năm tù vì tội tham ô, 10 năm tù và nộp phạt 200.000 NDT (hơn 713 triệu VND) vì phê duyệt trái phép các khoản vay cho nhiều doanh nghiệp và 7 năm tù vì phân phối giấy chứng nhận tài chính trái quy định”, phán quyết từ Tòa án nhân dân thành phố Ôn Châu viết.

Ba người khác có liên quan tới các hoạt động phi pháp của vị cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Ôn Châu này cũng nhận các mức án từ 8 tới 16 năm tù.

Theo tờ China Daily, án tử hình treo sẽ cho phép Ngô hoãn thi hành án hai năm. Nếu trong thời gian này phạm nhân không được giảm án hoặc đặc xá, thì bản án sẽ chuyển thành tù chung thân.

Thông tin từ cơ quan điều tra tham nhũng Trung Quốc công bố cho thấy, Ngô Hoa sinh năm 1968 ở huyện Vân Hòa thuộc tỉnh Chiết Giang. Ngô đã bắt đầu giữ một số chức vụ trong ngành tài chính từ năm 1990 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1992.

Trong giai đoạn công tác từ năm 1990 tới năm 2018, Ngô lần lượt nắm nhiều chức vụ tại các ngân hàng lớn như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, chi nhánh Ngân hàng Giao thông ở thành phố Ôn Châu và Ngân hàng Ôn Châu. Vào tháng 2/2018, Ngô được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ngân hàng Ôn Châu và giữ chức này tới khi ‘ngã ngựa’ vào tháng 5/2020.

Người đàn ông có tới 102 người con với 12 bà vợ

Musa Hasahya, người đàn ông có tới 102 người con và 568 người cháu, đã yêu cầu 12 người vợ của mình uống thuốc tránh thai vì cảm thấy áp lực trong việc “nuôi dạy các con”.

Musa Hasahya, người nông dân 67 tuổi ở Uganda, có 12 người vợ và 102 người con. Ở đây chế độ đa thê là hợp pháp.
Vì quá mệt trong việc nuôi dạy và chi phí sinh hoạt cho hơn 100 đứa con, ông đã yêu cầu các bà vợ uống thuốc tránh thai để ngừng sinh thêm.

Bé trai dùng đũa cả đâm xuyên hộp sọ bạn cùng lớp

Một nam sinh đã bị bạn cùng lớp dùng cây dũa bản lớn đâm xuyên qua hộp sọ sau vụ xô xát tại trường học.

Những hình ảnh gây sốc về vụ việc được truyền thông địa phương ở Mansoura, Ai Cập đăng tải, cho thấy cậu bé Muhammad Antar Muhammad, 12 tuổi, nạn nhân vụ xô xát đang phải chịu đựng một cây dũa bản lớn cắm sâu 5 cm vào phần đầu. 
Be trai dung dua ca dam xuyen hop so ban cung lop
Nam sinh bị bạn dùng dũa đâm xuyên sọ. Ảnh: Newsflash 

Trốn nợ 6 triệu đồng, người phụ nữ giả chết đăng ảnh lên Facebook

Một phụ nữ Indonesia bị cáo buộc đóng giả xác chết rồi nhờ con trai tải ảnh lên Facebook để thoát khỏi khoản nợ 268 USD (tương đương hơn 6 triệu đồng).

Cô Liza Dewi Pramita ở Indonesia đã giả chết rồi đăng ảnh lên mạng xã hội để không phải trả khoản nợ 4,2 triệu IDR (hơn 6 triệu đồng).
Theo chủ nợ, Liza Dewi Pramita vốn đã yêu cầu gia hạn khoản vay vì cô không có tiền trả nợ đúng hẹn. Tuy nhiên, khi sắp đến ngày trả nợ, con trai của Liza đã thông báo về cái chết thương tâm của cô trên Facebook, kèm theo hình ảnh về xác chết của người phụ nữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới