Cha ngã quỵ nhìn con trai chết dưới bánh xe đầu kéo

(Kiến Thức) - Hình ảnh người cha phụ hồ nghe tin con trai nhỏ bị xe đầu kéo container cán tử vong, vội vã đến hiện trường ngã quỵ, khiến ai chứng kiến cũng ngậm ngùi và đau xót.

"Lúc đó khoảng 15h40 chiều nay, nhóm thợ hồ đang làm tại công trình ở gần khu đại học quốc gia rất phấn khởi vì sắp nhận lương sau một tuần làm việc. Bất ngờ ông B. nhận được hung tin thằng con trai nhỏ bị xe tải cán chết ngoài quốc lộ gần KCX Linh Trung, nên ông ấy chạy vội ra hiện trường", một người đồng hương tỉnh An Giang với gia đình nạn nhân kể lại.
Dù tài xế xe tải đã cố đánh lái sang trái đường chiều ngược lại những vẫn không cứu được mạng sống của em Kiệt.
Dù tài xế xe tải đã cố đánh lái sang trái đường chiều ngược lại những vẫn không cứu được mạng sống của em Kiệt. 
Khi ra đến hiện trường tại giao lộ QL1- đường 12, người cha ngã quỵ khi nhìn thấy thi thể con trai nhỏ Đỗ Thành Kiệt (12 tuổi) nằm kẹt dưới bánh xe đầu kéo container.
Theo thông tin của những người chứng kiến, khoảng 15h cùng ngày, em Kiệt đạp xe đi bán vé số dọc trên QL1. Khi đến giao lộ nói trên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), Kiệt xuống xe dẫn bộ qua đường thì từ hướng cầu vượt trạm 2, xe đầu kéo container loại 40 feet chở đầy hàng BKS 50LD- 036.39 do Phan Văn Dung (29 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) lao đến. Khi phát hiện em Kiệt phía trước, tài xế cố đánh lái sang hướng đường ngược lại để tránh, tuy nhiên tai nạn vẫn xảy ra và chiếc xe cuốn em Kiệt vào gầm, cán chết tại chỗ.
Đứa bé bán vé số chết thảm trên QL1 khiến ai chứng kiến cũng ngậm ngùi, thương xót.
Đứa bé bán vé số chết thảm trên QL1 khiến ai chứng kiến cũng ngậm ngùi, thương xót. 
Được biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất thương tâm, do ở quê không có việc làm nên cha Kiệt đã đưa con lên thành phố mưu sinh để gởi tiền cho mẹ của Kiệt nuôi 3 đứa em nhỏ và ông bà nội, ngoại tuổi già, bệnh tật.
Ở thành phố, hàng ngày cha đi làm thợ hồ, còn Kiệt đi khắp nẻo đường để bán vé số.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đang làm thủ tục pháp y trước khi giao thi thể em Kiệt cho người thân đưa về quê ở huyện Tân châu, tỉnh An Giang mai táng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng bị "xoay" như... chong chóng

(Kiến Thức) - Có lẽ chưa bao giờ Bộ trưởng Đinh La Thăng lại bận rộn và "xoay như chong chóng" để giải quyết nhiều vụ việc dồn dập như lúc này...

Liên tiếp hàng loạt sự kiện liên quan tới bộ này xảy ra thời gian gần đây như tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Nhật vì buôn hàng lậu, hàng ăn cắp; quan chức đường sắt Việt Nam bị tố nhận hối lộ 16 tỷ đồng của Nhật trong một dự án ODA; tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích; học sinh, thầy cô giáo vượt suối Nậm Pồ bằng túi nilon để đến trường; cầu treo Chu Va sập… đã khiến Bộ trưởng Thăng phải “xoay như chong chóng” để xử lý.

Mới đây nhất, hôm qua (28/3), Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản liên quan tới nghi án Công ty JTC của Nhật hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam để thắng thầu 1 dự án ODA. Tại buổi làm việc này, hai bên đã thống nhất, để việc trao đổi thông tin và thảo luận những biện pháp phòng chống trong thời gian tới hiệu quả thì cần có các biện pháp phòng chống tái phát và thảo luận về đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong các dự án ODA của Nhật. Cũng trong buổi làm việc này, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, các thông tin liên quan đến nghi án nhận hối lộ trên sẽ được đề cập trong buổi họp báo quý I/2014 của Bộ vào đầu tuần tới và không ngoại trừ việc công bố “danh sách đen” các cán bộ nhận hối lộ.

