Chân dung “quỷ dữ” bắt bé gái 12 tuổi làm nô lệ tình dục suốt 5 năm

(Kiến Thức) - Anthony Nealy đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp và giam giữ bé gái chưa đầy 12 tuổi làm nô lệ tình dục trong suốt 5 năm.

Theo Daily Mail, Anthony Nealy, 31 tuổi, ở Bắc Carolina (Mỹ) đã bị bắt giữ hôm 9/10 với cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái chưa đầy 12 tuổi cũng như giam giữ đứa trẻ làm nô lệ tình dục trong suốt hơn 5 năm.
Nguồn tin cho biết, Nealy bắt đầu lạm dụng tình dục nạn nhân dưới 12 tuổi từ tháng 1/2015 và hành vi này tiếp diễn cho đến tháng 9/2020.
Chan dung “quy du” bat be gai 12 tuoi lam no le tinh duc suot 5 nam
 Anthony Nealy bị bắt giữ hôm 9/10. Ảnh: Daily Mail. 
Một người hàng xóm cho biết, Nealy đã bị bắt giữ sau khi bé gái 12 tuổi tâm sự với nhân viên tư vấn học đường về việc bị lạm dụng, mở đường cho một cuộc điều tra, Fox46 đưa tin.
Nealy bị tình nghi cưỡng bức bé gái tại nhà riêng của hắn ở Kings Mountain và đưa nạn nhân đến nhiều địa điểm khác để thực hiện hành vi đồi bại.
Chan dung “quy du” bat be gai 12 tuoi lam no le tinh duc suot 5 nam-Hinh-2
Ngôi nhà nơi bé gái bị Anthony Nealy bắt giữ làm nô lệ tình dục suốt hơn 5 năm. Ảnh: Daily Mail. 
Những người hàng xóm khác cho biết họ nhìn thấy Nealy đưa đứa trẻ đến trường mỗi ngày, nhưng chưa thấy hai người đi chơi bên ngoài.
Những người quen biết Nealy mô tả y vốn là người dễ gần và thân thiện, thậm chí còn giúp đỡ hàng xóm nhiệt tình.
"Thật kinh khủng. Ý tôi là, ngày nay, bạn không thể tin tưởng bất cứ ai. Không ai cả. Bạn thậm chí không biết hàng xóm của mình là người như thế nào", một phụ nữ cho biết.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Nealy vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù Quận Cleveland. Lần hầu tòa tiếp theo của y dự kiến vào ngày 29/10.

Mở vali vớt từ hồ nước, điều tra viên chết lặng trước cảnh tượng này

(Kiến Thức) - Thi thể một bé gái 8 tuổi đã được tìm thấy trong chiếc vali tại một hồ nước ở Đảo Síp cuối tuần trước và nạn nhân được xác định là bé Elena Natalia Bunea, một trong 7 nạn nhân của trong vụ giết người hàng loạt do Nicos Metaxas thực hiện.

Theo Mirror, một chiếc vali chứa thi thể người đang trong tình trạng phân hủy đã được phát hiện tại hồ nước Mitsero, Đảo Síp, vào ngày 5/5.
Truyền thông địa phương mới đây cho biết, thi thể nạn nhân này được cho là bé gái 8 tuổi Elena Natalia Bunea. Trước đó, một thi thể khác được cho là mẹ của bé Elena, cô Livia Florentina Bunea, 36 tuổi người Rumani, cũng được tìm thấy trong một vali tại hồ nước nổi tiếng này. Được biết, lần cuối cùng mẹ con cô Bunea được nhìn thấy là vào tháng 9/2016.

Tiết lộ thú vui "dân dã" của các nhà lãnh đạo thế giới

(Kiến Thức) - Những lúc rảnh rỗi, Tổng thống Nga Vladimir Putin thường đi câu cá, cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa thích ra vườn trồng nho,...

Tiet lo thu vui
Câu cá là một trong những hoạt động ưa thích của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đặc biệt là tại các địa điểm ở nước Nga. Ảnh: TASS.  

Tiet lo thu vui
 “Câu cá gần như là một môn thể thao đối với tôi. Tôi rất thích câu cá và tận dụng mọi cơ hội để được cầm cần câu. Tuy nhiên, những lúc như vậy là rất hiếm", nhà lãnh đạo Nga từng nói. Ảnh: TASS. 

Tiet lo thu vui
 Ngoài ra, Tổng thống Nga Putin cũng rất thích cưỡi ngựa, bởi ông luôn cảm thấy ung dung tự tại khi ngồi trên lưng ngựa. Ảnh: AP. 

Tiet lo thu vui
Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa lại ra vườn trồng nho. Ông cho biết công việc này là sở thích và là cách để ông thư giãn. Ảnh: CS.  

Tiet lo thu vui
 Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thích thú trong chuyến đi câu tại sông Đông Gallatin gần thành phố Belgrade, Serbia, năm 2009. Ảnh: Nhà Trắng.

Tiet lo thu vui
Câu cá cũng là sở thích của cố Thủ tướng Đức Helmut Kohl và cố Tổng thống Indonesia Suharto. Ảnh chụp hai nhà lãnh đạo cùng nhau câu cá ở ngoài khơi đảo Bira gần thủ đô Jarkata, Indonesia, hồi năm 1996. Ảnh: AP. 

Tiet lo thu vui
 Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần tự tay thu hoạch khoai tây trồng trong vườn nhà ông ở thủ đô Minsk. Ảnh: Belta.

Tiet lo thu vui
 Báo chí Belarus cho hay, những bao tải khoai tây này của Tổng thống Lukashenko sau đó được tặng cho viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi. Ảnh: Belta.

Tiet lo thu vui
 Cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt trong một chuyến đi câu ở Alaska hồi năm 1944. Ảnh: US Navy.

Hốt hoảng bé gái 3 tuổi bị diều cuốn lên không trung

(Kiến Thức) - Một bé gái 3 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị con diều khổng lồ cuốn lên không trung, cách mặt đất vài mét.

Mời độc giả xem video: Bé gái 3 tuổi bị diều cuốn lên không trung ở Đài Loan (Nguồn video: Guardian/Youtube)

Theo AP, sự việc bé gái 3 tuổi bị diều cuốn lên không trung xảy ra tại thị trấn ven biển Nanlioao ở Đài Loan hôm 30/8. Khi đó, bé gái đang tham gia một lễ hội thả diều thì bất ngờ bị vướng vào đuôi của con diều màu cam khổng lồ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới