Cặp sinh đôi chết đuối trong bể cá, cha mẹ vẫn nghĩ con đang chơi
Một cặp sinh đôi đã bị chết đuối trong một bể cá khổng lồ của gia đình mình, trong khi bố mẹ của hai bé vẫn nghĩ chúng đang chơi an toàn trong nhà.
Theo ĐSPL
Sự việc trên xảy ra tại Dalgety Bay, Fife, Scotland. Hai bé trai sinh đôi, hai tuổi Shaun và Rhys, con của vợ chồng anh Sarah Aitken, 32 tuổi, và Mervyn Scott, 30 tuổi được phát hiện đã chết đuối trong bể cá của gia đình.
Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến và đưa hai bé đến bệnh viện Victoria Kirkcaldy, nhưng hai bé vẫn không qua khỏi.
Cặp sinh đôi chết đuối trong bể cá, cha mẹ vẫn nghĩ con đang chơi.
Nhớ lại cái chết của các con, cặp vợ chồng cho biết họ vẫn nghĩ hai con trai đang chơi an toàn trong nhà. “Chúng tôi, cũng như gia đình, bạn bè vẫn còn bị sốc bởi tai nạn kỳ quái, bi thảm như vậy xảy ra. Chúng đã ra đi quá sớm và mãi mãi…”, cặp vợ chồng nói.
Một phát ngôn viên cảnh sát ở Scotland cho biết: "Chúng tôi nhận được một cuộc gọi khoảng 8h20 ngày thứ Bảy, 12/3, sau việc hai em bé gặp nạn tại Dalgety Bay, Fife. Hai cặp song sinh nam, hai tuổi, được cho là đã bị chết đuối trong một bể cá gia đình. Hai đứa trẻ được đưa đến bệnh viện Victoria ở Kirkcaldy, nhưng chúng đã tử vong sau đó.”
Một người bạn của gia đình cho biết vào ngày 13/3: “Lúc đó, bố mẹ các bé cứ nghĩ con mình đang chơi an toàn trong nhà. Đúng là ác mộng. Làm sao mà phụ huynh có thể lường trước được tình huống bất ngờ như vậy?”.
Căn nhà mới được hai vợ chồng Sarah thuê gần đây. Sau khi biết được câu chuyện, nhiều người đã chia sẻ nỗi đau với gia đình trên mạng xã hội.
Được biết, cặp vợ chồng Sarah Aitken và Mervyn Scott mới thuê căn nhà cách đây không lâu. Bi kịch của gia đình đã được nhiều cư dân của thị trấn ven biển biết đến và gửi lời chia buồn trên mạng xã hội.
Dave Dempsey, ủy viên hội đồng Dalgety Bay nói: "Thật là đau buồn khi nghe câu chuyện của gia đình. Tôi không thể tưởng tượng những gì gia đình đang trải qua - đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tất cả mọi người.”
Được biết, trước đây, căn nhà này thuộc sở hữu của ông Keith Henderson, vốn là nhà cung cấp cá Koi (loại cá cảnh được nhiều người ưa chuộng) chất lượng cao, được nhập khẩu từ trang trại cá Koi Momotaro, Nhật Bản.
Bể cá được xây dựng trong nhà với mục đích nuôi cá Koi để bán, Cá Koi thường sống trong các bể lớn, sâu. Năm 2012, Chính quyền Fife cũng đã chấp thuận đơn yêu cầu lắp bể cá Koi trị giá hơn 700 triệu đồng trong nhà.
Chia sẻ về sự việc kinh hoàng, một người hàng xóm cho biết: "Tôi biết trong nhà này có trẻ nhỏ. Thật khủng khiếp. Tôi biết có một bể cá trong đó. Một số cảnh sát đã điều tra ở vườn sau”.
Một người hàng xóm trong đường phố lân cận cho biết: "Đứng trước cương vị một người làm mẹ tôi thật sự sốc trước những gì đang xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng còi báo động vào khoảng 8h30 và khoảng cách khá gần."
"Đây là một thảm kịch khủng khiếp. Tôi vẫn thường nhìn thấy mẹ của hai cậu bé đẩy họ dọc theo đường phố. Thật không ai có thể tin điều khủng khiếp này có thể xảy ra".
Hiện cảnh sát vẫn đang đứng bên ngoài căn nhà hai tầng và tiếp tục điều tra.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp phạm tội do Nguyễn Văn Nam cầm đầu.
Một người đàn ông mặc áo nhà chùa có hành vi dùng roi đánh liên tiếp một cháu bé khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An, thành phố Huế mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện xói lở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, đo được hiệu quả đầu ra, tăng vai trò doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thương mại hóa, tránh dàn trải, lãng phí.
Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.
Một người đàn ông mặc áo nhà chùa có hành vi dùng roi đánh liên tiếp một cháu bé khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp phạm tội do Nguyễn Văn Nam cầm đầu.
Sáng 11/8, Công an Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, một nhóm thanh thiếu niên đã chuẩn bị xe máy, hung khí để gây rối đã được ngăn chặn kịp thời.