Cướp điện thoại của nữ sinh, 2 thanh niên sa lưới 141

(Kiến Thức) - Minh và Phong cướp túi sách của nữ sinh để trong giỏ xe đạp điện, rồi tiếp tục rủ nhau đi cướp thêm thì gặp ngay lực lượng 141.

Vào khoảng 16h15 ngày 3/8, Tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Hà Nội thì bất ngờ phát hiện 2 thanh niên xăm trổ đi xe máy mang BKS 29D1 – 243.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã tổ chức đội hình vây bắt.
Hai tên cướp bị lực lượng 141 bắt giữ.
Hai tên cướp bị lực lượng 141 bắt giữ.
Khi khám trong xe đối tượng tổ công tác phát hiện nhiều điện thoại di động, ví phụ nữ và giấy tờ của học sinh… Nghi ngờ các đối tượng trên là những tên cướp chuyên nghiệp, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã bẻ mã khoá một trong những điện thoại mà 2 thanh niên không thể nhớ mã để liên hệ với chủ nhân chiếc điện thoại.
Một trong những nạn nhân của 2 tên cướp là em Phạm Minh Thu (17 tuổi) học sinh lớp 11A2 trường THPT Đại Mỗ, Hà Nội đã được mời đến để nhận lại tài sản vừa bị cướp là một chiếc điện thoại Nokia có trong cốp xe 2 tên cướp.
Em Thu cho biết, vào khoảng 11h20 cùng ngày trên đường từ cổng trường đi về thì bị 2 tên cướp có đặc điểm nhận dạng như 2 đối tượng bị tổ bắt giữ cướp trong giỏ xe đạp một điện thoại di động, 1 máy tính học sinh và một số đồ dùng khác.
Danh tính 2 tên cướp được làm rõ là Nguyễn Hoàng Minh (22 tuổi, ở 7B Đặng Trần Côn, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Quang Phong (17 tuổi, ở C4 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Minh và Phong khai nhận, đã rủ nhau đi quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình để rình cướp trộm đồ. Chúng khai nhận đã cướp được của em Thu và có vứt một chiếc túi là tang vật vụ cướp xuống bờ mương sau sân vận động Mỹ Đình.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lời khai rợn người của nghịch tử thảm sát 4 người thân

(Kiến Thức) - Sau khi chém bố 7 nhát liên tiếp, thấy bố vẫn rên, Quý tiếp tục chém hai nhát nữa rồi rửa tay sang nhà bên chém chị họ...

Giết bố mẹ và người thân vì ấm ức do nghĩ “bố mẹ bán mình từ bé”
Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng Phạm Duy Quý (SN 1993) trú tại thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) dùng dao cuồng sát cả gia đình khiến 4 người thiệt mạng vào 19h5 ngày 2/8, PV Kiến Thức đã có cuộc làm việc với Phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị trực tiếp điều tra vụ việc.

Kinh hoàng xe con bị đâm nát bét giữa hai xe tải

(Kiến Thức) - Chiếc xe tải gây tai nạn chạy từ phía sau với tốc độ rất nhanh rồi đâm thẳng vào xe con... khiến chiếc xe nát bét. 


Clip xuất hiện với độ dài 52 giây trên một nhóm Facebook dành cho dân đam mê ô tô, ghi lại hình ảnh một chiếc xe con bị xe tải đâm nát bét ở nút điểm báo tín hiệu giao thông đèn xanh, đèn đỏ.

141 Hà Nội bị “tố” đánh gẫy xương gò má người dân

Trao đổi với phóng viên chiều 15/3, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Hà Nội) - cho biết đã nắm được sự việc trên thông qua báo cáo của Tổ công tác Y5 (141 Hà Nội).

Đọc nhiều nhất

Tin mới