Chưa kịp mừng mẹ có hạnh phúc mới, tôi chết đứng vì tình huống này

Nếu thực sự cháu thấy khó xử, khó quyết định thì hãy bàn bạc với người yêu để cả hai cùng thống nhất rồi trình bày với mẹ cháu và bố của người yêu để có cách tháo gỡ hợp tình hợp lí cho câu chuyện tình yêu này.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bố chồng tương lai cũng sắp là bố dượng, có ai ở cảnh trớ trêu như tôi không?, bác nghĩ không có gì phải băn khoăn suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc, đến việc tập trung lo cho việc bảo vệ luận án tốt nghiệp Đại học của cháu đâu cháu à.
Theo bác, nếu thực sự cháu thấy khó xử, khó quyết định thì hãy bàn bạc với người yêu để cả hai cùng thống nhất quan điểm tìm dịp thuận lợi trình bày với mẹ cháu và bố của người yêu dể có cách tháo gỡ hợp tình hợp lí cho chuyện của hai cháu và đám cưới của bố mẹ sắp diễn ra trong một ngày không xa nữa.
Chua kip mung me co hanh phuc moi, toi chet dung vi tinh huong nay
Ảnh minh họa. 
Bác nghĩ bây giờ dư luận cũng có cái nhìn cởi mở, nhân ái hơn trước rồi, mà chuyện tình cảm của mẹ cháu và bố chồng tương lai của bố cháu đâu có vi phạm đạo đức hay thuần phong mĩ tục gì. Do đó các cháu nên ủng hộ để bố mẹ đôi bên đến với nhau, nương tựa vào nhau lúc tuổi già sức yếu là tốt nhất. Việc các cháu đồng thuận với bố mẹ để bố mẹ hạnh phúc sống cùng nhau, sống cùng con cháu là đã báo hiếu cho bố mẹ rồi đấy.
Cháu và người yêu đều có trình độ, có nhận thức mong các cháu suy nghĩ thấu đáo, quyết định sáng suốt, nhanh chóng để gia đình nhỏ của hai cháu và gia đình của bố mẹ các cháu sớm được hạnh phúc, sum vầy cháu nhé.

Đàn bà ngoan mấy cũng được, riêng 4 điều này đừng ngoan

Đàn ông nào cũng muốn có một người vợ hiền ngoan, dịu dàng nhưng nếu bạn quá ngoan trong những trường hợp sau sẽ khiến chồng chán ngấy.

Quá ngoan hiền chính là một trong những cái tội lớn nhất của phụ nữ khiến hôn nhân trở nên nhàm chán, khiến chồng dù yêu vợ đến mấy cũng phải ngã vào lòng gái hư. Thế nên, chị em hãy tránh xa những sai lầm dưới đây để có một gia đình hạnh phúc viên mãn, cùng người đàn ông mình yêu tận hưởng tuổi già an yên bên nhau.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Nặng lời trách vợ, chồng đau đớn tâm sự điều khó tha thứ

Lần đó, tôi giận quá mới nặng lời trách vợ, bảo không chịu giữ gìn cứ rượu chè như thế biết lúc nào mới có con. Đó là lần đầu tiên tôi trách móc vợ nặng lời kể từ ngày cưới.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm và chưa có con. Mặc dù ba mẹ hai bên và tôi rất sốt ruột nhưng vợ vẫn đủng đỉnh kế hoạch chưa vội mang thai. Lý do cô ấy đưa ra là mình đang còn trẻ cần phấn đấu cho sự nghiệp mà trước mắt là cái chức vụ trưởng phòng kinh doanh ở công ty.
Nang loi trach vo, chong dau don tam su dieu kho tha thu
Ảnh minh họa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới