Căn bệnh ung thư đứng thứ 3 tại Việt Nam

Thường xuyên có triệu chứng đau bụng vùng thượng vị, cô gái trẻ nghĩ mình chỉ bị viêm loét dạ dày thông thường, đến khi đi khám, cô bất ngờ phát hiện bệnh ung thư.

Bệnh nhân Nguyễn H.L. (22 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám vì đau âm ỉ trên rốn. Bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày, phát hiện tổn thương nhiễm cứng dạ dày vùng hang vị.

Bác sĩ nội soi đã bấm luôn sinh thiết tổn thương cho kết quả ung thư dạ dày tế bào nhẫn. L. được bác sĩ phẫu thuật cắt bán phần dưới dạ dày, nạo hạch D2. L. mắc thể ung thư dạ dày tế bào nhẫn nghĩa là ung thư có mức độ ác tính cao, khả năng phẫu thuật cắt dạ dày triệt căn thấp và thời gian sống sau mổ ngắn.

Bệnh nhân Vũ T.L.A. ( 28 tuổi, trú tại Lạng Sơn) cũng bị ung thư dạ dày. L.A. cho biết trong nhà của cô, bố mẹ và cô đều có tiền sử viêm loét dạ dày. L.A. cho biết cách đây 3 năm, cô thường hay đau bụng thượng vị, ợ chua.

Cô đi nội soi dạ dày bác sĩ cho biết bị viêm loét dạ dày. Trong 2 năm dịch bệnh, L.A. ngại đi khám bệnh và khi có triệu chứng viêm loét dạ dày, L.A. mua cả thuốc tây và thuốc nam về uống vì chỉ nghĩ đó là viêm loét dạ dày thông thường.

Tuy nhiên, đến tháng 4 vừa qua, L.A. thường xuyên đau bụng, ăn uống không ngon miệng, bụng lúc nào cũng ậm ạch khó chịu, buồn nôn nên L.A. đến bệnh viện kiểm tra.

Can benh ung thu dung thu 3 tai Viet Nam

Hình ảnh nội soi dạ dày.

Cô điếng người khi bác sĩ cho biết ổ viêm loét cũ đã phát triển thành u sùi, nghi ngờ ung thư. Kết quả sinh thiết tế bào niêm mạc cho thấy L.A. bị ung thư. Nghe đến bệnh ung thư, cô gái trẻ bất ngờ vì từ lâu chỉ nghĩ các triệu chứng của mình là viêm loét dạ dày thông thường.

BS Nguyễn Phú Hữu - Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - cho biết ung thư dạ dày là một trong 5 loại ung thư hay gặp. Theo thống kê năm 2020, ung thư dạ dày chỉ đứng sau ung thư gan và ung thư phổi.

Năm 2020, tổng số bệnh nhân ung thư dạ dày của Việt Nam khoảng 200 nghìn trường hợp, đây là con số rất lớn, làm gánh nặng cho bệnh viện và xã hội.

Đa số bệnh nhân đến khám đều là giai đoạn muộn, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Bệnh nhân chỉ đến viện khi đau bụng, sụt cân, vàng da, vàng mắt do ung thư di căn. Chỉ khoảng 10% bệnh nhân phát hiện sớm qua đi khám sức khỏe thường quy.

BS Phú cho biết triệu chứng của ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm không có triệu chứng, bệnh âm thầm. Đến khi tế bào ung thư phát triển trong lòng bao tử, bệnh nhân có triệu chứng ăn vào buồn nôn, cảm giác đầy bụng, ăn vào chậm tiêu. Một số người nôn ra máu do khối u vỡ ra, đại tiện phân đen. Một số trường hợp di căn đến gan mật, bụng bệnh nhân chướng to.

Theo bác sĩ Phú, triệu chứng ung thư dạ dày chồng lấn với triệu chứng viêm dạ dày thông thường. Vì vậy, với người có các triệu chứng viêm dạ dày, BS Phú khuyến cáo họ nên đi tầm soát để khẳng định lành tính hay ác tính. Bác sĩ chỉ cần nội soi dạ dày có thể chấn đoán khá chính xác.

Hình ảnh nội soi bác sĩ quan sát được hết các tổn thương trong dạ dày, loét, u sùi, sinh thiết mẫu bệnh phẩm trong dạ dày để giải phẫu bệnh xem bệnh nhân có bị ung thư hay không.

BS Phú cho biết qua hình ảnh nội soi bác sĩ chẩn đoán cũng có thể đánh giá được bệnh có nguy hiểm không.

Với viêm loét dạ dày chuyển thành ung thư, bác sĩ Phú cho biết có nhiều cách điều trị phẫu thuật cắt bỏ ung thư dạ dày, kèm theo lấy hạch, rễ cơ quan xung quanh xâm lấn. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ tiếp tục làm giải phẫu bệnh để xem có phải hóa trị không.

Để phòng ung thư dạ dày, bác sĩ Phú khuyến cáo nếu có triệu chứng nghi ngờ về bệnh lý dạ dày (đầy bụng, khó tiêu...), người dân nên đi khám, để bác sĩ tầm soát, kiểm tra xem bạn có nằm trong nhóm nguy cơ không.

Những người có người thân - ba mẹ, anh chị em - bị ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt ung thư dạ dày, hoặc bản thân có tiền căn nhiễm H.pylori cũng nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn.

Trong cuộc sống hàng ngày, người bệnh hạn chế bia rượu, ăn đồ chiên xào, đồ nướng vì những thực phẩm này có các chất dễ gây ung thư dạ dày hơn các trường hợp khác.

Con gái 4 tuổi người lạnh run, tiểu ra máu: Sai lầm từ cha mẹ

Thói quen vệ sinh không đúng cách đặc biệt là khi đi đại tiện có thể đưa vi khuẩn từ hậu môn lên đường tiểu, vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang gây nhiễm trùng nặng cho trẻ.

Bé N.L.T.H. (4 tuổi, trú tại Gò Vấp, TP.HCM) được ba mẹ đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao liên tục nhưng bé lúc nào cũng run lạnh, tím tái, tiểu ra máu. Với những dấu hiệu ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bé có thể đang mắc sốt phát ban hoặc sốt xuất huyết.

Tuy nhiên qua chỉ số xét nghiệm bạch cầu trong nước tiểu tăng cao (6-8 tb/QT40), cũng như chỉ số CRP trong máu dương tính (19.8 mg/L) đã cho thấy bé đang bị viêm bàng quang. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bé nhập viện, theo dõi và điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiểu.

Thêm 5 triệu vào lễ đen cho nhà trai đẹp mặt, bố chồng gõ cửa đòi tiền

"Bắt đầu từ đêm tân hôn, bố chồng gõ cửa đòi tiền làm em đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác".

Chuyện là em vừa cưới chồng mấy ngày thôi mà em đã phải trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác mọi người ạ.

Ngày cưới nhà chồng em đi lễ đen 10 triệu, trong đó 5 triệu là tiền của gia đình gái bỏ vào cùng. Lý do cũng vì ở quê em họ đi ít nhất cũng là 10 triệu nhưng gia đình nhà chồng khăng khăng chỉ đi 5 triệu thôi nên bố em đành cho thêm vào cho đẹp mặt gia đình, đẹp mặt con gái.

Them 5 trieu vao le den cho nha trai dep mat, bo chong go cua doi tien

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên sau khi nhà trai trao xong thì bố em đứng trước 2 họ thông báo cho lại 2 vợ chồng số tiền đó để sau này có vốn làm ăn chứ bố mẹ không lấy. Đám cưới vừa kết thúc, quần áo còn chưa kịp thay ra mà bố chồng đã vào gõ cửa phòng rồi bảo:

“Tiền nạp tài con đưa đây bố trả người ta, tiền này bố đi vay lãi đó”.

Em định đưa 5 triệu thôi vì rõ ràng 5 triệu còn lại là tiền của bố mẹ em đưa cho mà. Thế nhưng bố chồng em đòi phải đưa tất để ông trả nợ, còn trả nợ ai, nợ cái gì em không hề được biết.

Ông vừa nói xong thì em thẫn thờ mất vài giây, mặc dù rất bực mình nhưng đành phải đưa để tránh điều qua lại.

Ôm bụng tức đi ngủ, sáng hôm sau chưa kịp ngủ dậy chồng em lại bảo:

“Bố vừa nói đám cưới bố bị lỗ 15 triệu, 2 đứa thu xếp đưa tiền cho bố đi trả người ta không họ tới đòi không hay”.

Em nghe xong lại đứng hình tiếp mọi người ạ. Hai vợ chồng gộp vào tiền mừng được có 15 triệu thôi đó là tiền mừng của bạn bè 2 đứa, sau còn phải đi trả lại.

Còn tiền mừng của bạn bè, họ hàng bố mẹ chồng ông bà cầm tất bọn em có được đụng vào đâu. Lẽ ra lỗ lãi thế nào ông bà phải chịu chứ, sao bắt bọn em trả vậy.

Em thấy không ổn nên quyết định đưa lại tất cả bông tai, kiềngvàng của nhà đẻ cho để mẹ đẻ em giữ. Xác định kiểu này chắc chẳng sống với nhau lâu dài được rồi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới