Chị em nhà Grimes - vụ án vẫn không có lời giải sau hơn nửa thế kỷ

Vụ mất tích bí ẩn nhất nước Mỹ sau hơn thập kỷ vẫn chưa hề có lời giải khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về cảnh sát đã bỏ quên những chứng cứ quan trọng hay hung thủ quá thông minh.

Mất tích bí ẩn

Vào ngày 28/12/1956, hai chị em Barbara, 15 tuổi và Patricia Grimes, 13 tuổi đã rời nhà từ Chicago, Mỹ đến nhà hát Brighton để xem đêm diễn Love me Tender của Elvis Presley. Tuy nhiên, sau buổi trình diễn, hai cô gái đã không trở về nhà. Gia đình đã báo cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm. 

Chi em nha Grimes - vu an van khong co loi giai sau hon nua the ky

Chị em nhà Grimes. Nguồn ảnh: Crimecapsule

Gần một tuần sau đó, cảnh sát tìm thấy chứng cứ cho thấy hai cô gái đã xuất hiện tại nhà hát Brighton tối hôm đó nhưng không ai biết sau đó họ đã đi đâu. Cảnh sát đã phát lệnh mất tích và tất cả người dân đều được thông báo thông tin này. Vụ việc được nhiều người biết đến hơn và mọi người ai ai cũng bàn tàn rất nhiều. Khá nhiều người tin rằng hai cô gái đã bỏ nhà ra đi và cũng chỉ hi vọng hai cô gái mau chóng trở về nhà.Gia đình Grimes nhận được 3 lá thư của kẻ bắt cóc và đòi tiền chuộc nhưng FBI đã điều tra và nói đó chỉ là một trò đùa.

Ngày 22/1/1957 khi một người đàn ông có tên Leonard Prescott đã phát hiện ra thi thể khỏa thân của hai cô gái ở gần Willow Springs, Illinois. Cảnh sát đã xác nhận đó là thi thể của hai chị em nhà Grimes. Thi thể được cho là của Barbara Grimes nằm nghiêng về bên trái còn Patricia Grimes nằm ngửa, với phần cơ thể che phủ đầu của chị gái.

Thi thể được tìm thấy tại một bãi tuyết, trên người có nhiều vết thương do côn trùng, động vật tấn công. Khám nghiệm tử thi đã được thực hiện sau đó bởi 3 pháp ý và xác định rằng hai cô gái đều tử vong trong khoảng 5h kể từ lần cuối được nhìn thấy.Hai người có thể đã bị giết vào tối ngày 28/12 hoặc sáng sớm đó và cái chết được xác nhận là do sốc nhiệt.

Chi em nha Grimes - vu an van khong co loi giai sau hon nua the ky-Hinh-2

Nguồn ảnh: Crimecapsule

Rõ ràng không có vết thương chí mạng nào được phát hiện trên cơ thể của các cô gái và không có cô gái nào bị say, uống thuốc hoặc bị đầu độc trước khi chết. Không có đồ vật nào trong quần áo của chị em được tìm thấy, mặc dù cơ thể họ khá sạch sẽ theo các pháp y. Một vài chẩn đoán khác nói là hai người đã bị bạo hành thậm chí là lạm dụng tình dục trước khi bị giết hại. Cuối cùng phán đoán là hai cô gái bị sốc nhiệt và đông cứng do nhiệt độ quá thấp.

Nghi phạm được tìm thấy

Một người đàn ông tên Edward "Bennie" Bedwell đã bị cảnh sát bắt giữ vì có một người đồng nghiệp của anh ta đã báo cáo rằng đã nhìn thấy anh ta đi cùng các cô gái. Sau 3 ngày anh ta nhận tội nhưng có rất nhiều điểm mâu thuẫn sau khi biết anh này không hề biết chữ. Những lời khai của anh ta sau đó cũng hoàn toàn mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi.

Mọi chuyện dường đi xa hơn trong quá trình điều tra của cảnh sát. Cuộc điều tra gần như không có lời giải và mọi thứ đi vào ngõ cụt. Trong thời điểm đó, một điều tra viên công khai chỉ trích quá trình khám nghiệm tử thi và cho rằng hai cô gái không thể bị giết trong ngày mất tích.

Điều tra viên tên Glos cũng đưa ra rằng không có lời giải thích chính đáng cho các vết bầm trên cơ thể của các cô gái. Ông khẳng định hai cô gái bị đối xử thô bạo trước khi chết và người chị đã bị lạm dụng tình dục trước khi bị sát hại. Những chuyên gia khám nghiệm tử thi phủ nhận báo cáo này nhưng phía cảnh sát lại xác nhận và người trong cơ quan điều tra đã công khai điều đó.

Có khá nhiều giải thuyết được đưa ra sau đó nhưng hầu hết mọi người đều tin rằng hai người bị một người đàn ông hãm hại. Có tin rằng hai người đã bị bóp cổ vì từ chối trở thành gái mại dâm.

Dù bất cứ lí do gì thì sau rất nhiều năm vụ án vẫn không có lời giải và không hề có dấu hiệu nào của việc điều tra được tiếp tục diễn ra. Dấu ấn của tên sát nhân dần mờ nhạt và vụ mất tích bí ẩn này đi vào những vụ mất tích bí ẩn nhất đất nước Mỹ.

Bé trai 11 tuổi đạp xe 130 km đến nhà bà vì cãi nhau với mẹ

Một cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc khiến cảnh sát và người nhà vô cùng ngạc nhiên khi đạp xe gần 24 giờ để đến nhà bà ngoại sau khi cãi nhau với mẹ.

Trang Meilizhejiang đưa tin cậu bé 11 tuổi người Trung Quốc được người qua đường tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và cô đơn trong đường hầm đường cao tốc vào đầu giờ tối ngày 2/4. Các nhân viên cảnh sát đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cậu đã đạp xe trong 22 giờ với quãng đường gần 130 km sau khi rời nhà ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.
Sau khi cãi nhau với mẹ, cậu bé đã đạp xe đến nhà bà ngoại ở Meijiang, một quận ở Chiết Giang cách đó khoảng 140km để bày tỏ sự bất bình.

Những vụ “bắn nhầm” tai tiếng của cảnh sát Mỹ

Ngoài vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người vô tội vì nhầm nhà xảy ra tại Farmington hôm 5/4 vừa qua, quốc gia này từng chứng kiến không ít lần sĩ quan cảnh sát sử dụng vũ lực gây chết người.

Cảnh sát Mỹ bắn chết người vô tội vì nhầm nhà
Sau khi nhận tin báo về nghi phạm, các sĩ quan cảnh sát Mỹ đến nhầm địa chỉ, bắn chết người vô tội.

Khi nào cảnh sát Mỹ được quyền bắn hạ nghi phạm?

Tại Mỹ, cảnh sát được dùng “vũ lực chết người” nếu nghi can là mối đe dọa nguy hiểm với những người xung quanh hoặc với chính cảnh sát đó.

Theo Cơ quan thông tin Tư pháp hình sự bang Illinois (Mỹ), cảnh sát nước này được kỳ vọng sử dụng ít vũ lực nhất cần thiết đối với công dân, kể cả để tự vệ và bảo vệ người khác. Tuy nhiên, những năm vừa qua, nước Mỹ xảy ra khá nhiều vụ việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức, thậm chí gây chết người.
Cảnh sát Mỹ được trao quyền sử dụng vũ lực chống lại một cá nhân hoặc nhiều cá nhân để bảo vệ chính họ và những người khác. Theo Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc tế (IACP), việc cảnh sát sử dụng vũ lực là khi họ cố gắng kiểm soát một đối tượng không muốn tuân thủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới