Chìm sà lan chở hơn 1.000 tấn than xít ở Quảng Ninh

Vụ chìm sà lan chở hơn 1.000 tấn than xít ở Quảng Ninh do sà lan tránh phương tiện thủy tự hành chạy ngược chiều.

Công an thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh thông tin, vụ việc chìm sà lan chở hơn 1.000 tấn than xít xảy ra vào 14h chiều nay tại Km3, luồng sông Chanh (dưới chân cầu sông Chanh).
Chim sa lan cho hon 1.000 tan than xit o Quang Ninh
 Chiếc sà lan bị chìm nghỉm.
Theo đó, đầu máy đẩy mang số hiệu NB-6562 đẩy 2 xà lan NB-2976 và NB-2977 đi từ hướng Hạ Long về Hải Dương, mỗi sà lan chở hơn 1.000 tấn than xít.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên sà lan có 8 thuyền viên do anh Tống Văn Hoan (SN 1969, quê Nam Trực, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng.
Chim sa lan cho hon 1.000 tan than xit o Quang Ninh-Hinh-2
Vệt dầu loang ở khu vực sà lan chìm.
Khi di chuyển đến vị trí trên, do gặp phương tiện thủy tự hành đi ngược chiều tạo sóng dẫn đến đứt dây nối giữa hai sà lan với nhau. Ngay sau đó, một sà lan quay ngang, dạt về trụ cầu sông Chanh và bị đắm. Các thuyền viên đã điều khiển đầu máy đẩy và xà lan còn lại về bến.

Một lượng lớn váng dầu chảy ra tại khu vực xà lan chìm.

Chuyện tình thời chiến: Mối tình day dứt của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm

"Em ngã xuống mà tim anh đau suốt bấy năm trường. Khi em còn sống, ta im lặng. Im lặng thực sự", người yêu bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm viết.

Chiến tranh không chỉ có bom đạn, máu đổ và hy sinh, vẫn có những tình yêu được ươm mầm trong xa cách, chia ly. Những người lính đi chiến trận không hẹn ngày về và cả người con gái ở hậu phương cũng ngã xuống vì bom đạn. Chỉ còn những bức thư, những dòng nhật ký lưu lại những chuyện tình đẹp như cổ tích nhưng đầy day dứt trong khói lửa chiến tranh. Zing.vn trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bài cuối trong "Chuyện tình thời chiến", nhân 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7-2017).

Gian trưng bày của bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Hà Nội) có hai bức thư được đặt cạnh nhau. Đó là thư của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm gửi người yêu có tên là M. Phía bên kia là bài thơ thay lời hồi đáp cho bức thư của Đặng Thuỳ Trâm. Người con trai đó ký tên là Mộc.

Những sự kiện nóng hầm hập tuần qua (24-30/7)

(Kiến Thức) - Cán bộ phường Văn Miếu bị "tố" hành dân, cháy xưởng bánh 8 người tử vong thương tâm ở Hà Nội... là những tin nóng dư luận tuần qua.

Nhung su kien nong ham hap tuan qua (24-30/7)
Tuần qua, tin nóng được dư luận đặc biệt quan tâm có liên quan đến vụ cháy lớn tại xưởng làm bánh ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội làm 8 người chết thương tâm. Trong đó, các nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le.
Nhung su kien nong ham hap tuan qua (24-30/7)-Hinh-2
Trong báo cáo của huyện ủy UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội, thì xưởng sản xuất bánh bị cháy là của Trần Văn Được (SN 1992, quê quán tại huyện Phúc Thọ làm chủ) thuê đất của ông Lợi (thôn Chiến, xã Đức Thượng) để sản xuất, xung quanh bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32. Báo cáo cho hay, nguyên nhân cháy do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp nên dẫn đến hỏa hoạn. 

Chuyện tình cảm động của cựu binh và người vợ son sắt thủy chung

Người thương binh nặng ở Thanh Hóa nên duyên cùng người con gái chưa một lần gặp mặt qua các lá thư vượt vạn dặm.

Chuyen tinh cam dong cua cuu binh va nguoi vo son sat thuy chung
 Ông Ngọ Duy Khanh, sinh năm 1959 tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Thời trai trẻ, ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Tháng 3/1979, ông bị địch bắn tỉa thấu phổi, trúng cả bả vai, sương sườn... Trong 2 năm, ông được chuyển đi chữa trị khắp các bệnh viện ở khu vực Bắc Trung Nam mới thoát được cơn thập tử nhất sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới