Cho bò đeo kính thực tế ảo để... tăng sản lượng sữa
Muốn tăng sản lượng sữa hàng ngày cho đàn bò của mình, một nông dân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nảy ra sáng kiến hết sức kỳ lạ.
Thảo Nguyên (Theo OC)
Anh nông dân İzzet Koçak ở Thổ Nhĩ Kỳ đang thử nghiệm cho bò đeo kính thực tế ảo khiến cho chúng tưởng rằng mình đang ở giữa một cách đồng cỏ xanh bát ngát. Anh thực hiện ý tưởng này với mong muốn tăng sản lượng sữa cho đàn bò.
Gia đình của İzzet Koçak có truyền thống chăn nuôi gia súc trong ba thế hệ liên tiếp. Lý do gia đình İzzet Koçak có thể duy trì công việc chăn nuôi gia súc lâu như vậy là vì họ luôn bắt kịp thời đại. Izzet đang nỗ lực điều hành việc chăn nuôi của gia đình anh hoạt động đủ tốt để truyền lại cho các thế hệ kế tiếp bằng cách thử nghiệm các giải pháp độc đáo.
Sau khi thực hiện thử nghiệm cho bò nghe nhạc để giúp chúng thư giãn, người nông dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang thử nghiệm kính thực tế ảo (VR) với mục đích khiến cho con vật tin rằng chúng đang được chăn thả trên cánh đồng cỏ đầy nắng, thay vì một trang trại trong nhà nhàm chán vào giữa mùa đông lạnh giá.
Người nông dân cho bò đeo kính VR với hy vọng có thể tăng sản lượng sữa. Ảnh: OC.
Izzet chia sẻ với tờ Anadolu News Agency: “Chúng tôi thu hoạch trung bình 22 lít sữa mỗi ngày từ những con bò của mình. Chúng tôi đã cho hai con bò của mình đeo kính VR để chúng có thể ngắm nhìn đồng cỏ xanh tươi cả ngày và sản lượng sữa hàng ngày đã tăng lên 27 lít. Những chiếc kính này có tác dụng tốt về mặt cảm xúc đối với động vật, chúng tôi nhận thấy rằng động vật ít bị căng thẳng hơn. Điều này đã được phản ánh qua sản lượng và chất lượng sữa".
Izzet nói rằng anh lấy ý tưởng này từ một bài báo về những con bò đeo kính thực tế ảo trong một trang trại ở Nga. Sau đó, anh ấy đã đặt một vài cặp kính VR để áp dụng lên những con bò ở trang trại của mình. Kết quả thử nghiệm nằm ngoài sự mong đợi của Izzet, anh ấy dự định đặt thêm 10 chiếc kính VR nữa và nếu tốc độ sản xuất sữa tiếp tục tăng, anh ấy muốn áp dụng chúng lên tất cả 180 con bò của mình.
Izzet dự định sẽ trang bị cho mỗi con bò một chiếc kính VR nếu thử nghiệm này thành công. Ảnh: OC.
Ngoài việc cho bò đeo kính VR, Izzet nói anh ấy vẫn sẽ tiếp tục cho những con bò của mình nghe nhạc để chúng có thể thư giãn hơn. Anh ấy theo dõi tâm trạng và hành vi của chúng với sự trợ giúp của hệ thống theo dõi nhận dữ liệu từ một con chip gắn vào mắt mỗi con bò. Izzet tuyên bố rằng âm nhạc cũng tạo ra sự khác biệt lớn.
Mời độc giả xem video Gia tăng số lượng trâu, bò chết rét. Nguồn: Tin Tức VTV24
Giải cứu bé trai sơ sinh bị bà ngoại và bác ruột đem bán
Bé trai sơ sinh bị bà ngoại và ruột bán cho một cặp vợ chồng từ Chiết Giang với giá 110.000 NDT (gần 400 triệu đồng).
Cảnh sát giải cứu bé trai sơ sinh trên chuyến tàu đi từ miền trung tới miền đông Trung Quốc hôm 31/12/2021. Cặp vợ chồng bị bắt vì đóng giả bố mẹ cậu bé đang trên đường đưa bé tới giao cho người mua.
Đêm hôm đó, một cặp vợ chồng trẻ bế theo bé trai đã nhờ nhân viên bảo vệ giúp mua sữa vì sữa bột của con mình không đủ. Nhân viên đã nhanh chóng và rất tích cực hỗ trợ hành khách bằng cách đi mua giúp sữa trong căn tin.
Trong lễ trưởng thành, mỗi chiến binh Samburu, tộc người sống trên những dãy núi khô cằn và sa mạc rộng lớn của Kenya, sẽ tự tay giết một con bò và uống máu từ cổ nó.
Người Samburu là dân du cư chăn thả gia súc với ngôn ngữ và truyền thống riêng. Họ còn được các bộ lạc lân cận gọi là Người Bướm bởi những trang phục sặc sỡ.
Các chiến binh của bộ lạc Samburu hay còn gọi là các Moran sẽ trải qua một lễ trưởng thành chứng tỏ họ đã đạt tới địa vị xã hội cao hơn. Buổi lễ diễn ra vào cuối tháng 8 tại một vùng đất màu mỡ nằm trên một đồng cỏ rộng lớn đủ cho hàng trăm gia đình tụ họp chứng kiến lễ trưởng thành của các chiến binh.
Nhân viên hãng bay hết hồn vì hai con sư tử xổng chuồng
Các nhân viên hãng bay Singapore Airlines trải qua một phen kinh hãi sau khi hai con sư tử trong lô hàng chuyển ra nước ngoài bất ngờ xổng chuồng.
Theo Straits Times, hai con sư tử xổng chuồng này cùng năm con khác được nhốt trong chuồng để vận chuyển ra nước ngoài ở sân bay Changi, Singapore. Lô động vật này quá cảnh ở Singapore nhưng không rõ điểm đến.
Một trong hai con sư tử thậm chí còn leo lên nóc chuồng. Tuy nhiên, cả 2 con thú vẫn ở trong khu vực được giăng lưới.
Lễ hội tại Gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra trong hai ngày, gồm tế lễ, rước kiệu, biểu diễn sử thi và hoạt động tín ngưỡng truyền thống, ôn lại chiến công hào hùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng thời là Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đi kiểm tra đôn đốc tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích đến với du khách trong nước và quốc tế.
Dòng người từ khắp mọi miền thành kính về Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương đầu xuân và gửi trọn niềm tri ân.
Cục CSGT cho biết, đơn vị dự kiến đóng chiều đường ra khỏi TP Hà Nội và TP HCM để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc trong ngày 22/2.
Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.
Sau khi chồng qua đời, dù các bên đã đạt thỏa thuận phân chia di sản, người con dâu vẫn khởi kiện yêu cầu phân chia quyền sử dụng hơn 300m2 nhà đất tại Hà Nội.
Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích.
Những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách nô nức về Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) dâng hương, chiêm bái, cầu bình an, không khí linh thiêng lan tỏa giữa tiết trời xuân.
Từ mùng 5 Tết (21/2), nhiều người dân đã rục rịch quay lại Hà Nội để tránh cảnh ùn tắc. Phía sau những chuyến xe hối hả là lỉnh kỉnh quà quê, rau xanh...