Chuyện hiếm có, chị chồng đưa em dâu đi tìm bạn trai

Chồng mất đã lâu, người phụ nữ được chị chồng đưa đến chương trình mai mối tìm bạn đời.

Nguyễn Văn Công (43 tuổi) - tài xế xe khách - sinh sống và làm việc tại Bình Dương là người cần cù, chăm chỉ, chịu khó. Anh Công có thể làm mọi việc nhà, sẵn sàng chia sẻ với người thân trong gia đình. 

Nói về hoàn cảnh, anh Công có chút buồn. Sau 10 năm kết hôn, vợ anh đòi ly hôn vì lý do anh không dành nhiều thời gian cho gia đình. Thời điểm đó anh làm xây dựng nên không biết quan tâm, chia sẻ. Anh có hai người con, con gái đang học đại học, còn con trai đã mất. Chia sẻ chuyện cũ anh Công xúc động.

Chuyen hiem co, chi chong dua em dau di tim ban trai

Chị Nhung được chị chồng "hộ tống" lên chương trình mai mối. Ảnh chụp màn hình chương trình

Sau ly hôn, đàng trai trải qua hai mối tình nhưng không có kết quả. 

Được mai mối với anh trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1053 là Nguyễn Thị Hồng Nhung (43 tuổi) - nhân viên sản xuất giày tại Bình Dương. Chị Nhung làm mẹ đơn thân của hai người con 25 tuổi và 18 tuổi. 

Chị Nhung là người hòa đồng, vui vẻ, thích nấu ăn nhưng có phần nội tâm, cảm xúc. Chuyện hôn nhân của chị khá buồn vì chồng mất 4 năm trước do mắc bệnh hiểm nghèo.

Một mình gồng gánh gia đình không phải việc dễ dàng, chị Nhung mong tìm được người đàn ông phù hợp, có đạo đức tốt, ưa nhìn, biết tu chí làm ăn để cùng nhau vun vén hạnh phúc. 

Về phần mình, anh Công thích người phụ nữ biết lắng nghe, không quản thúc người khác quá nhiều.

Chuyen hiem co, chi chong dua em dau di tim ban trai-Hinh-2

Cặp đôi nói chuyện ăn ý. Ảnh chụp màn hình chương trình

Điều đặc biệt, đàng gái được chị chồng "hộ tống" đến chương trình mai mối. Thương em dâu vất vả vì chồng mất sớm, chị chồng mong em tìm được bến đỗ để nương tựa về sau. Tình cảm của gia đình chồng dành cho chị Nhung khiến nhiều người xúc động. 

Sau khi mở rào tình yêu, cả hai khá ấn tượng về nhau. Đàng gái nhận xét đàng trai vui vẻ, hòa đồng. 

"Anh và em đều là mảnh ghép còn thiếu. Đến chương trình, ai cũng mong tìm được người phù hợp để nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Em nghĩ đến đây là duyên nên mong rằng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu", chị Nhung chia sẻ. 

Đàng trai cũng đồng quan điểm và mong tìm được một người phụ nữ thật lòng với mình để lo lắng cho tương lai. 

Anh Công hứa nếu về chung một nhà, việc nhà cửa anh sẽ lo liệu hết để giúp vợ. Anh cũng đã sẵn sàng tâm lý kết hôn, chỉ đợi đàng gái mở lòng mà thôi. 

Thấy được sự chân thành của cặp đôi, MC Ngọc Lan mời cả hai ngồi vào ghế nóng. Sau 3 tiếng đếm, cặp đôi bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay của khán giả, bắt đầu chặng đường tình cảm mới. 

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Bác sĩ mách cách phòng ngừa ung thư vú tái phát

Ung thư vú tái phát có thể xảy ra sau vài tháng hoặc nhiều năm kể từ lần điều trị đầu tiên. Vậy làm thế nào để kiểm soát và phòng ngừa bệnh?

Tại Việt Nam có 180.480 số ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú đã vượt lên trên ung thư gan trở thành bệnh đứng thứ nhất về tỷ lệ mắc mới, với 24.563 ca mỗi năm (theo thống kê của Tổ chức Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAN 2022).
Ung thư vú là một căn bệnh nguy hiểm. Nếu phát hiện và điều trị từ giai đoạn sớm, bệnh nhân sẽ có cơ hội được chữa trị thành công. Tuy nhiên, ung thư vú tái phát có thể xảy ra sau vài tháng hoặc nhiều năm sau lần điều trị đầu tiên.  Do đó, việc kiểm soát bệnh tái phát cũng vô cùng quan trọng.

Chàng trai Bỉ lấy vợ Việt, theo về Đắk Lắk làm rẫy

Kết hôn sau 3 năm rưỡi yêu xa và chỉ gặp nhau đúng 2 lần, cặp đôi vợ Việt - chồng Bỉ hiện sống hạnh phúc ở Đắk Lắk.

Ba năm rưỡi trò chuyện online – một người ở Việt Nam, một người ở Bỉ, lần gặp thứ 2, Thanh Thúy và Mén Cheo (hay còn gọi là Mati) đã quyết định đi đăng ký kết hôn. Khoảng cách địa lý thời Covid-19 không phải là trở ngại khiến cuộc tình đứt gãy.

Nên duyên qua ứng dụng hẹn hò

Không dám lấy chồng vì sợ mẹ già thui thủi một mình

Nếu chọn anh, tôi sẽ không được gần gũi, chăm sóc mẹ như mong ước bấy lâu.

Mẹ góa chồng khi đang mang thai tôi. Một thân một mình, mẹ cầm cố căn nhà nhỏ của cha lấy tiền lo ngày vượt cạn.

Ít học lại mang bệnh tim bẩm sinh, có thêm tôi, cuộc sống của mẹ càng thêm khó nhọc. Năm tôi lên 10 tuổi, vì không có tiền chuộc, căn nhà nhỏ của mẹ cũng bị chủ nợ lấy đi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới