Chuyện lạ hôm nay: Nơi nhà tù là thiên đường và lý do xót xa

(Kiến Thức) - Ở đây, nhà tù trở thành nơi nương tựa, được ví như thiên đường với những người phụ nữ cao tuổi cô độc giữa chính gia đình mình. Họ được tự do và không còn phải lo nghĩ...

Câu chuyện tưởng hoang đường nhưng có thật ở đất nước Nhật Bản, một quốc gia có tỷ lệ dân số già hóa cao nhất thế giới. Tội phạm cao tuổi ở đây có tỉ lệ rất cao, ở mức cao hơn rất nhiều so với các nhóm tội phạm khác, đặc biệt là phụ nữ.
Được biết, với nhiều người cao tuổi ở Nhật, nhà tù trở thành nơi nương tựa, được xem như thiên đường của họ. Ở đó, họ không phải lo nghĩ gì, có đủ 3 bữa ăn/ngày. Họ lựa chọn giải pháp ăn cắp vặt để được vào tù, không sống lệ thuộc vào con cái.
Những người cao tuổi này cô đơn, lạc lõng trong chính gia đình mình, họ phải tìm đến nhà tù làm nơi nương tựa. Rất nhiều người sau khi chịu án phạt xong, vì muốn quay lại sống trong tù lại tiếp tục tái phạm.
 
Bà T, 80 tuổi, lần thứ 4 vào tù, từng phải chịu án 2 năm rưỡi vì ăn cắp trứng cá tuyết, các loại hạt giống và một cái chảo chia sẻ: "Trước tôi không bao giờ nghĩ đến việc ăn cắp. Tôi chỉ nghĩ về công việc, làm thật chăm chỉ. Tôi để dành tiền cho con trai đi học đại học. 6 năm trước, chồng tôi bị đột quỵ và sau đó chỉ nằm một chỗ. Đó là một gánh nặng về cả vật chất lẫn tinh thần đối với tôi...".

Mời quý vị xem video: 13 điều chỉ có tại Nhật Bản

Bà O, 78 tuổi, nhận án phạt 1 năm 5 tháng vì đã ăn cắp đồ uống, cà phê, trà, một viên cơm, một trái xoài nói: "Nhà tù là nơi nương tựa của tôi, là nơi tôi cảm thấy thư thái và thoải mái...".
Theo thống kê, từ năm 1980 đến năm 2015, số lượng người cao niên phải sống một mình đã tăng lên đến 6 lần, với con số gần 6 triệu người.
Cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản vào năm 2017 cũng chỉ ra, hơn một nửa số người cao niên bị bắt vì tội ăn cắp vặt đều đang sống một mình và hơn 40% không có gia đình hoặc hiếm khi nói chuyện với người thân.
“Trong nhà có một người già như có một báu vật”, "kính lão đắc thọ" đều là những câu nói  nói lên tầm quan trọng của người già trong gia đình, nhưng cuộc sống hiện đại cùng những bon chen khiến chúng ta không còn cảm nhận được người già quan trọng như thế nào và trân trọng họ. Tôn trọng và thiện đãi người già, chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp, cũng là yếu tố quyết định đến nhân cách của một con người.

VN có ngắm được nguyệt thực dài nhất thế kỷ không?

(Kiến Thức) - Nguyệt thực dài nhất thế kỷ XXI sẽ diễn ra vào ngày 27/7 tới và kéo dài 1 giờ 43 phút. NASA cho biết thời điểm đó Trái đất sẽ ở điểm xa nhất đối với Mặt trời, trong khi Mặt trăng ở điểm xa nhất trong quỹ đạo.

Hiện tượng nguyệt thực dài nhất thế kỷ sẽ bắt đầu vào lúc 19h30 phút UTC ngày 27/7 tức 2h30 phút sáng ngày 28/7 (giờ Việt Nam) và kết thúc vào lúc 21h13 phút UTC (tức 4h13 phút sáng giờ Việt Nam). Nguyệt thực sẽ đạt đỉnh vào lúc 20h22 phút UTC (tức 3h22 phút sáng ngày 28/7 giờ Việt Nam). Mặt trăng sẽ có màu đỏ do phản chiếu ánh sáng của Mặt trời, tạo nên cảnh tượng kỳ thú.
Trái đất sẽ ở điểm xa nhất với Mặt trời, trong khi Mặt trăng ở điểm xa nhất trong quỹ đạo. Sự trùng hợp sẽ mang đến hiện tượng nguyệt thực dài nhất.

Chuyện lạ hôm nay: Tội phạm "lặn mất tăm" ở ngôi làng kỳ lạ này

(Kiến Thức) - Người dân trong ngôi làng Eibenthal rất ôn hòa và thân thiện. Họ không bao giờ phải lo lắng về việc mất cắp một thứ gì đó. Thậm chí khi để cửa mở, người dân ở ngôi làng kỳ lạ này cũng không bao giờ bị mất gì.

Ngôi làng kỳ lạ Eibenthal là một nơi bình dị nép mình trong dãy núi Banatului thuộc miền Tây Romania.
Đây là một ngôi làng nổi tiếng không phải vì cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, sở hữu tài nguyên quý hiếm, Eibenthal nổi tiếng bởi sự bình yên, thậm chí không cần cảnh sát để bảo vệ trật tự trị an.

Rùng mình với “văn hóa” chết ở Nhật Bản: Cô độc, khép kín

Hiện tượng văn hóa chết ở Nhật Bản nơi 27,7% dân số trên 65 tuổi không còn mặn mà với việc tìm bạn đời thay vào đó lựa chọn cuộc sống đơn độc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới