Chồng thường xuyên đi sớm về khuya, vợ bất lực đề nghị ly hôn

Ông bà ta thường dạy rằng “Dò sông, dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người”, bài học đó không thừa cho bất cứ ai, trong đó có cả tôi.

Tốt nghiệp đại học xong, tôi may mắn được tuyển vào một công ty có tiếng ở Sài Gòn. Sau vài lần gặp gỡ, tôi quen anh. Anh làm việc ở đó trước tôi hai năm nên có nhiều kinh nghiệm, cộng với vẻ bề ngoài lịch thiệp, ga lăng, anh đã hoàn toàn chinh phục được tôi.
Chúng tôi yêu nhau được 4 tháng thì anh dẫn tôi về ra mắt ba mẹ. Chính điều đó càng làm tôi tin tưởng và quý trọng anh nhiều hơn. Cuộc sống trước đó của tôi có phần buông thả, tôi trải qua nhiều mối tình nhưng hiếm có chàng trai nào chịu đưa tôi về ra mắt gia đình, tất cả đều chỉ là yêu nhưng chẳng có ý định tiến xa hơn. Và ở anh, sự chân thành ấy đã chiếm trọn trái tim tôi.
Mặc dù biết chồng hào hoa, phong nhã nhưng tôi chưa từng dám nghĩ, có ngày chồng mình lại trụy lạc như thế! Hình minh họa: Internet.
Mặc dù biết chồng hào hoa, phong nhã nhưng tôi chưa từng dám nghĩ, có ngày chồng mình lại trụy lạc như thế! Hình minh họa: Internet. 
Ngày yêu nhau, tôi biết anh là người có mối quan hệ rộng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và cả một vài mối tình công sở không rõ ràng. Biết là thế nhưng vì trót đặt niềm tin nơi anh, cộng thêm bố mẹ anh lại hài lòng về tôi nên tôi càng tự tin, đánh giá cao bản thân mình. Tôi tin rằng, mình có thể là người “cầm cương con ngựa chứng”.
Sau khi sự nghiệp dần vững vàng, chúng tôi tiến đến hôn nhân không lâu sau đó. Những ngày đầu về làm dâu, làm vợ, cuộc sống của tôi ngập tràn hạnh phúc, tôi gần như đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.
Nhưng kể từ khi con gái ra đời, việc chăm sóc con và lo lắng cho bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu đã chiếm gần hết thời gian của tôi. Tôi quyết định nghỉ việc ngay sau đó, lui về hậu phương vun vén mái ấm gia đình.
Cũng từ đó, tính tình anh thay đổi hoàn toàn. Anh đi sớm về khuya, không mảy may ngó ngàng đến gia đình. Tôi hỏi thì anh lấy cớ là bận công việc. Có lần, anh đi thâu đêm, nhậu nhẹt bù khú cùng bạn bè đến gần sáng, rồi vừa về đến lại tất bật lo chuẩn bị để kịp giờ đi làm.
Tôi và bố mẹ chồng đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng đâu lại vào đấy. Đỉnh điểm nhất là lần anh đi hai đêm liên tiếp không về, cả nhà gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Thế là suốt đêm cả nhà được phen mất ngủ vì lo lắng. Đến trưa ngày thứ ba thì anh về, quần áo gọn gàng, sạch sẽ, không có vẻ gì là người đi suốt mấy ngày cả. Điều đó khiến tôi tức giận và không khỏi rối bời, nghi ngờ về những ngày qua anh ở đâu, làm gì, với ai? Tôi cố gặng hỏi nhưng đáp lại tôi là một câu nói đầy thẳng thừng: "Sao cô cứ hỏi lắm thế! Tôi ở ngoài lo việc lớn việc nhỏ, cô đã không phụ giúp lại còn càm ràm".
Sức chịu đựng con người có giới hạn, tôi bế con về nhà bố mẹ đẻ và quyết tâm đòi li hôn. Thành thật mà nói, tôi vẫn còn yêu thương anh nhưng tôi không muốn mình và con tiếp tục sống như thế này. Đợi con cứng cáp hơn, tôi sẽ đi làm lại rồi một mình nuôi con lớn khôn.
2 ngày sau đó, anh sang nhà bố mẹ vợ xin lỗi và mong muốn đón vợ con về. Những tưởng chồng tôi đã nhận ra sai lầm, tôi lại một lần nữa nhẹ dạ và tin anh. Và rồi sau khi về nhà, tôi bàng hoàng nhận ra anh vẫn chứng nào tật ấy, lại còn quá đáng hơn xưa. Nhiều lần sau đó tôi cũng đòi ly hôn nhưng lần nào anh cũng năn nỉ, tỏ vẻ biết lỗi để tôi quay về, rồi đâu lại vào đấy.
Giờ đây, tôi thật sự cảm thấy bế tắc với chính cuộc hôn nhân của mình. Cái ý nghĩ chồng có người đàn bà khác cứ len lỏi trong đầu khiến tôi không thể nào dứt ra được. Còn lối thoát nào dành cho cuộc hôn nhân của chúng tôi? Phải chăng tôi quá nhu nhược khi chấp nhận hết lần này đến lần khác tha thứ cho một người mà có dùng bao nhiêu thời gian nữa tôi cũng chẳng tài nào hiểu được anh? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

6 kiểu béo thường gặp và cách khắc phục đơn giản, hiệu quả nhất

Có rất nhiều cách để loại bỏ trọng lượng thừa của cơ thể. Nhưng trước hết, bạn cần phải hiểu bản thân mình thuộc dạng béo nào để tìm ra cách giảm cân lý tưởng và hiệu quả nhất.

1. Béo toàn thân trên

1

Trẻ bị chấn thương đầu - Trường hợp nào cần cấp cứu?

Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ em với bản tính hiếu động dễ gặp phải các chấn thương trong đó có chấn thương ở đầu.

Nguyên nhân như va đập đầu trong chơi thể thao, do vô tình đập vào cửa, va phải cạnh bàn, ngã từ trên cao... Hầu hết trường hợp, các chấn thương ở đầu đều nhẹ và có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, những chấn động vào vùng đầu cũng có thể gây ra những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Khi trẻ em bị chấn thương ở đầu, do vùng da đầu, trán có nguồn cấp máu phong phú nên chấn thương ở những vùng này thường dẫn đến chảy máu dưới da. Hậu quả là các vết bầm tím hoặc sưng phồng. Thường thì các vết sưng bầm này sẽ dần tan hết, không ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Trẻ cũng có thể bị chảy máu nhưng nếu tình trạng tỉnh táo, nhanh nhẹn, các phản ứng bình thường, không có các dấu hiệu thể chất, thần kinh bất thường, phụ huynh không cần phải lo lắng.

Chấn động não

Nếu lực va đập mạnh, nơi va đập vào có độ cứng như sàn bê tông, cạnh cửa, cạnh bàn... có thể khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn, trẻ có thể bị chấn động não. Dấu hiệu của chấn động não bao gồm:

Nhức đầu hoặc cảm giác nặng ở đầu; Buồn nôn hoặc nôn mửa; Mất thăng bằng hoặc chóng mặt; Nhìn đôi hoặc mờ; Nhạy cảm với ánh sáng hoặc tiếng ồn; Cảm giác chậm chạp, lơ ngơ, thất thần; Không tập trung chú ý; Có vấn đề về bộ nhớ như quên, nhầm lẫn; Mất phương hướng; Có cảm giác tê bì hoặc châm chích; Rối loạn giấc ngủ; Thay đổi tâm trạng, thay đổi hành vi.

Trẻ có thể bị chấn động não mà không mất ý thức. Nhưng nếu 1-2 ngày sau cú va đập vào đầu, trẻ có các triệu chứng trên, cần đưa trẻ đến bác sĩ để được thăm khám kịp thời.

Trẻ bị chấn thương đầu
Một trong các dấu hiệu cần đưa trẻ đi cấp cứu là xuất hiện vết xanh tím ở mắt hoặc tai.

Tình huống cấp cứu

Đôi khi một cú va đập vào đầu có thể nghiêm trọng gây ra xuất huyết não và tình trạng tụ máu não. Sẽ là tình huống cấp cứu nếu trẻ có các dấu hiệu sau:

Chảy máu nhiều vùng đầu, mặt; Chảy máu hay rỉ dịch ra từ mũi hay tai; Đau đầu nhiều; Thay đổi ý thức trong vòng nhiều hơn một vài giây; Xuất hiện vết xanh tím dưới mắt hay sau tai; Lo lắng, bồn chồn; Mất thăng bằng; Yếu hay liệt một tay hay chân; Kích thước đồng tử bất thường; Nói sảng; Co giật; Ngừng thở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.