Cặp chị em song kiếm hợp bích “thụt két” từ cửa hàng Con Cưng tới siêu thị

(Kiến Thức) - Trước khi bị tạm giữ để điều tra về hàng vi trộm cắp tài sản, cặp chị em họ Mỹ và Cảnh đã thực hiện trót lọt hàng hoạt vụ trộm cắp khác nhau với tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu.

Mới đây, công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Văn Cảnh (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Mỹ (19 tuổi, chị họ của Cảnh, cùng quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Cap chi em song kiem hop bich “thut ket” tu cua hang Con Cung toi sieu thi
Chị em Mỹ và Cảnh khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Theo đó, ngày 13/10, hai chị em họ Cảnh và Mỹ đã rủ nhau ra cửa hàng Con Cưng trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức thấy đóng cửa, không có người bảo vệ trông coi. Mỹ dựng xe cách cửa hàng khoảng 200 mét để cảnh giới, còn Cảnh tìm cách đột nhập cửa hàng.
Cảnh cầm xà beng trèo lên cạy mái tôn để đột nhập cửa hàng. Sau khi cắt dây hệ thống camera, Cảnh lục hộc tủ quầy thu ngân lấy hơn 1,2 triệu đồng, sau đó cạy cửa két sắt lấy hơn 35 triệu đồng.
Tại thời điểm trên, Mỹ phát hiện có công an đến, liền gọi điện báo cho Cảnh tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, Cảnh vừa leo lên mái nhà thì bị công an bắt giữ. Đến 5h cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Mỹ đến Công an phường Linh Đông trình diện.
Tại cơ quan Công an, Mỹ và Cảnh khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh trộm cắp. Trước khi bị bắt tại cửa hàng Con Cưng, cặp chị em họ này còn song kiếm hợp bích thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp khác.
Cụ thể, theo khai nhận tại cơ quan điều tra ngày 26/5, Cảnh và Mỹ cạy két sắt của một siêu thị trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, lấy hơn 12 triệu đồng. Ngày 25/7, cả 2 lại cạy két sắt, trộm 20 triệu đồng của siêu thị nằm trên đường Tam Hà, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Ngày 20/8, Mỹ và Cảnh tiếp tục cạy két sắt một siêu thị lấy hơn 36 triệu đồng.
Gần đây nhất, cả 2 lấy trộm 17 triệu đồng tại cửa hàng Con Cưng trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú. Ngoài ra, Mỹ và Cảnh còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm ở quận 9 (TP HCM) và Bình Dương.
Như vậy, từ cuối tháng 5 trở lại đây, Mỹ và Cảnh đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp với tổng số tài sản trộm được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hai nữ quái đồng tính dụ khách nam mua dâm để trộm tài sản

(Kiến Thức) - Khách vào uống cà phê hỏi mua dâm thì 2 nữ quái dụ sang căn phòng bên cạnh. Lợi dụng khách tắm, Tiền lục lọi lấy trộm tiền rồi đưa cho Hằng bên ngoài.

Ngày 4/9, Công an quận Gò Vấp, TP HCM tạm giữ Trần Thị Bé Tiền (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre) và Trần Thị Thu Hằng (SN 1971, ngụ tỉnh Nam Định, cùng trú quận Gò Vấp) để điều tra về hành “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan công an, 2 nữ quái khai do cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Theo đó, Tiền và Hằng có quan hệ tình cảm đồng giới với nhau. Khoảng 2016 tới nay, Tiền thuê căn nhà ở 467 đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp để mở quán bán cà phê và làm thêm bán dâm.

Từ tháng 7/2019, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên cả 2 nảy sinh ý định lừa khách vào mua dâm để lấy trộm tài sản.

Nữ tài xế mất hàng chục triệu vì quên khóa cửa ô tô

Sau khi trộm túi xách trên chiếc ô tô quên khóa cửa đang đậu trước nhà hàng, 2 “con nghiện” mang vào nghĩa trang Thái Phiên (Phường 12, TP.Đà Lạt) lục lấy 33 triệu đồng chia nhau và đi mua heroin để sử dụng.

Ngày 9/12, nguồn tin xác nhận Công an TP.Đà Lạt vẫn đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Hiển (31 tuổi) và Hoàng Hồ Dũng (39 tuổi, cùng ngụ tại Phường 6, TP.Đà Lạt); tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nu tai xe mat hang chuc trieu vi quen khoa cua o to
 Đối tượng Dũng tại nghĩa địa.

Cây xăng Nhật Bản cúi chào khách thế nào sau gần 2 năm hoạt động?

(Kiến Thức) - Trạm xăng Idemitsu Q8 (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) nổi tiếng bởi hình ảnh ông chủ và nhân viên cúi mình chào khách và thái độ phục vụ thân thiện. Sau gần 2 năm hoạt động, cây xăng này hiện giờ thế nào?

Đọc nhiều nhất

Tin mới