Con qua đời, cha mẹ không chôn mà làm việc này để con "sống thêm lần"

Mặc dù được sinh ra giống như bao người khác, thế nhưng Riley đã ra đi theo cách vô cùng đẹp đẽ. Sự ra đi của em và 10 năm em sống trên đời này sẽ khiến người ta nhớ mãi.

Mời quý vị xem video: Đi tới trường, cậu bé bị đóng băng toàn bộ
Ở đâu đó trên đất nước Australia xinh đẹp, khi mọi thứ vẫn đang quay theo guồng quay thường nhật, thì một đứa trẻ vừa mới rời bệnh viện, trở lại với cuộc sống bình thường với một trái tim mới, một người đàn ông vừa được cứu sống với một quả thận mới, một tuyến tụy được thay thế và đâu đó là một người phụ nữ được hồi sinh với một phần gan cấy ghép.
Tất cả những con người ấy, những con người may mắn được trao cơ hội sống thứ hai là nhờ có Riley Moon.
Riley Moon là ai? Đó có phải là một vị thần cứu thế hay là một anh hùng? Sự thật mà rằng, Riley Moon thực chất chỉ là một cậu bé, một cậu bé 10 tuổi ăn, ngủ và chơi những trò chơi như bao đứa trẻ 10 tuổi khác đang sống trên thế giới này.
Lại hỏi vậy tại sao một đứa trẻ nhỏ tuổi lại có thể cứu sống nhiều mạng người như vậy? Hãy để cuộc sống về cậu bé trả lời.
Riley được sinh ra tại Canberra, thành phố đã từng được coi là thủ đô của Úc. Em sống với gia đình từ khi sinh ra cho tới gần đây, khi thần chết đưa em về thế giới bên kia.
Riley có tố chất của một vận động viên, cậu bé rất yêu bóng đá.
 Riley có tố chất của một vận động viên, cậu bé rất yêu bóng đá.
Theo mẹ của Riley, cô Jo, là đứa trẻ thứ hai trong gia đình có 3 người con, Riley thường là cậu bé đứng ra hòa giải trong mấy vụ lộn xộn giữa những đứa trẻ trong gia đình.
Riley quan sát mọi thứ xung quanh mình với nhiều góc nhìn khác nhau và có quan điểm độc lập. Sở thích của Riley là đi dạo với chú chó của cậu bé, Ziggy.
Ngoài ra, Riley có tố chất của một vận động viên, cậu bé rất yêu bóng đá, thậm chí phải dùng từ "đam mê".
 
 
 
Cuộc sống của một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên như Riley, tưởng chừng như cứ thế trôi qua và em sẽ tiếp tục viết nên một ký ức về tuổi thơ đẹp để rồi bước sang một trang mới khi trưởng thành.
Thế nhưng, mọi thứ đã chấm hết với Riley sau vụ tai nạn kinh hoàng đó.
Đó là một buổi tối ác mộng, Riley đã bị một chiếc ô tô đâm vào khi vội vã đạp xe về nhà. Mặc dù đã đội mũ bảo hiểm, nhưng cú va chạm mạnh đã khiến cậu bé không thể qua khỏi.
Sau cái chết của cậu con trai, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng gia đình chị Jo và anh Geoff đã đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao.
Là những người luôn ủng hộ các việc làm mang tính thiện nguyện giúp đỡ người khác nên hai anh chị đã quyết định sẽ hiến tặng nội tạng của Riley cho những người khác, trao cho họ cơ hội sống thứ hai.
Mặc dù trước khi chết Riley không nói gì về việc sẽ hiến tặng nội tạng, thế nhưng bố mẹ của cậu bé tin rằng, là một đứa trẻ với trái tim nhân hậu và biết quan tâm chăm sóc người khác, Riley sẽ có cùng suy nghĩ với họ.
Nhờ có quyết định này của gia đình Riley, ba người đã được trao cơ hội được sống thứ hai.
Sau khi Riley qua đời, bố mẹ đã quyết định làm một việc để cậu bé "được sống thêm lần nữa".
 Sau khi Riley qua đời, bố mẹ đã quyết định làm một việc để cậu bé "được sống thêm lần nữa".
Cô Jo, mẹ của Riley thừa nhận rằng việc hiến tặng là một quyết định vô cùng khó khăn và không có sự thừa nhận chính thức của Riley, thế nhưng những điều đó đã làm cô và gia đình nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau mất đi đứa con của mình.
Và điều quan trọng hơn, nó sẽ khiến sự ra đi của cậu bé thêm ý nghĩa hơn.
Ngày 14/03 vừa qua, diễn viên đồng thời là nhà hoạt động xã hội Samuel Johnson đã đăng tải những dòng thông tin về cậu bé Riley trên trang Facebook cá nhân của mình.
Mặc dù được sinh ra giống như bao người khác, thế nhưng Riley đã ra đi theo cách vô cùng đẹp đẽ. Sự ra đi của em và 10 năm em sống trên đời này sẽ khiến người ra nhớ mãi...

Người đàn ông tích trữ từ đồ lót đến nước uống ngừa tận thế

Để chuẩn bị cho ngày tận thế có thể xảy ra, Jakov tích trữ 200 bộ quần áo lót, 6.000 lít nước và 120kg mật ong, đủ cho ông sống dưới căn hầm trong hai năm.

Ông Jakov Loncarevic, sinh sống tại thị trấn Minyip, Wimmera, Australia dành hai thập kỷ để xây dựng một căn hầm trú ẩn ngay dưới căn hộ đang sinh sống vì lo sợ ngày tận thế sắp xảy ra.

Thử sống một tuần không có nước và kết bất ngờ

(Kiến Thức) - Cô Natalie Stoclet, một nhà báo tự do của BBC, đã tự thử thách mình sống 1 tuần không có nước để tìm hiểu xem điều đó khó khăn đến mức nào. Cô đã không tắm giặt, dùng dầu gội khô, chỉ uống nước dừa và ăn dưa chuột...

Bạn nghĩ viễn cảnh sẽ ra sao nếu cuộc sống của chúng ta không có nước? Nhân loại sẽ phải hứng chịu điều kinh khủng đấy như thế nào? Theo thống kê, rất nhiều khu vực trên thế giới không thể tiếp cận với nguồn nước, một giọt nước đối với họ cũng vô cùng quý giá, nhưng nhiều người dùng nó như một nguồn tài nguyên vô hạn mà không chút lo lắng. Vì điều đó, chúng ta hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, đồng thời, biết ơn với cuộc sống hiện tại của mình.

Trực giác mách bảo phải chụp ảnh cho một gia đình xa lạ

Dù rằng cô Joyce vốn có thói quen ghi lại những khoảnh khắc của bất kì gia đình nào cô gặp nhưng lần này lại là một cảm giác khác lạ, không giống với những lần trước đó.

Một ngày tháng 6/2017, người phụ nữ tên Joyce Rhinehart sống ở Upper Arlington, Ohio, Mỹ đã thưởng cho cháu trai của mình một que kem sau khi cậu bé vừa học xong buổi học tennis. Điều này là thói quen rất bình thường với cô Joyce và cháu. Thế nhưng ngày hôm đó, mọi thứ lại diễn ra theo một cách không bình thường cho lắm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới