Tổng lượng khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ước đạt khoảng 1.170.000 lượt, bằng 123% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng.
Cảnh tắc đường, cháy phòng, chen chân chụp ảnh… là điều thường thấy mỗi dịp lễ tại các điểm du lịch nổi tiếng. Vậy đi đâu để tránh được sự ồn ào mà vẫn có chuyến đi đáng nhớ?
Dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4, chúng tôi tìm đến nhà PGS,TS. Cao Văn Liêm (SN 1949) để nghe kể lại chặng đường hoạt động cách mạng vào sinh ra tử gắn liền với những "con tàu không số" huyền thoại.
Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao vượt ngưỡng 40 độ C trong những ngày nghỉ lễ nên nhiều người chọn du lịch biển để giải nhiệt. Biển Cửa Lò, Nghệ An luôn đông nghịt người, có thời điểm hàng vạn du khách chen chân trên bãi biển.
Nắng nóng gay gắt, kết hợp với kỳ nghỉ lễ kéo dài, hàng vạn du khách và người dân lại đổ về biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) để giải nhiệt, nghỉ dưỡng.
Khác với cảnh vắng bóng người trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ngày 29/4, lượng du khách đến với phố đi bộ Hồ Gươm đã dần đông trở lại dù thời tiết vẫn oi nóng.
Hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về các bãi tắm tại Đồ Sơn và Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ước tính, lượng khách đến Cát Bà sẽ "cán đích" khoảng 6 vạn lượt
Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đường phố Hà Nội thực sự vắng vẻ khi nhiều người dân đã về quê và đi du lịch. Đâu đâu cũng thấy một sự "trống trơn" kỳ lạ.
Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá vắng vẻ.
Trong dịp 30/4 và 1/5, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) tổ chức phiên chợ vùng cao với chủ đề “Sắc màu phiên chợ non nước Cao Bằng".