Clip: Ong đốt lại tưởng bị “khủng bố”, cầu thủ nằm rạp xuống sân

Khi đang thi đấu, cầu thủ của hai đội bất ngờ nằm rạp xuống sân, một số khác thì hoảng sợ bỏ chạy. Nguyên nhân thật bất ngờ: họ bị ong tấn công.

Tình huống hi hữu này diễn ra trong trận đấu giữa CLB Young Africans và Iringa United ở Azam Sport Federation Cup
 
Cụ thể, phút 53 của trận đấu, khi các cầu thủ áp trắng đang dâng lên tấn công thì bất ngờ một số cầu thủ lăn đùng ra sân. Một số khác bỏ chạy tán loạn nhưng cũng nhanh chóng nằm xuống. Họ nằm im đến 7-8 giây khiến khán giả có mặt trên khán đài không khỏi hoảng hốt.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do một số cầu thủ đang thi đấu thì bất ngờ bị một vài con ong tấn công, do đó họ nằm xuống để không bị ong đốt. Tuy nhiên, các cầu thủ khác ở xa hơn đã không biết nên tưởng có người bị bắn nên cũng lăn ra sân rồi nằm im "giả chết" để được an toàn.
Chứng kiến cảnh tượng này, ở phía ngoài đường piste, các cầu thủ dự bị và khu vực băng ghế huấn luyện viên cũng chọn giải pháp tương tự để đề phòng có biến. Trên khán đài, có người thậm chí còn chạy đi trốn.
Phải đến một khoảng thời gian sau, khi hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người mới bắt đầu đứng dậy và tươi cười. Trận đấu phải hoãn lại trong vòng 10 phút. Lực lượng y tế sau đó đã sơ cứu cho các cầu thủ bị ong đốt.
Kết thúc trận đấu, Young Africans ghi thêm 1 bàn và thắng Iringa United với tỉ số 4-0.

Cụ ông bất ngờ xuất hiện dù được “hoả táng” 9 năm trước

Cụ ông người Trung Quốc bị gia đình lầm tưởng rằng đã chết sau một tai nạn xe hơi 9 năm trước và được đưa đi hỏa táng nhưng thật ra ông vẫn còn sống khỏe mạnh.

Theo các nhà chức trách Trùng Khánh (Trung Quốc), cụ ông Zhuo Kangluo từng trốn khỏi viện dưỡng lão năm 2014. Tình cờ sau đó, một người đàn ông được tìm thấy "chết bên vệ đường" do tai nạn xe hơi, khiến họ hàng và người làng nhận nhầm là ông Zhuo. "Thi thể" Zhuo được hỏa táng ngay lập tức, do cháu trai ông không muốn khám nghiệm tử thi, cũng không xét nghiệm ADN.
Cu ong bat ngo xuat hien du duoc “hoa tang” 9 nam truoc
Gia đình của Zhuo Kangluo nghĩ rằng ông ấy đã chết sau khi tìm thấy một thi thể bên vệ đường 9 năm trước. Ảnh: Metro. 
Tuy nhiên 9 năm sau, sự xuất hiện bất ngờ của một cụ ông có hành động kỳ lạ sống tại ngôi làng địa phương đã hé lộ sự thật gây sốc. Ban đầu, việc xác định danh tính người này rất khó khăn vì ông không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát. Họ dán áp phích tìm người thân cho cụ ông. Khi nhìn thấy bức chân dung trên áp phích, cháu trai của Zhuo bàng hoàng nhận ra người bác đã mất từ lâu.
Cu ong bat ngo xuat hien du duoc “hoa tang” 9 nam truoc-Hinh-2
Ông Zhuo Kangluo đã bật khóc khi được cháu trai nhận ra. Ảnh: Weibo. 

Cháy lớn ở nhà dân tại TP Thủ Đức, nhiều người tháo chạy

Nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà ở TP Thủ Đức, TP HCM, nhiều người tháo chạy, lửa kèm cột khói đen đang bốc lên dữ dội phía sau.

Đến gần 19h ngày 1/3, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP HCM) vẫn đang phong toả hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở nhà dân xảy ra trên địa bàn.
Chay lon o nha dan tai TP Thu Duc, nhieu nguoi thao chay
Con đường nơi xảy ra vụ cháy 

Chủ tịch xã lĩnh án 3 năm tù giam vì nấu cao hổ

Ông Ngô Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong ( Phổ Yên, Thái Nguyên) bị bắt quả tang xẻ thịt hổ để nấu cao. Sáng 1/3/2023, ông bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Sáng 1/3, Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Quân (sinh năm 1971, trú tại xã Tiên Phong) 36 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Hai người tham gia hỗ trợ ông Quân xẻ thịt hổ nấu cao là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1995, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bị kết án 15 tháng tù treo và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1980, trú tại thành phố Phổ Yên) nhận mức án 12 tháng tù treo, về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trước đó, tháng 1/2022, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an thị xã Phổ Yên bắt quả tang tại hộ gia đình ông Quân có hoạt động xẻ thịt hổ để nấu cao. Cơ quan chức năng phát hiện 1 con hổ đông lạnh, 1 xương đầu hổ, 2 bộ da hổ, 4 chi hổ, 16 túi thịt hổ, 1 đầu sơn dương đông lạnh, 1.578 gói cao thành phẩm, 21 lọ thủy tinh đựng mật gấu.

Chu tich xa linh an 3 nam tu giam vi nau cao ho
Tang vật được phát hiện tại nhà ông Ngô Văn Quân. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới