(Kiến Thức) - Hóng trên mạng rồi kêu chán đời vì nghe nói chỗ nọ chỗ kia thưởng Tết to... dường như đã là phản xạ quen thuộc của nhiều cư dân mạng.
Tâm An
"Tết này được thưởng bao nhiêu" là câu mà cư dân mạng năm nào cũng hỏi nhau. Hiện tại trên các diễn đàn lớn, những bài viết thăm dò, xin chia sẻ của các thành viên về tiền thưởng Tết 2015 họ nhận được đang rất nổi bật.
Vạn người thì vạn cảnh, không phải ai cũng nhận được mức thưởng Tết thỏa đáng hoặc đúng như mình mong đợi. Vì vậy trên mạng những ngày này xuất hiện rất nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười, những lời than vãn, kể lể. Các phép so sánh được đặt ra. Cánh dân văn phòng, người làm công ăn lương so đo, tính toán xem ngành nào được thưởng Tết hậu hĩnh nhất, cơ quan nào làm ăn phát đạt, thưởng Tết hoành tráng nhất.
Cánh dân văn phòng, làm công ăn lương rủ nhau lên mạng bàn luận, so đo về thưởng Tết.
Diễn đàn Webtretho, nơi những bà mẹ trẻ, cánh nữ nhân viên văn phòng "buôn chuyện" 24/24 về vấn đề thưởng Tết có những câu chuyện về "nỗi sầu nhìn người ngẫm ta" thu hút hàng trăm lượt bình luận. Trong một topic bàn luận về thưởng Tết, bà mẹ trẻ có nickname diephieutit khoe: "Tết dương lịch ư? 400-500 nghìn thôi, nhưng âm lịch á? 3 tháng lương nhé. Cả năm trông vào tiền thưởng Tết mà, nhưng ở công ty cũng chỉ được vài người như mình thôi, còn đâu chỉ vài triệu/người".
Ngay lập tức, dòng chia sẻ này nhận được một phản hồi từ nickname Trasua: "Hu hu nhắc đến thưởng mà buồn hết cả người! Mẹ nó sướng thế! Mình cũng làm cũng cống hiến nhưng mà năm nay công ty làm ăn không phát triển lắm nên chỉ mong được quà chứ làm gì có thưởng!".
Nickname Mẹ của Ỉn cũng tham gia vào cuộc nói chuyện với dòng bình luận vui vẻ: "Bên mình thì khác, trong năm có những ngày lễ Tết gì cũng thưởng hết (trừ mỗi Noel thôi). Khoái nhất là mấy ngày 8/3, 20/10 có quà, thưởng cho mẹ. 1/6, Trung Thu thì con có quà, nếu không bánh kẹo gì thì cũng quy ra tiền hết. Hè đến thì được đôi triệu tiền đi nghỉ mát, không đi thì được nhận tiền chứ không bắt buộc phải đi như các nơi khác. Dưng mà nói vậy thôi chứ trên này đầy mẹ lương thưởng Tết vào hàng khủng đấy. Các mẹ có biết bên điện lực với dầu khí họ được thưởng thế nào không? Mình nghe họ nói xong mà choáng luôn!".
Mức thưởng Tết cao hay thấp còn phụ thuộc vào vị thế và mức độ ăn nên làm ra của các công ty.
Thành viên Mẹ Cóc than thở: "Nghe các mẹ nói chuyện mà thèm. Bên em đi làm chả bao giờ biết thưởng Tết là gì. Năm nào đến lúc nghỉ Tết sếp cũng đưa cho mỗi thằng 1 phong bì nói: Anh em trong công ty tự tổ chức ăn tất niên. Trong phong bì, mỗi thằng được đúng 1 bữa tối (không dám nói là hoành tráng) trị giá 500 nghìn. Duy nhất năm vừa rồi có ngoại lệ là 2 đồng chí trưởng nhóm mỗi đồng chí được thêm 1/2 tháng lương. Ặc, chán như con gián!".
Đi làm, bị đặt vào các môi trường, cơ quan khác nhau, vì vậy mức thưởng Tết của mọi người cũng khác nhau rất nhiều. Nhưng chính về sự khác biệt, chênh lệch mà trong giới dân công sở phát sinh ra nhiều sự ghen tị, lâu dần dẫn đến những quyết định thay đổi công việc để có được thu nhập, chế độ và mức thưởng Tết cao hơn.
Không ít người lên mạng bày tỏ sự cay đắng, tủi phận vì mức thưởng Tết của công ty mình quá thấp.
Thành viên The Beans bình luận trên diễn đàn Vitalk: "Thưởng Tết chuyện muôn thưở. Em mới ra đi làm được 2 năm, năm thứ nhất làm cho bên công ty Nhật đúng đến gần Tết thì xin nghỉ việc, bác Ok mừng quá cho nghỉ luôn. Mãi đến năm thứ 2 đi làm mới biết thưởng Tết thế nào. Hơn dự kiến. Nhưng tưởng lương được tăng thêm ai dè vẫn thế. Công ty đang trong thời kỳ khó khăn... mong các nhân viên thông cảm. Thì mình cũng chỉ biết thông cảm thôi chứ biết làm thế nào nữa".
Chán ngán vì công việc vất vả mức thưởng Tết bèo bọt ở một công ty may, thành viên Thienfu than thở: "Em cũng thuộc dạng nhân viên tích cực, chăm chỉ, làm việc quần quật suốt mà thưởng Tết chán ốm, được có vài trăm nghìn. Nghe mọi người ngành nọ ngành kia được thưởng Tết đã quá, có khi sang năm em nhảy việc thôi. Đi làm cả năm không bằng một đồng thưởng Tết. Tết nhất phải lo toan bao nhiêu thứ, đã mất thời gian dành cho công ty rồi mà thưởng được vào đồng bọ xít, lâu dài làm sao em chịu nổi. Cứ thấy bạn bè cầm cả cục tiền Tết mà em thấy xót thân phận quá!".
Nhiều trường hợp khoe nhận thưởng Tết cao nhưng vẫn không hài lòng vì công việc trong năm quá vất vả.
Ngoài những trường hợp trên, có cả các nhân viên dù được thưởng Tết cao hơn mức trung bình nhưng họ vẫn cảm thấy không xứng đáng với công sức trong suốt một năm họ đã bỏ ra. Thành viên Viviano bình luận trên Webtretho: "Em đi làm đến nay được khoảng 2,5 năm nhưng cảm giác của em mỗi khi đến Tết dương lịch hay Tết ta là lo lắng hoảng sợ. Tiền thưởng thì cũng tạm ổn, thưởng Tết tây, thưởng cuối năm cũng đủ cho em mua được một con SCR còn Tết ta thì được khá hơn. Nhưng vất vả kinh khủng, ngày bình thường đi làm đã 7-8h mới về rồi , đến tháng 12 thì cứ gọi là nửa đêm mới mò về đến nhà. Ngày 31/12 luôn là ngày kinh khủng nhất trong đời đi làm của em hôm qua 2h sáng mới được về mà đấy là hệ thống nó tự đóng của đuổi mình ra chứ không là làm đến sáng luôn ấy. Nên nhiều lúc nhìn thấy lương thấy thưởng mà muốn khóc luôn ấy, vất vả quá mà cảm thấy nó chưa bằng sức lao động mình bỏ ra".
Nghi vấn tiêu cực ở trận đấu với Malaysia tại Mỹ Đình khiến việc chia thưởng cho thầy trò HLV Toshiya Miura trở thành vấn đề nhạy cảm.
Tấn Tài nhờ đồng đội cõng rời sân Mỹ Đình và hiện tự bỏ tiền túi điều trị chấn thương trong lúc việc chia thưởng cho các tuyển thủ thành câu chuyện nhạy cảm. Ảnh: VSI
Thất bại 2-4 gây nhiều dị nghị từ dư luận khiến thành tích trước đó của tuyển Việt Nam hầu như bị quên lãng. Thầy trò ông Toshiya Miura từng nhận nhiều khen ngợi và cùng với đó là số tiền thưởng lớn từ LĐBĐVN (VFF).
Cụ thể, đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng cho chiến thắng 3-1 trước Philippines. Trận thắng này đã giúp Việt Nam giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Cũng VFF đã thưởng thêm 2 tỷ đồng khi Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 trong trận bán kết lượt đi trên sân vận động Shah Alam. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn nhận thêm 50.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) tiền thưởng thành tích vào bán kết từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), và 1 tỷ đồng từ một nhà tài trợ. Tổng cộng số tiền thưởng cho thầy trò HLV Toshiya Miura là 5 tỷ đồng.
Thông thường theo cách chia thưởng trước đây, tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam sẽ được chia theo xếp hạng, tương ứng theo mức độ đóng góp của từng thành viên. Cụ thể: loại A (đá chính thức, HLV trưởng), B (cầu thủ dự bị thường vào sân, HLV phó hoặc trưởng đoàn), C (cầu thủ dự bị) và D là các thành viên còn lại như bác sĩ, hậu cần…Theo cách này, với 5 tỷ đồng tiền thưởng nói trên, mỗi cầu thủ có thể được thưởng vài chục đến khoảng trăm triệu đồng, tùy theo thứ hạng.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ở trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, Việt Nam không thua sốc 2-4 Malaysia và sau trận, nhiều ý kiến đã nghi ngờ có chuyện “bán độ”. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng cho biết sẽ nhờ cơ quan điều tra làm rõ những nghi vấn này. Việc chia tiền thưởng cho thầy trò HLV Toshiya Miura bỗng trở thành vấn đề…tế nhị. Một số ý kiến đã đề cập đến chuyện “cắt” luôn thưởng của đội tuyển Việt Nam để dành thưởng cho…chị em, là các đồng nghiệp nữ. Thông tin trên một số tờ báo còn dẫn ý kiến ông Lê Hùng Dũng để ngỏ khả năng “treo” số tiền trên để chờ kết quả xác minh của cơ quan điều tra.
Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một quan chức VFF đã chối đây đẩy khi được hỏi về vấn đề trên. Lý do bởi đây là chuyện “nhạy cảm”. Theo quan chức trên, VFF sẽ để BHL đội tuyển Việt Nam và HLV Toshiya Miura toàn quyền quyết định về vấn đề này. Các tuyển thủ trong khi đó cũng mỗi người một tâm trạng, ít người dám chia sẻ về chuyện tiền thưởng của đội.
Tiền đạo Văn Quyết, cầu thủ đã thi đấu nổi bật ở AFF cup 2014 nói:
“Từ khi kết thúc giải, tôi chưa hề liên hệ lại với ai trong lãnh đạo VFF hay BHL đội tuyển nên cũng không rõ. Bản thân tôi cũng đang rất buồn nên không quan tâm tới chuyện tiền thưởng như thế nào”. Một cầu thủ khác nói, do vấn đề tế nhị nên hiện vẫn đợi VFF thông báo, không chủ động hỏi.
Cũng qua trao đổi với các tuyển thủ, một số cho biết tới thời điểm hiện tại mới chỉ nhận được tiền ăn và tiền công theo chế độ nhà nước, vào khoảng 10 triệu đồng/người cho 3 tháng tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Trả lời Tiền Phong chiều qua, một lãnh đạo Tổng cục TDTT xác nhận, các tuyển thủ trong thời gian tập trung đều được cấp tiền ăn và tiền công theo quy định đối với VĐV các đội tuyển quốc gia. Riêng về hỗ trợ của VFF thì “Tổng cục TDTT không can thiệp”.
Nghi vấn tiêu cực của đội tuyển Việt Nam từng được một loạt tờ báo nước ngoài dẫn lại báo chí trong nước. Tuy nhiên mới đây, dựa trên báo cáo phân tích thị trường cá độ từ một đối tác uy tín, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã kết luận, không có dấu hiệu tiêu cực trong trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia tại Mỹ Đình ngày 11/12.
Ở trận đấu với Malaysia tại Mỹ Đình, tiền vệ Tấn Tài đã bị chấn thương khá nặng. Tấn Tài được dự đoán sẽ mất 2-3 tháng để tập luyện trở lại. Có thông tin nói tiền vệ này mặc dù vậy trong những ngày qua chưa hề được hỏi thăm. Tấn Tài hiện đang tự bỏ tiền để chữa trị chấn thương.
Sự khác biệt Tết xưa - Tết nay qua thơ chế siêu hài
(Kiến Thức) - "Tết xưa - Tết nay" là sản phẩm mới của "Thánh thơ" Sở Lưu Hương nổi tiếng cộng đồng mạng, được dàn dựng kèm với phần hình ảnh minh họa hài hước.
Tết ngày nay mang lại nhiều mối lo toan, những câu chuyện khiến lòng người không vui.
Những câu chuyện như thưởng Tết...
Chuyện bánh chưng luộc bằng pin...
Hay nhiều sự việc nhức nhối khác diễn ra dịp Tết đều được đưa vào clip hài hước này.
Bài thơ được đọc bằng giọng ngộ nghĩnh, khiến ai nghe cũng phải phì cười.
Clip phô bày "sự thật trần trụi" xảy ra trong xã hội hiện nay.
Đời sống ngày một hiện đại, "thị trường" hơn...
Cái Tết mất dần đi tính truyền thống và làm không ít người "lo sốt vó".
Những niềm vui giản dị trong ngày Tết...
... Nay đã bị biến tướng một cách thảm hại.
Giới trẻ có cách chơi Tết của riêng mình, "thời thượng" và không quan tâm đến tính truyền thống.
Bài thơ hài hước này là một sản phẩm mới của "Thánh thơ"nickname Sở Lưu Hương nổi tiếng trên cộng đồng mạng.
Tiền thưởng cho cầu thủ Việt và những chuyện khóc cười
Thưởng vì thắng đã đành, thua cũng được thưởng thì chỉ có… bầu Đức. Lý do của ông là thưởng để “khuyến khích các cầu thủ chơi đẹp, đá đẹp”.
Đã qua rồi cái thời lãnh đạo đứng trước đội bóng tuyên bố chắc nịch thưởng 100.000 USD nếu thắng cả 3 trận cuối giải như ông Lê Hùng Dũng đã làm khi nắm NHĐÁ cách đây hơn 10 năm. Cũng không còn thời kỳ vàng son như chuyện đồn thổi "bầu" Trường mang cả “bao tải tiền” tới sân để khích lệ cầu thủ.
Dù đã bước sang ngưỡng U40, cựu hot girl Hà thành Sun HT (tên thật Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng đáng ngưỡng mộ.
Đám cưới fashionista Tiên Nguyễn gây chú ý với mức đầu tư khủng, đặc biệt là không gian tiệc cưới được thiết kế công phu, phong cách như vườn địa đàng.
Kể từ khi chào đón thành viên mới, nhan sắc và thần thái của Trần Thanh Tâm được nhận xét ngày càng thăng hạng, tỏa ra niềm hạnh phúc rạng ngời của người mẹ.
Cựu hot girl Sam (Nguyễn Hà My) khiến netizen xôn xao khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với phong cách sang trọng, thời thượng và nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Không chỉ là một trong những VĐV đấu kiếm tài năng của Việt Nam, Phùng Thị Khánh Linh còn gây chú ý bởi vẻ đẹp đời thường trong trẻo, nhẹ nhàng và cuốn hút.
Hot girl Hà Thành Chu Mạc Thúy Quỳnh vừa khiến fan xuýt xoa khi chia sẻ bộ ảnh khoe dáng trong trang phục thời thượng, quyến rũ giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.
Không chỉ là một trong những VĐV đấu kiếm tài năng của Việt Nam, Phùng Thị Khánh Linh còn gây chú ý bởi vẻ đẹp đời thường trong trẻo, nhẹ nhàng và cuốn hút.
Cựu hot girl Sam (Nguyễn Hà My) khiến netizen xôn xao khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với phong cách sang trọng, thời thượng và nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Đám cưới fashionista Tiên Nguyễn gây chú ý với mức đầu tư khủng, đặc biệt là không gian tiệc cưới được thiết kế công phu, phong cách như vườn địa đàng.
Dù đã bước sang ngưỡng U40, cựu hot girl Hà thành Sun HT (tên thật Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng đáng ngưỡng mộ.
Kể từ khi chào đón thành viên mới, nhan sắc và thần thái của Trần Thanh Tâm được nhận xét ngày càng thăng hạng, tỏa ra niềm hạnh phúc rạng ngời của người mẹ.
Mới đây, khi dự sự kiện tại phố đi bộ Hồ Gươm, Lọ Lem tiếp tục chứng minh sức hút riêng với nhan sắc trong trẻo và phong thái nhẹ nhàng khi diện Việt phục.