Nhà ngoại cảm VN tìm máy bay Malaysia... chả khác “mò xác” chị Huyền!

(Kiến Thức) - Phát ngôn của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải về nhà ngoại cảm có thể tìm thấy máy bay Malaysia có chăng giống một số nhà ngoại cảm tìm thi thể chị Huyền của Cát Tường?!

Mới đây, trả lời trên một tờ báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng, nhà ngoại cảm Việt Nam đã vẽ được sơ đồ lạc hướng và có thể tìm được máy bay mất tích của Malaysia.

“Ngay khi sự việc xảy ra, tôi cũng đã gọi cho các nhà ngoại cảm xem có nhận được thông tin gì không. Một nhà ngoại cảm gọi cho tôi và tôi đã trả lời báo chí trước đó, hiện chiếc máy bay này đang nằm dưới biển. Viện đã mời 6 nhà ngoại cảm tới để gặp gỡ nhưng chỉ có hai người tới. Họ đã vẽ ra sơ đồ máy bay đi lạc hướng như thế nào. Họ yêu cầu muốn tìm được máy bay thì họ phải được gặp thân nhân của những nạn nhân trên chuyến bay”, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết.
Phát ngôn nhà ngoại cảm có thể tìm được máy bay mất tích khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.
 Phát ngôn nhà ngoại cảm có thể tìm được máy bay mất tích khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Phát ngôn của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải về việc nhà ngoại cảm Việt có thể tìm được máy bay mất tích dù chưa thể phủ nhận hay khẳng định, cũng đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Đa số các ý kiến cho rằng, phát ngôn trên chỉ để gây sốc dư luận. Bởi việc tìm kiếm máy bay mất tích với nhiều phương tiện hiện đại của các quốc gia mà không có kết quả. Dù thế giới khoa học chưa thể làm rạch ròi khả năng của nhà ngoại cảm, tuy nhiên, khó có thể tìm được máy bay mất tích dựa vào khả năng ngoại cảm. Nhiều ý kiến còn thẳng thắn nhận định, phát ngôn của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải có chăng chỉ giống một số nhà ngoại cảm can thiệp vào vụ tìm thi thể chị Huyền trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh.
 Tiến sĩ Vũ Thế Khanh.

Trao đổi với Kiến Thức, Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA nhận định: Phát ngôn ấy sẽ làm mất uy tín các nhà ngoại cảm chân chính. Ngay cả việc nói “máy bay rơi xuống biển” thì trẻ em khi đọc báo xong cũng nói được. Việc tìm máy bay Malaysia  rơi, mất tích, một khi  nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã tốn nhiều triệu USD để tìm kiếm, vẫn không thu được kết quả gì, vậy ngoại cảm ăn thua gì?

“Vấn đề là ai đứng ra đề nghị? Vị nào thay mặt quốc gia đề nghị các nhà ngoại cảm? hay chỉ là những đề nghị vu vơ của những người không hề có vai trò gì”, TS Vũ Thế Khanh đặt câu hỏi.
TS Vũ Thế Khanh nhận định: "Nhà ngoại cảm chân chính chỉ tham gia tìm kiếm máy bay mất tích khi có các điều kiện như có yêu cầu chính thức của lãnh đạo Nhà nước. Cam kết nếu cho thông tin đáng tin cậy thì Nhà nước cấp bao nhiêu triệu USD để các nhà ngoại cảm thực thi công việc? Cấp phương tiện máy bay và các thiết bị, phiên dịch cho các nhà ngoại cảm tiếp xúc với thân nhân của các nạn nhân theo yêu cầu của Nhà ngoại cảm. Khi nào có đủ những điều kiện trên thì hãy nên bàn về vấn đề này, nếu không chỉ là nhà ngoại cảm dởm mà thôi".

Chồng gào khóc bên xác vợ bị xe tải cán chết thảm

(Kiến Thức) - "Tuyền ơi, sao em nỡ bỏ cha con anh. Cả gia đình mình đang vui cười, mà giờ em chết thảm như thế sao - vợ của anh ơi!".

Sáng nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM) chở con gái 10 tháng tuổi đi khám bệnh ở BV Nhi Đồng 2.
Sáng nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM) chở con gái 10 tháng tuổi đi khám bệnh ở BV Nhi Đồng 2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.