Con trai không chịu đến trường, ông bố hỏi một câu khiến đứa trẻ òa khóc

Tình huống éo le của hai bố con đã nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng.

Bắt đầu đi học mầm non, tiểu học hay đơn giản hơn là quay lại trường học sau một kỳ nghỉ dài luôn khiến các bạn nhỏ cảm thấy vô cùng khó khăn để làm quen và thích nghi.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hai cha con cậu bé đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến dân mạng không khỏi "dở khóc dở cười".

Theo đó, ông bố đưa con trai đến trường nhưng cậu bé không hề vui vẻ, bước chân không chịu nhúc nhích thêm dù đã ở trước cổng trường. Ông bố gặng hỏi thì biết được hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, cậu nhóc chưa làm xong bài tập hè nên lo sợ bị cô giáo trách phạt. Thấy con trai chần chừ hồi lâu, ông bố cũng sốt ruột theo nên đã vội vàng hỏi: "Con học lớp 2 phòng nào".

Con trai khong chiu den truong, ong bo hoi mot cau khien dua tre oa khoc

Cậu bé lo sợ giáo viên quở trách nên cứ đứng mãi ở ngoài cổng.

Tuy nhiên, khi bố vừa dứt lời thì cậu bé càng bật khóc lớn hơn, quay sang giận dỗi bố. Hóa ra, cậu bé đã học lớp 3 rồi nhưng ông bố vì quá bận rộn nên nhầm lẫn nghiêm trọng, vẫn tưởng con chỉ mới học lớp 2. Sau cùng, một bảo vệ của trường đã đến "giải vây" cho ông bố bằng cách đưa đứa trẻ vào lớp để tránh muộn giờ học.

Câu chuyện sau khi được lan truyền đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Nhiều ý kiến bày tỏ việc cậu con trai khóc toáng lên là điều dễ hiểu. Bởi đã sợ giáo viên quở trách, đã vậy còn phải nhận câu hỏi "vô lý" của người cha. Không ít người đã thẳng thắn chê trách gay gắt sự thiếu trách nhiệm của ông bố trong việc quản thúc con cái học tập, đã thế còn quên luôn địa điểm học tập cũng như việc con đang học lớp mấy.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Bận đến mấy thì sao có thể quên luôn cả con học lớp mấy chứ"; "Không có chú bảo vệ chắc ông bố này cho con trai đi về khỏi đi học luôn mất"; "Đứa trẻ chắc bị tổn thương nhiều lắm"; "Không quan tâm đến con sau này hối hận không kịp đó các ông bố bà mẹ ơi".

Một số chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, người lớn vẫn luôn tự cho mình cái quyền được bận rộn vì nghĩ rằng những điều họ đang làm đều đúng, phải có tiền mới cho con cái một cuộc sống thoải mái, họ làm vì nghĩ đến "tương lai" của con mình, một "tương lai" mà chính đứa trẻ cũng chẳng thể mường tượng ra khi còn quá nhỏ tuổi

Tình cảm giữa bố mẹ và trẻ dần có khoảng cách làm cho trẻ rơi vào tuyệt vọng, chúng sẽ tìm đến sự khẳng định yêu thương từ những người bên ngoài. Trạng thái tâm lý này ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến cuộc sống bình thường của trẻ mà còn đến cách trẻ giao tiếp trong xã hội, thậm chí là cuộc sống hôn nhân sau này.

Bực tức vì bị hỏi vay tiền, thanh niên đấm ngã cha 90 tuổi đến chết

Một thanh niên 21 tuổi ở Anh vô ý ra tay sát hại cha ruột mình chỉ vì ông cụ hỏi vay anh ta 10 Euro (gần 300.000 VND).
 

Michael Burns, 21 tuổi, có hành vi tấn công vào phần mặt và sườn của người cha William 90 tuổi già yếu trong một trận cãi vã lớn tại tư gia ở thành phố Liverpool.

Nghe tiếng hét thất thanh của con trai nhỏ, mẹ ngã quỵ khi nhìn xuống sân

Đang chuẩn bị cho hai đứa con đi ra ngoài chơi, người mẹ đã mất đi cậu con trai đầu chỉ vì một sự cố vô cùng đau lòng.
 

Sự việc xảy ra vào hôm 15/2 tại một khu chung cư thuộc thị trấn Linh Tú, thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo đó, vào khoảng 2h chiều, cô Qiu muốn đưa hai cậu con trai ra ngoài chơi. Trước khi đi, cô đã ra hành lang để phơi quần áo. Trong lúc đó, hai đứa trẻ đã chạy ra trước và ấn thang máy.

Con trai Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bị bắt vì sử dụng ma túy

Tờ Malaymail đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu đã thừa nhận rằng người con trai của ông, Ahmad Saiful Islam Mohamad, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào ngày 5/1 do sử dụng ma túy.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia có tên gọi thân mật là Mat Sabu cho hay, ông và gia đình mình để vụ việc này cho cơ quan chức năng toàn quyền xử lý dựa trên quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới