Chôn 250 triệu tiết kiệm xuống đất, “méo mặt” khi đào lên
70.000 nhân dân tệ (gần 250 triệu đồng) tiền tiết kiệm được chôn dưới đất ngỡ là an toàn nhưng chủ nhân của món tiền này không ngờ khi số tiền này đã bị hư hỏng nặng nề sau khi đào lên.
Theo Nghi Dung/VTC News
Một người đàn ông họ Zhang ở Trung Quốc tá hỏa khi phát hiện số tiền 70.000 nhân dân tệ (gần 250 triệu đồng) tiết kiệm được chôn ở nơi an toàn vẫn bị rách nát.
Theo đó, người này ngại đến gửi tiền ở ngân hàng, để tiền trong nhà không yên tâm nên đã cho tất cả số tiền tiết kiệm dành dụm được vào một hộp sắt kín.
Số tiền sau khi được đào lên đã có nhiều tờ bị rách nát.
Sau đó, người này chôn hộp sắt xuống dưới miếng đất gần nhà. Cứ nghĩ như vậy là hoàn toàn yên tâm, một thời gian sau, khi đào lên, hộp sắt đã bị gỉ, số tiền bên trong bị rách nát số lượng nhiều.
Ông này tá hỏa và đưa đến chi nhánh ngân hàng nông nghiệp ở địa phương. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng cho hay, họ sẽ tách rời các tờ tiền dưới sự giám sát của các bên rồi sẽ thanh toán bằng các tờ tiền mới cho những tờ tiền còn phục hồi được.
Ông Zhang ngao ngán cho hay, số tiền trên là tiền dành dụm được từ việc canh tác mảnh đất gần nhà, cứ tưởng chôn dưới đất sẽ an toàn vậy mà không ngờ xảy ra sự việc trên.
Mời quý độc giả xem video về tỷ phú Jack Ma (nguồn VTV):
Cán bộ Công an ở Quảng Trị bị chém trọng thương đã được các bác sĩ phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và nối lại bàn chân bị đứt lìa.
Dù giao thông trên quốc lộ đông đúc phương tiện, tuy nhiên chỉ vì muốn "đi tắc", tài xế điều khiển xe đầu kéo container đã bất chấp, lái xe chạy ngược chiều.
Trong lúc vận chuyển gạch phục vụ xây dựng thêm dãy nhà học tại Trường THCS Văn Lang, xe chở gạch đã kéo đổ cổng trường do hàng hóa cao vượt quá xà ngang.
Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn chém liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng T.H. rồi bỏ chạy.
Từ lời hứa hẹn “cúng là trúng số độc đắc”, “giải hạn, bán đất nhanh”, một phụ nữ dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý mê tín của nhiều người.
Từ lời hứa hẹn “cúng là trúng số độc đắc”, “giải hạn, bán đất nhanh”, một phụ nữ dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý mê tín của nhiều người.
Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn chém liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng T.H. rồi bỏ chạy.
Cán bộ Công an ở Quảng Trị bị chém trọng thương đã được các bác sĩ phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và nối lại bàn chân bị đứt lìa.
Trong lúc vận chuyển gạch phục vụ xây dựng thêm dãy nhà học tại Trường THCS Văn Lang, xe chở gạch đã kéo đổ cổng trường do hàng hóa cao vượt quá xà ngang.
Dù giao thông trên quốc lộ đông đúc phương tiện, tuy nhiên chỉ vì muốn "đi tắc", tài xế điều khiển xe đầu kéo container đã bất chấp, lái xe chạy ngược chiều.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.
Sau hiện tượng cá trong lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết hàng loạt, cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.
Đại học Y Hà Nội dừng xét tuyển khối C00 ngành Tâm lý học, thay vào đó ưu tiên tư duy tự nhiên và ngoại ngữ, khiến nhiều thí sinh khối xã hội hụt hẫng, lo lắng.